Toàn cảnh vụ tự sát của nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon

Vô Thường (Tổng hợp),
Chia sẻ

Bản di thư được công bố tối qua lại thổi bùng lên vụ việc tưởng chừng như đã được khép lại.

Diễn biến toàn bộ vụ tự sát của Jang Ja Yeon kể từ ngày cô mất:

Thi thể Jang Ja Yeon được phát hiện và đưa đi.

Ngày 07/03/2009, người ta phát hiện Jang Ja Yeon đã treo cổ tự sát tại nhà riêng. Cuộc điện thoại cuối cùng của cô là cho một người bạn vào lúc 14 giờ 30 phút chiều như một tín hiệu báo trước chuyện gì sẽ xảy ra, trong điện thoại cô nói rằng đã quá mệt mỏi và chỉ muốn chết. Vụ tự tử của cô đã gây sốc cho toàn bộ ngành công nghiệp giải trí nói riêng và cả đất nước Hàn Quốc nói chung với những nghi ngờ về nguyên nhân thật sự đằng sau vụ tự tử này.

Ngày 09/03/2009, thi thể cô được hỏa táng. Ngay tại thời điểm này, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, cảnh sát đã cho rằng Jang Ja Yeon tự sát là do trầm cảm kéo dài kể từ vụ tai nạn giao thông cướp đi cha mẹ cô 10 năm trước. Cô đã nhiều lần đến bệnh viện để chữa trị chứng trầm cảm của mình nhưng không ai có thể ngờ cuối cùng Ja Yeon đã chọn con đường tự sát.

Cái chết của Jang Ja Yeon vẫn chưa khép lại

Ngày 13/03/2009, những trang nhật ký cuối cùng - di thư của Jang Ja Yeon đã được tiết lộ, không chỉ hé mở ra nguyên nhân sâu xa trong chứng bệnh trầm cảm, cái chết của cô mà còn cho thấy một mảng màu đen tối đáng sợ của làng giải trí Hàn Quốc.Tuy nhiên, sự xuất hiện của cuốn nhật ký cũng như lời khẳng định của người quản lý của Jang Ja Yeon về những uẩn khúc đằng sau cái chết của cô đã thổi bùng lên những dư luận trái chiều. Cảnh sát cũng cung cấp thêm thông tin về 19 “nghi can” có mặt trong di chúc của Jang Ja Yeon.

Ngày 18/03/2009, quản lý cũ của Jang Ja Yeon - ông Yoo Mo tuyên bố rằng, ông đã đốt bản di thư này ngay trước mắt người thân của Jang Ja Yeon sau đám ma của cô và chưa bao giờ giao chúng cho các cơ quan truyền thông. Phía cảnh sát cũng xác nhận, ông Yoo Mo và người thân của nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã đốt số tài liệu này tại một ngôi đền ở phía Nam Seoul, hôm 12/03/2009.  Nhưng, phía đài truyền hình KBS đã cho biết, họ tìm thấy di thư của Jang Ja Yeon trong một thùng rác gần văn phòng của ông Yoo Mo - quản lý cũ của Jang. Tài liệu này đã bị cháy một phần và bị rách.

Quản lý Kim bị dẫn độ về nước

Ngày 20/03/2009, cảnh sát đã công khai căn hộ ba tầng của ông Kim - giám đốc công ty quản lý cũ của Jang Je Yeon. Trong đó phát hiện có 1 căn phòng bí mật dẫn lên phòng ngủ tiện nghi ở tầng 3, đây là nơi Kim thường bắt các diễn viên trực thuộc công ty quản lý của mình, điển hình là Jang Je Yeon, tiếp khách, hầu rượu. Một nhân viên tại đây cho biết “Hầu như mỗi ngày, Kim đều có khách, phục vụ rượu hơn cả trăm người. Các vị khách đặc biệt sẽ mời lên tầng 3, Jang Je Yeon quá cố cùng một số diễn viên khác đều được gọi lên đó. Trong số các vị khách đó, có nhiều tên tuổi “thống trị” showbiz xứ Hàn”. Cũng theo người này, tuy có một số diễn viên khác đều bị đối xử lạm dụng nhưng Jang Je Yeon là người thường xuyên bị “gọi” nhất.

