"Toát mồ hôi" với "Tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015"

Minh Anh,
Chia sẻ

"Tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015" với "lông mày ngang, da Ngọc Trinh", và hàng loạt các tiêu chuẩn khác vừa được đưa ra bàn tán đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sau khi đưa ra tiêu chí chọn người yêu phải "đeo kính đen, đi xe SH, tóc vuốt các kiểu, áo thật màu mè, quần thật rực rỡ, giày cũng phải thật rực rỡ", chị em phụ nữ lại tiếp tục đưa ra những tiêu chí cho chính mình để có thể tuyển chọn được những anh chàng người yêu "chuẩn men" như trên, với tên gọi “tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015”.

Tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015 phải

Ảnh chế tiêu chí vàng sang chảnh của chị em phụ nữ thời nay.

Theo đó, người phụ nữ lý tưởng năm 2015 phải “lông mày ngang nhuộm nhuộm các thứ, mũi phải cao thẳng tắp, đầm phải body, mông má căng, da phải Ngọc Trinh, xe phải là Liberty, đồng hồ phải “gold”, túi xách phải LV, Chanel, Paris các thứ, môi phải thật đỏ, phải là trái tim, cũng phải đeo kính đen, tóc cũng phải thật màu mè”.

Với từng đấy tiêu chí, một số chị em cho rằng vẫn chưa đủ và tiếp tục bổ sung thêm các tiêu chí khác như “cằm "vê lai", mắt bồ câu, mí to, checkin sang chảnh…”.

Tuy nhiên, nhiều chị em lại than thở và tỏ ra lo lắng vì “mình chả có tiêu chí gì", "bảo sao ế chồng”, “bảo sao mình bị nhà quê”, “bao giờ mới có được những tiêu chí này?”, “liệt kê như này thấy mình thảm bại quá, không được cái tiêu chí nào”...

Tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015 phải

Rất nhiều quan điểm được đưa ra xung quanh chủ đề "tiêu chí vàng sang chảnh của chị em 2015"

Facebooker Quỳnh Tít thì cho rằng những người đưa ra tiêu chí trên thật “lắm chuyện”: “Chạy đua theo mốt để không bị bỏ lại thì bị nói thế nọ thế chai, bôi tí kem với tí son vào thì bảo con này mà thử không đánh son với kem xem khác gì quỷ không?? ... Không chạy đua theo mốt thì bị chê nhà quê, rồi bảo con này ở đâu mới lên, không thì lại bị nói là con này chắc mới được vớt dưới sông lên… Thế tóm lại là như thế nào?”, người này bức xúc.

Theo bạn Dan Tran hàng loạt tiêu chí được kể ra ở trên rất “xàm” và “rẻ mạt”: “Chả hiểu dân chơi điểm gì? Xe Liberty mà cũng dân chơi thì quả là buồn cười. Túi chanel, gucci là những thương hiệu cao cấp vài trăm vài chục có khi đến tỉ. Các chị lấy đâu ra, nó cũng chỉ là hàng "fake". Thà không có tiền dùng Zara, HM là ok rồi, ít ra nó không phải hàng "fake". Lông mày ngang, da trắng sứ, phải nói là trào lưu thấy người ta thế nào, mình copy theo. "Dân chơi" nghe nó sao rẻ mạt quá”..

Cho rằng những tiêu chí trên không phải là tiêu chí chung của chị em phụ nữ và để tạo dấu ấn, mỗi người phải tạo cho mình một phong cách riêng, đó là ý kiến của Nguyễn Nhung.  Nguyễn Nhung cho biết: "Mình thích kiểu cá tính, bụi bụi, chất chất hơn kiểu này!". Phụ nữ mà ai cũng như kiểu này thì sẽ giống như “búp bê nhân tạo” hàng loạt.

Đọc xong “topic – (chủ đề)”, một bạn nữ nhận thấy chữ “"phù hợp" nên đặt lên hàng đầu. “Mình thích kiểu cá tính, ăn mặc chất, hơi bụi, đôi khi có thể mặc đồ con trai luôn .. nhưng khi cần thiết vẫn xỏ guốc, mặc váy, make up để tham gia vào một dịp nào đó như đi đám cưới chẳng hạn. Miễn sao phù hợp với hoàn cảnh thì mình có mặc đồ như thế nào, đầu tóc ra sao, mặt có trang điểm như thế nào thì cũng không bị đánh giá sai lệch. Con gái cũng có nhiều loại mà, nhưng mà công nhận nhiều bạn bây giờ theo lối “lady” sang chảnh nhưng cái đó chỉ hợp với những chị có tiền ý, thì nó mới sang thực sự, chứ mà cứ nửa nửa vời thì chả hay gì cả”.

Đó là những ý kiến của phụ nữ về chính những tiêu chí đặt ra cho mình, còn với nam giới, nhiều chàng có quan điểm thú vị, hoàn toàn khác. 





Những tiêu chí mà các chàng trai đưa ra hoàn toàn khác so với tiêu chí vàng sang chảnh mà chị em phụ nữ hướng tới năm 2015

“Mình vẫn thích phụ nữ đẹp giản dị, không sang chảnh, sống có tình người hơn”, một bạn nam có nickname Lang Thang bày tỏ quan điểm.

Chàng trai Quang Trần cũng cho biết, khi chọn người yêu, anh không quan tâm đến các tiêu chí lắm, chỉ cần hợp nhau là được.

Cũng là người không màng tới hình thức bề ngoài, Nguyễn Quý Dậu bật mí, người con gái anh lựa chọn chỉ cần “chung tình là đủ rồi”. 

Đối với người đàn ông, nói một cách thẳng thắn thì vẻ bề ngoài luôn là thứ cần chăm chút ở người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu "làm quá" những cái hào nhoáng, cái phù phiếm bề ngoài, và dùng nó là "thước đo" cho giá trị người phụ nữ thì thật là sai lầm. Bởi ngoài "lông mày ngang, da trắng sáng, dáng Ngọc Trinh", cái đẹp nội tâm mới thật cao quý và bền lâu. Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, nếu chỉ đến với nhau vì "SH, Liberty" thì cũng sẽ xa nhau nhanh chóng.

Tình yêu, hay bất kỳ một mối quan hệ xã hội nào, cần được xây dựng bằng tình cảm chân thành, bằng tâm hồn đồng điệu thì mới mãi mãi tỏa sáng. Có ai đó đã từng nói rằng “đừng tiêu phí cuộc đời vào việc tô vẽ bề ngoài. Tuổi thanh xuân là lứa tuổi nên dành hết mình để phát triển nội tâm. Sức mạnh và cái đẹp thực sự không phải do bề ngoài mà phải từ tâm hồn toả ra”.

Chia sẻ