Ngày 27/8, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) ban hành văn bản số 3639, Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã khi để đông người đi đám tang.
Toàn bộ quá trình diễn ra tang lễ chỉ có 5 người với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng tại chỗ. Tang lễ diễn ra nhanh gọn, đơn giản trên cơ sở tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh.
Cứ tưởng câu chuyện về ông cụ 72 tuổi qua đời sau khi “mua dâm” đến đây là kết thúc, nhưng thật không ngờ, ngay sau khi mang xác bố đi hỏa táng, các con của ông đã có hành động bất ngờ gây phẫn nộ.
Năm 2003, làng La Dương còn tổ chức đám tang cho 20 người vì tất cả gần như là chết cùng một lúc. Làng quê nghèo bỗng chốc trở nên u ám và sặc mùi tang tóc.
Đầu giờ chiều ngày 8/7 (giờ địa phương), vòng hoa chia buồn của người thân trong gia tộc và bạn bè đã lần lượt được chuyển đến nhà tang lễ Hồng Kông, nơi tổ chức đám tang của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân.
Những xác chết teo tóp, xám xịt, chỉ còn mỗi bộ khung xương nhưng vẫn mặc quần áo có thể khiến nhiều người rùng mình nhưng với người dân bộ lạc này thì đó là chuyện hết sức bình thường, ngay cả những đứa trẻ cũng không hề run sợ.