Vội vàng, gái ế phải trả giá đắt

Nghi Viên,
Chia sẻ

Những lời nói của Hoàng khiến Nga bàng hoàng mà "cứng họng". Nga cứ ngỡ đã đặt chân được đến bến bờ hạnh phúc, ai ngờ lại gặp ngay phải chàng "họ Sở".

Gái ế gặp phải chàng "họ Sở"

29 tuổi, dù thấy mình vẫn còn trẻ chán nhưng nhìn bạn bè cứ lần lượt lấy vợ, lấy chồng, con cái đề huề, Nga (Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu sốt ruột. Ai gặp cô cũng đả động đến chuyện bao giờ cưới, có người yêu chưa? Bố mẹ thì thường xuyên nói xa nói gần về chuyện chồng con khiến Nga thấy mình đã bị "liệt" vào danh sách “Hàng ế, cần thanh lý gấp”.

Trước sức ép của gia đình, của bản thân, cô "cắm đầu" vào các cuộc mối mai. Qua một chị bạn cùng công ty giới thiệu, Nga gặp và quen Hoàng (Gia Lâm, Hà Nội). 

Lần đầu gặp nhau, Hoàng đã khiến Nga rung rinh với một bó hoa hồng to đùng. Những lần hẹn hò sau đó, Nga càng ngất ngây với những điểm gặp gỡ siêu lãng mạn và hàng loạt lời tỏ tình có cánh của Hoàng. Sau hai tuần quen biết nhau, Nga chính thức nhận lời yêu anh.

Anh dẫn cô đi gặp mặt bạn bè, vẽ ra viễn cảnh sáng lạn về tương lai của hai đứa. Anh hẹn một ngày không xa sẽ đưa cô về ra mắt gia đình. Anh nói: "Anh và em cũng không còn trẻ nữa, vừa gặp em anh đã biết là mình bị 'sét đánh' rồi, nên anh muốn cưới vợ liền tay”.

Mặc dù hoàn toàn tin tưởng người yêu, nhưng đến khi Hoàng đòi “đi quá giới hạn”, Nga vẫn nhất quyết từ chối. Với cô, một tháng quen biết và yêu đương là quá nhanh để nghĩ đến chuyện ấy.

Hơn nữa, Nga cũng là một người khá bảo thủ. Bị cô khước từ, Hoàng giận dỗi bỏ đi trong trách móc: "Em không tin tưởng anh!", rồi biệt tăm tích 2 ngày liền. Cô nhắn tin, gọi điện anh đều không trả lời. 

Đến ngày thứ ba, anh tìm đến, ôm cô vào lòng rồi "rót" vào tai Nga những lời đường mật: "Mặc dù rất giận em, nhưng anh vẫn không thể nào không yêu em được…". Vừa nhớ Hoàng, vừa tủi thân vì hai ngày bị bỏ rơi, Nga òa khóc nức nở.

Vội vàng, gái ế phải trả giá đắt 1
Thấy bạn bè khoe chồng mình thế này, chồng mình thế kia, Liên tủi thân nghĩ thầm: "Biết thế, hồi ấy nghe theo lời khuyên của bạn thì giờ đã chẳng phải ngậm đắng nuốt cay" (Ảnh minh họa).

Sau lần đó, Hoàng rủ Nga vào nhà nghỉ. Khi cô từ chối, anh vội vàng giải thích: "Anh không muốn những cử chỉ thân mật của chúng mình bị người xung quanh nhòm ngó. Anh hứa với em, vào đó chúng ta chỉ tâm sự. Anh sẽ không đi quá giới hạn". Mặc dù băn khoăn nhưng thấy Hoàng có vẻ thành khẩn, lại sợ anh giận nên Nga đồng ý.

Lần đầu tiên vào nhà nghỉ, Hoàng giữ đúng lời hứa. Bởi thế, đến lần thứ 2, Nga không nỡ từ chối. Cô nghĩ thầm: "Vào đó cũng tốt, ít nhất những hành động thân mật của hai đứa không bị ai nhìn thấy. Chỉ cần không vượt quá giớ hạn là được".

Nhưng Nga không biết Hoàng vốn là một cao thủ tình trường. Dưới sự vuốt ve, dụ dỗ của Hoàng, cô đã không còn đủ tỉnh táo để lý trí điều khiển trái tim nữa. Khi cô bừng tỉnh lại thì mọi sự đã rồi. 

Thấy Nga khóc, Hoàng an ủi: "Trước sau gì em cũng là của anh. Anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ để chúng ta sớm làm đám cưới". Nghe Hoàng nói vậy, Nga cũng yên tâm phần nào. Từ đó, những buổi hẹn hò của họ luôn diễn ra ở nhà nghỉ.

