Yêu thời công nghệ

Diễm Hương,
Chia sẻ

Nhờ cái "a lô" bạn có thể yêu mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, bất chấp những trở ngại khó khăn và cũng ôm lấy đầy chuyện dở khóc dở cười mà chỉ mình mới biết.

Vừa tốn vừa đói

Không ít chàng trai phải thốt lên câu đó khi thấy hầu bao của mình ngày càng cạn kiệt cùng những các điện thoại ngày một dầy lên theo thời gian.

Minh học năm cuối ĐHBK HN, có nàng học tận sư phạm Văn TPHCM. Yêu nhau chưa đầy năm tháng mà tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại. Mới đầu dùng trả trước, sau chuyển sang trả sau vì chịu không nổi nỗi nhớ nhung mỗi khi tình cảm dâng trào mà tiền trong thẻ lại hết.

Từ ngày chuyển sang “trả sau” tình hình tài chính còn khủng hoảng hơn. Hai người đang say nhau như điếu đổ nên liên tục gọi điện.

“Khôn ngoan” hơn Minh chút đỉnh, có người mua sim khuyến mãi gọi một lần rồi quẳng đi. Nhưng so với hầu bao của sinh viên thì số tiền đó quả là không nhỏ.Vì thế không ít chàng lâm vào tình trạng đóí triền miên, thậm chí nói dối cha mẹ để có thêm “đạn” phục vụ công tác “tình phí”. Khi tình yêu tràn ngập con tim cũng là lúc dạ dày trở nên rỗng tuyếch. Đó là câu “ranh ngôn” của mấy chàng sinh viên yêu qua điện thoại.

 

Mất ngủ triền miên

“Bước vào lớp nhìn xuống thấy sinh viên mất đờ đẫn, ngáp ngắn ngáp dài, vạ vật hết góc bàn này đến góc bàn khác, tưởng đâu quân nhà mình ôn bài khuya, hóa ra chúng nấu cháo điện thoại” - Chia sẻ của một giảng viên trường KT.

Các thuê bao thi nhau giảm giá cước từ 23h trở đi. Đó là cơ hội cho các chàng, nàng cầm cự đến giờ G là bắt đầu nhổ neo điện thoại.  Ký túc nửa đêm chẳng khác gì chợ khuya nhộn nhịp.

Hậu quả của những cuộc điện thoại đêm đó là sự mất ngủ triền miên, sức khoẻ sa sút, tình hình học tập bê trễ cũng như ngân sách chi tiêu ngày càng bị cắt giảm, đa số các bạn luôn ở trong tình trạng “vá chỗ này đắp chỗ kia”.

Tình ảo lung lay tình thật

Gặp nhau trên xe buýt thấy em xinh xinh nói chuyện hay hay xin số điện thoại. Rồi kông ít chàng trai cô gái đã “yêu”qua điện thoại, chat, qua mạng mà không cần gặp gỡ tiếp xúc. Những cuộc nói chuyện đó đôi khi trở nên quan trọng hơn là đưa bạn gái đi chơi, gặp gỡ bạn bè…

Sự tò mò muốn khám phá về nhau cũng như sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến rất nhiều người rời bỏ mối tình đang có để chơi trò cút bắt. Không phải tất cả những cuộc tình đó đều kết thúc nhưng để đi đến thành công, con số đó không nhiều.

Cứ tưởng điện thoại chỉ là một phương tiện để trao đổi thông tin mang tính ngắn gọn chính xác. Giờ mới hay nó đã được bổ sung thêm tính năng trao đổi tình cảm ướt át, dài dòng. Nên chăng?

Theo Diễm Hương
Dân trí 
Chia sẻ