Tố dì ruột của chồng tặng quà cưới bằng vàng giả, cháu dâu lĩnh trọn "rổ gạch đá" của dân mạng

Miss Hóng,
Chia sẻ

Cứ tưởng sẽ được dân mạng đồng tình, nào ngờ cô cháu dâu này lại bị "ném đá" không thương tiếc khi tố dì ruột của chồng tặng quà cưới bằng vàng giả.

Thông thường, mỗi khi con gái đi lấy chồng và con trai đi lấy vợ, gia đình 2 bên từ bố mẹ cho đến các cô dì chú bác đều sẽ tặng cho con cháu một ít quà cưới, gọi là của hồi môn. Đó có thể là tiền, là vàng và cũng có thể là vật dụng nào đó cần thiết cho đôi vợ chồng trẻ sau này. Ai ai cũng mong đôi trẻ có thể sử dụng chúng để xây dựng cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Tuy nhiên, mới đây trên MXH lại xuất hiện 1 câu chuyên ngược đời khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, một cô cháu dâu có tên V.V đã lên mạng "tố" dì ruột của chồng với giọng điệu vô cùng bức xúc:

"Đây là quà cưới của người dì ruột nhà chồng mình.

Mình đeo hơn chục hôm thấy vòng cổ ngày càng bị xỉn đen. Mình đi so sánh với vòng cổ của đứa bạn mình đeo hơn 1 tháng cũng không bị đen như thế (nó đeo cả ngày không tháo ra). Và mình chưa bao giờ nghe nói đeo vàng bị đen cả nên sinh nghi, đem qua cho người quen xem và họ nói đây không phải vàng. Năm 2019 rồi mà vẫn có người mua đồ kiểu này làm quà cưới thì đúng là chán thật sự".

Tố dì ruột của chồng tặng quà cưới bằng vàng giả, cháu dâu lĩnh trọn rổ gạch đá của dân mạng - Ảnh 1.

Bài viết của V.V.

Không rõ có phải vì quá bức xúc và thất vọng với món quà cưới của người dì bên chồng hay không mà V.V dùng những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí là vô lễ với người lớn. Vì vậy mà ngay lập tức, chia sẻ của V.V đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều không tiếc lời chỉ trích cô cháu dâu và ngược lại, dành sự bênh vực cho người dì bên chồng của cô:

- Dùng lời lẽ như vậy với người lớn, bạn mới là người đáng trách ở đây. 

- Tình cảm mới là thứ quan trọng. Người như bạn chắc không hiểu được điều này.

- Người ta có lòng nhưng chưa đủ tài chính thôi. Chứ ai muốn tặng thế này cho con cháu mình đâu. 

- Không tặng thì thôi chứ tặng thế này mang tiếng ra. Còn bạn nói dì như thế cũng sai rành rành rồi. Không đeo được thì cất đi, dì có hỏi thì nói rõ lý do ra.

- Nhỡ đâu dì cũng bị lừa thì sao? Không hỏi rõ sự tình đã mà đã như vậy là bạn sai rồi.

Tuy nhiên cũng có người bênh vực cô cháu dâu bởi lý do dù sao cũng là quà cưới, đã tặng thì tặng tử tế, không thì thôi: 

- Sao mọi người lại mắng chủ thớt như vậy nhỉ? Đã tặng quà thì cho ra tặng còn không thì thôi đi.

- Đừng lấy lý do tài chính với tấm lòng. Nếu đã không có thì thôi chứ có phải ép tặng đâu nhỉ?

Và giữa màn tranh cãi sôi nổi này, cũng có những ý kiến trung lập được nhiều người ủng hộ:

- Đi mà nói trực tiếp với dì của chị ấy. Đăng lên làm gì để mọi người mắng cho.

- Ủa. Sao không ra tiệm vàng mà hỏi lại đi hỏi người quen? Lạ lùng thế!

- Đeo vàng vẫn bị xỉn được mà. Do người đeo chứ có phải ai đeo vàng cũng sáng đâu.

Hiện tại, trước sức ép và sự chỉ trích của cộng đồng mạng, chị V.V đã xóa bài viết của mình. Đây âu cũng là một bài học dành cho hội chị em trong mối quan hệ với nhà chồng và khi chia sẻ bất cứ điều gì lên MXH nhé!

Chia sẻ