Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"?

Anna Beo,
Chia sẻ

Trong tập 34 "Tình yêu và tham vọng", cuối cùng thì Tuệ Lâm cũng đã có được Minh.

Tập 34 Tình yêu và tham vọng, cuối cùng thì Tuệ Lâm cũng đã có được lời hứa hẹn đám cưới của Minh, đúng, chính là Minh chứ không phải bà Khuê hay là một ai khác!

Sau khi chứng kiến nữ phó tổng vật vã vì yêu, Minh đã sớm mủi lòng và cảm thấy có lỗi. Mặt khác, mẹ anh khi tỉnh lại vẫn sống chết nói chuyện đám cưới. Bà kể lại ân nghĩa năm xưa của ông Thạch với gia đình mình. Cuối cùng, nữ chủ tịch nói rằng con người sống trên đời không chỉ có tình yêu mà cần phải có trách nhiệm, phải có lòng biết ơn và học cách trả ơn...

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 2.

Giữa lúc lòng còn đang rối như tơ vò vì mẹ thì Minh lại được mẹ Tuệ Lâm thông báo rằng cô nàng có ý định ra nước ngoài sinh sống. Mẹ Tuệ Lâm xin Minh hãy thuyết phục con gái mình ở lại.

Bao nhiêu áp lực đổ dồn lên vai, bao nhiêu cảm xúc chồng chéo trong tâm trí, cuối cùng Minh đành phải ra quyết định sẽ làm đám cưới với Tuệ Lâm, sẽ hy sinh hạnh phúc của bản thân mình vì hạnh phúc của những người xung quanh.

Phút giây Minh nói với Tuệ Lâm rằng cô không phải đi đâu cả, anh sẽ làm đám cưới với cô, Tuệ Lâm vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy người thương. Đến cuối cùng, thì vẫn là một cái ôm do nữ phó tổng chủ động.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 3.

Việc Tuệ Lâm - Minh chuẩn bị đám cưới nhanh chóng được bà Khuê thông báo với cả công ty trong bữa tiệc ngày trở lại. Thông tin này khiến Linh rụng rời. Cô không thể tin vào tai mình khi mới gần đây thôi, Minh đã kể chuyện mình hủy hôn với Tuệ Lâm, rằng anh không yêu nữ phó tổng. Minh đã gieo cho Linh hy vọng khi có những hành động rất "đặc biệt" với cô...

Quá buồn bã và thất vọng, Linh uống bia tới say mèm rồi gọi điện cho Minh để... chúc mừng hạnh phúc. Lo lắng cho Linh, Minh đã chạy đi tìm và phát hiện ra Linh ở nơi quen thuộc của hai người.

Được hơi men đưa đẩy, Linh đã thú nhận tất cả với Minh, rằng cô có tình cảm với anh, và cô tưởng rằng anh cũng như vậy. Anh đã khiến cô hy vọng biết bao nhiêu, nhưng giờ đây anh lại sắp ở bên người con gái khác. Khi Linh loạng choạng đứng dậy bỏ đi, cô đã suýt ngã khiến Minh lao tới đỡ. Khoảnh khắc nằm trên người Minh, Linh đã không kiềm chế được bản thân mà đặt lên môi chàng tổng tài một nụ hôn.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 4.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 5.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 6.

Áp mặt vào lồng ngực Minh, nước mắt Linh tuôn rơi: "Tôi không thể dừng nghĩ về anh, dừng đau khổ vì anh sắp cưới người khác, dừng ghen tỵ vì chị ấy may mắn có được anh..."

Nụ hôn của Linh khiến Minh chết sững, những lời của cô khiến anh đau đớn, và có lẽ còn đau đớn hơn nó khiến anh tự vấn lại bản thân mình, và phát hiện ra rằng anh thực sự cũng yêu cô. Sau nụ hôn, Linh cũng say tới mức ngủ thiếp đi, khiến Minh phải lái xe đưa cô về nhà.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 7.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 8.

Trong khi đó, ở nhà Tuệ Lâm, nữ phó tổng trầm ngâm bên ly rượu vang. Bố của Tuệ Lâm nhắc nhở con gái hai điều trước đám cưới, đó chính là 2 điểm yếu chí mạng của hôn phu và mẹ chồng tương lai. Theo ông Thạch, bà Khuê có điểm yếu là sợ mất Hoàng Thổ, còn Minh có điểm yếu là sợ mẹ đau lòng. Thế nên Tuệ Lâm chỉ việc bám chắc vào Hoàng Thổ, nắm trong tay công ty thì Minh sẽ không bao giờ rời xa cô được.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 9.

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 10.

"Con không thể khiến nó yêu con, nhưng có thể khiến nó cả đời này không bao giờ rời xa con được" - lời dặn của ông bố trước khi con gái lấy chồng sao mà xót xa, cay đắng đến vậy.

Lạ một điều là gương mặt của Tuệ Lâm lúc này không giống với Tuệ Lâm bơ phờ, đau khổ của tập trước nữa. Nữ phó tổng đã lấy lại vẻ sắc lạnh, mưu mô, nhiều thủ đoạn của mình. Nghe lời bố khuyên, Tuệ Lâm cũng không có ý phản kháng giống như mọi lần cô hay nói, những câu đại loại như không muốn ép Minh hay muốn một cuộc hôn nhân tự nguyện bằng tình yêu...

Tình yêu và tham vọng: Minh - Tuệ Lâm tuyên bố đám cưới trước công ty nhưng biểu cảm của nữ phó tổng cứ như "một cú lừa"? - Ảnh 11.

Phải chăng sau quá nhiều chuyện xảy ra, quan điểm của nàng phó tổng cũng đã thay đổi? Nếu không thể tự nguyện yêu bằng trái tim, thì chi bằng hãy dùng thủ đoạn để chiếm lấy thể xác trước, trái tim chinh phục sau cũng chưa muộn? Có điều gì giấu sau ánh nhìn khó đoán của Tuệ Lâm? Mọi chuyện khán giả thấy mấy tập gần đây sau khi Tuệ Lâm trở về, bệnh tình của cô, đó có phải là tất cả sự thật, hay còn có "một cú lừa" nào đó phía sau?

Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.

Chia sẻ