Tôi bật cười khi chồng sắp cưới nói về mơ ước có căn nhà riêng

Phượng Mai,
Chia sẻ

Hai vợ chồng tôi, quen nhau đến tận 10 năm, từ hồi học cấp 3. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vào cái ngày trời mưa to tầm tã, tôi ngồi đợi ba mẹ đến đón và anh cũng vậy.

Chúng tôi nói đôi ba câu chỉ là xã giao rồi thấy đến hợp nhau đến lạ. Sau đó cả hai không gặp nhau nữa, chỉ là cảm giác gặp một lần rồi sẽ nhớ nhau cả đời.

Khi ra trường, ai cũng có chí hướng riêng. Tôi chỉ mòng tìm một công việc ổn định, lấy chồng và có ngôi nhà nhỏ cho riêng mình. Tôi nghĩ đây cũng là ước mơ của bao nhiêu người không chỉ riêng tôi.

Nhưng điều đó cũng khó lắm, khi tôi thuộc tầng lớp bình dân của xã hội, làm lương chỉ đủ sống chứ lấy đâu ra dư dả mà mua đất mua nhà. Ước mơ chỉ là ước mơ, nhưng mà tôi vẫn không thôi ước mơ.

Tôi bật cười khi chồng sắp cưới nói về mơ ước có căn nhà riêng - Ảnh 1.

Tôi vào làm một công ty bán hàng đa dụng và tôi gặp anh. Anh làm ở bộ phận sale, còn tôi thì làm ở bộ phận kế toán. Chúng tôi vui mừng khi gặp lại nhau, cái cảm giác khó tả lắm. Tôi chỉ nhớ lúc ấy trái tim mình đã đập lỗi nhịp thật rồi.

Rồi chúng tôi yêu nhau và cùng đồng điệu một ước mơ là dành dụm để mua nhà cho gia đình nhỏ. Tôi đã bật cười khi nghe anh nói vậy. Tôi tưởng chỉ mình tôi ước mơ xa vời nhưng anh cũng vậy.

Chúng tôi tới tiến hôn nhân, cuộc sống vẫn có nhiều điều phức tạp xảy ra. Chúng tôi mua một con heo thật lớn, quyết tâm dành dụm vào đó để mua nhà.

Nhưng mà cuộc sống cứ lần lượt diễn ra những điều không mong muốn. Lần thứ 1 đập con heo là khi chồng tôi bị mất xe, phải đập nó ra để mua lại chiếc xe. Lần 2 đập ra vì vợ phải nằm viện cả tháng vì sức khỏe yếu, rồi lại đập rồi lại dồn vì những điều thiết yếu trong cuộc sống.

Vợ chồng tôi cũng có một đứa con đầu lòng, em sinh ra giống như một điều may mắn đến với chúng ta. Chồng tôi được lên làm giám sát của đội sale, lương anh bắt đầu ổn định và có thu nhập tương đối khá. Nhưng anh vẫn kiếm thêm công việc ngoài làm thêm buổi tối. Tôi thấy thương lắm, anh làm ngày làm đêm để kiếm tiền mua được căn nhà nhỏ cho chúng tôi.

Sau 4 năm dành dụm, chúng tôi cũng có 1 số tiền kha khá và bắt đầu đi tìm ngôi nhà phù hợp. Nhiều người giới thiệu cho chúng tôi nhưng không được vừa ý lắm, vì không phải là xấu mà là không đủ tiền. Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng mua lại được căn nhà người ta bán lại vì họ di cư sang nước ngoài. Căn nhà không to lắm, có 1 phòng khách vừa phải, cũng đủ chỗ cho khách tới thăm nhà vào các dịp lễ.

Tôi bật cười khi chồng sắp cưới nói về mơ ước có căn nhà riêng - Ảnh 2.

Nhưng tôi laị thích nhất là căn phòng bếp, tuy nhỏ mà đầy đủ. Đây là nơi mà tôi tạo ra hương vị tràn đầy yêu thương và hạnh phúc dành cho chồng và con yêu.

Rồi đến căn phòng ngủ nhỏ của 2 vợ chồng, nơi chia sẻ những nỗi buồn vui, đau khổ, hạnh phúc thăng hoa của chúng tôi.

Tôi bật cười khi chồng sắp cưới nói về mơ ước có căn nhà riêng - Ảnh 3.

Tôi yêu mọi thứ trong căn nhà đầu tiên của chúng tôi. Ước mơ của chúng tôi cuối cùng cũng được thực hiện. Tôi nghĩ nhà cửa ổn định rồi mới lo cho cái khác của tương lai. Giờ đây, vợ chồng tôi thật sự đã có nơi riêng, nơi xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, nơi vun vén cho cuộc sống của chúng tôi và con cái.

Tôi yêu cuộc đời, tôi yêu ba mẹ đã sinh ra tôi, đã cho tôi gặp anh và yêu anh. Căn nhà nhỏ đầu tiên của chúng tôi luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười, không cần phải cao sang hay nhà to cửa lớn, quan trọng là cái tình, cái tâm của người ở có hạnh phúc hay không.

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Thị Phượng Mai

Email: maimainguyenxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi bật cười khi chồng sắp cưới nói về mơ ước có căn nhà riêng - Ảnh 5.
Chia sẻ