Đến khi Nga phát hiện mình có thai và thông báo với Hoàng thì anh lạnh lùng "giãi bày": "Bố mẹ bảo năm nay tuổi chúng mình không cưới được, để năm sau em ạ". Thế là Nga đành ngậm ngùi bỏ đi đứa con trong bụng.

Sau chuyện ấy, nhiều lần cô gợi ý anh đưa về ra mắt gia đình nhưng Hoàng luôn mượn hết lý do này đến lý do kia để thoái thác. Cùng với đó là thái độ lạnh nhạt của Hoàng mỗi ngày một tăng lên.

Không chịu đựng được tình cảnh hiện tại, Nga chất vấn Hoàng thì anh liền trở mặt: "Ban đầu, tôi cứ tưởng cô ngoan ngoãn, hiền lành, 29 tuổi đầu mà vẫn ngây thơ, trong sáng. Không ngờ cô cũng dễ dàng theo trai vào nhà nghỉ. Nếu không phải tôi, người khác chắc cô cũng chỉ từ chối một hai lần cho có…".

Những lời nói của Hoàng khiến Nga bàng hoàng mà "cứng họng". Nga cứ ngỡ đã đặt chân được đến bến bờ hạnh phúc, ai ngờ lại gặp ngay phải chàng họ Sở. Gạt nước mắt, cô đau đớn nhận ra cảm giác tủi nhục dày xéo trái tim mình lúc này còn đau đớn gấp ngàn vạn lần nỗi dằn vặt khi bị coi là "gái ế".

Lo ế, lấy phải chồng “keo”

Khá xinh đẹp, lại là nhân viên kế toán của một Công ty Truyền thông lớn. Nhưng không hiểu sao đã 28 tuổi mà Liên (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Bị gia đình giục giã nhiều, Liên càng thêm lo lắng.

Đang trong tình cảnh sợ "ế" thì Liên gặp Thanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) khi anh chuyển đến xóm trọ nơi cô đang ở. Cũng từ đây, Thanh bắt đầu công cuộc theo đuổi Liên.

Thật lòng Liên không ưng Thanh lắm bởi cô cảm thấy anh không có chút ga lăng nào. Đang tán tỉnh Liên mà chưa bao giờ Thanh mời cô đi cà phê, ăn uống lấy một lần. 

Món quà duy nhất cô nhận được từ lúc anh theo đuổi là một bông hồng nhỏ xíu nhân ngày lễ 8/3... Nếu nghèo khó thì đã đành, đằng này anh cũng là chủ nhiệm công trình của một Công ty xây dựng với lương tháng khá cao. Bạn bè khuyên Liên hãy cân nhắc cẩn thận, bởi Thanh có vẻ thuộc dòng họ "ki". Nhưng đang lúc hoang mang vì ế nên cô vẫn cho Thanh cơ hội.

Vậy là mặc dù bạn bè phản đối ác liệt, Liên vẫn nhận lời yêu Thanh và nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Lấy nhau về Liên mới biết cái tính ki bo đã ăn sâu vào máu của chồng. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ Thanh đưa cho cô một đồng tiền lương nào. Hàng tháng, anh đều đặn "nộp" cho vợ tiền ăn và rạch ròi luôn: "Anh lo tiền ăn, em lo tiền nhà, tiền điện nước". 

Cứ nhìn thấy Liên diện bộ quần áo hay giày dép mới là Thanh lại càu nhàu: "Áo quần em đầy tủ, mặc bao giờ mới hết mà mua làm gì?". Có lần, cô định đi thăm chị đồng nghiệp vừa sinh em bé thì anh vội ngăn lại: "Đi làm gì, ai biết lúc mình có con còn làm ở công ty này nữa không mà người ta trả...".

Cứ thế, từ một người lương lậu khá, chi tiêu thoáng, Liên gần như phải "gác lại" mọi sở thích mua sắm, tụ tập bạn bè, ăn uống nhà hàng của mình lại. Thậm chí, mua cho bố mẹ đẻ cái thẻ điện thoại, cô cũng phải giấu giấu giếm giếm, không anh lại nói: "Em lấy chồng rồi, lo cho gia đình mình thôi. Bố mẹ thì đợi đến Tết về biếu ít tiền tiêu Tết là được rồi".

Thấy bạn bè khoe chồng mình thế này, chồng mình thế kia, Liên tủi thân nghĩ thầm: "Biết thế, hồi ấy nghe theo lời khuyên của bạn thì giờ đã chẳng phải ngậm đắng nuốt cay".


“Cứ nghĩ tới việc cả đời phải chết dí với một người đàn ông tính cách vô tâm thế này, thà ở vậy còn hơn”, chị ngao ngán thở dài.Vội vàng, gái ế phải trả giá đắt 2

Chia sẻ