Tổ chức đám tang giả để xem... mình chết thế nào

Vân Anh,
Chia sẻ

Một người đàn ông Trung Quốc đã giả chết chỉ với một mục đích muốn xem đám tang của chính mình sẽ như thế nào.

Ông Lin Guozhong, 58 tuổi, không có vợ con. Ông Liu luôn băn khoăn không biết sau khi mình chết thì ai sẽ tổ chức đám tang cho mình? Mọi chuyện sẽ được sắp xếp thế nào vì vậy ông quyết định sẽ “trải nghiệm đám tang của chính mình” bằng cách giả chết.

Ngày 3/4, tại làng Changyan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, người nhà Lin đã tổ chức đám tang cho ông. 

Ông Lin chuẩn bị bữa tiệc, phát tang, làm lễ viếng mời hàng xóm, thân nhân đến dự, chi phí đám tang vào khoảng 20.000 nhân dân tệ. 

Tổ chức đám tang giả để xem... mình chết thế nào - Ảnh 1.

Ông Lin thoải mái chứng kiến hàng xóm "khóc lóc" trong đám tang của mình.

Người thân cũng cho ông Lin vào trong một chiếc quan tài đi diễu hành khắp làng. Khắp nơi đều bắn pháo. Có cả một nhóm nhạc hiếu đi đầu đoàn như một đám tang thật.

Trong khi mọi người trên đường đều khóc khi thấy chiếc quan tài thì ông Lin ở bên trong thoải mái nhìn ra để trải nghiệm cảm xúc của tất cả mọi người.

Tổ chức đám tang giả để xem... mình chết thế nào - Ảnh 2.

Nhiều người chỉ trích đám tang của ông Lin là lãng phí.

Anh chị em ông Lin đã đồng ý để tổ chức đám tang giả cho ông. Tuy nhiên, cả gia đình đều cho rằng đây là một sự lãng phí.

Tổ chức đám tang giả để xem... mình chết thế nào - Ảnh 3.

Bữa cơm do… người chết mời.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc xuất hiện những đám tang sống. Cuối tháng 2 vừa qua, một người đàn ông tại tỉnh Sơn Đông là Zhang Deyang cũng tổ chức một đám tang cho chính mình. Ông muốn xem mọi người sẽ nói lời cuối gì với ông. Đám tang đã có 40 người họ hàng cùng hàng trăm người thân khác đến viếng.

Cô gái tên Zeng Jia, 22 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng từng chi một khoản tiền khá lớn để tổ chức tang lễ cho chính mình. Thậm chí Zeng còn thuê cả thợ ảnh và một đội nghệ sĩ hóa trang để trang điểm cho cô sao cho giống với "người chết".

Chia sẻ về ý tưởng có phần kỳ quái của mình, Zeng cho biết: "Tôi tò mò muốn biết mọi người nghĩ gì khi tôi không còn trên đời nữa, vì thế tôi quyết định tổ chức tang lễ khi còn sống để trải nghiệm cảm giác đó. Cảm giác trải qua cái chết giúp tôi biết quý trọng cuộc sống hơn".

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