Ngày 19/5/2009, sự việc này lại tiếp tục gây sự chú ý của dư luận, khi một số nghị viên của quốc hội Hàn Quốc, trong cuộc họp của quốc hội,  đã yêu cầu lật lại vụ án Jang Ja Yeon tự sát với mức độ điều tra sâu và rộng hơn. Nghị viên này phát biểu: "Tôi muốn nhân cơ hội này, điều tra rõ mảng tối trong làng nghệ thuật Hàn Quốc, để chắc chắn rằng sau này, sẽ không bao giờ có chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra nữa". Khi đưa ra lời đề nghị đặc biệt này, các nghị viên cũng công khai tổ chức cuộc họp báo để nói rõ: "Kết luận của cảnh sát sau khi điều tra cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon khó lòng thoả mãn được những người quan tâm. Ngay cả tên tuổi những nhân vật lớn khả nghi, có thể liên quan đến hành động tự sát của Jang cũng không được tuyên bố hay điều tra rõ ràng. Do vậy, chúng tôi cho rằng quốc hội cần có trách nhiệm và xử lý vụ việc này, và yêu cầu một lần nữa lật lại vụ án."

Jang Ja Yeon trong lần xuất hiện trước khi tự sát

Ngày 04/07/2009, Kim - vị giám đốc từng “ép” Jang quan hệ được cô viết trong di thư của mình đã được dẫn độ về Hàn Quốc. Trong buổi họp báo được tổ chức một ngày sau đó, cảnh sát cho biết Kim Sung Hun chỉ thừa nhận đã bạo hành, đánh đập nữ diễn viên này, tuy nhiên không thừa nhận hành vi cưỡng dâm cô, hay ép cô đi phục vụ khách.

Ngày 10/07/2009, vào 10 giờ sáng cảnh sát Gyeonggido, Hàn Quốc đã tổ chức họp báo thông báo kết quả cuối cùng cuộc điều tra vụ án tự tử của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Theo đó, cảnh sát không tìm ra bằng chứng để buộc tội ông Kim Sung Hun “cưỡng dâm” Jang Ja Yeon.

Ngày 09/09/2009, hai bị cáo Yoo Mo và Kim Sung Hun được dẫn đến tòa, cùng đi với họ là các luật sư bào chữa. Theo tiến trình xét xử, cả hai trình bày về công việc hiện tại, nơi cư trú và các thông tin cá nhân. Kim Sung Hun, quản lý của Jang Je Yeon, giám đốc công ty Contents Entertainment cho biết, anh ta đã ngừng làm việc trong làng giải trí và đang thất nghiệp. Ủy viên công tố đọc bản cáo trạng, trong đó buộc tội Kim đã hành hung, tống tiền nhân viên. Ngoài ra, cựu quản lý Yoo Mo cũng bị xử vì tội làm tổn hại danh dự người quá cố. Phiên tòa chỉ diễn ra trong 30 phút.

Di thư của người quá cố một lần nữa lại xuất hiện

Ngày 30/09/2009, phiên tòa tiếp tục và mở rộng phạm vy vụ án. Vụ án vẫn được tiếp tục được điều tra.

Tháng 11/2010, vụ án khép lại với người đại diện công ty quản lý của cô là ông Kim (41 tuổi) và người quản lý, ông Yoo (31 tuổi) đã bị buộc tội liên quan đến cái chết của nữ diễn viên này. Cả hai đều nhận mức án từ 1 đến 2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích. Một cái kết rất nhẹ cho những kẻ gián tiếp gây nên cái chết của Jang Ja Yeon.

06/03/2011, một đoạn di thư khác của cô bất ngờ được công bố trong chương trình "8 O’clock News". Những uất ức của Jang Je Yeon một lần nữa lại được phơi bày trước công chúng.
Chia sẻ