Yêu phải nàng siêu “đào mỏ”

Hải Đường,
Chia sẻ

Nhiều chàng trai cứ ngỡ mình đã tìm được một tình yêu đích thực, nhưng sau đó lại kinh sợ nhận ra bạn gái là học viên giỏi “đào mỏ”, và mình chỉ là đối tượng để nàng “thực hành” mà thôi…

Nhắc đến cô nàng người yêu cũ, Thắng (Đông Anh, Hà Nội) vẫn không hết rầu rĩ, ủ ê. Thất tình vì chia tay là một chuyện, cho đến giờ anh vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng khi phát hiện ra người yêu cũ mình là một cô “thợ mỏ” chính hiệu với mánh khóe cao siêu. Còn anh, chả hề hay biết, thậm chí còn tươi cười, sung sướng đi vào cái “bẫy” mà cô nàng đã giăng sẵn.

“Thực sự cô ấy khôn khéo đến mức khó ai mà phát hiện ra được. Mình đâu đến mức khù khờ, những chiêu ‘đào mỏ’ của con gái mình đã được nghe nói nhiều. Cái kiểu lộ liễu và trắng trợn như vòi quà người yêu hay mượn tiền không trả cô ấy không thèm xài đâu” - Anh Thắng cười khổ nói.

Anh nhớ lại thời gian lúc 2 người mới quen nhau: “Lúc mới mới yêu, trong mắt mình cô ấy là một người con gái độc lập, tự chủ và không bao giờ thích lợi dụng vật chất của bạn trai, đến tình phí cô ấy còn đòi cưa đôi cơ mà. Khi nào túng thiếu hết mức cô ấy mới nhờ mình giúp một ít, vay đều trả sòng phẳng và đúng hẹn. Mình vui lắm, vì người con gái như thế thời nay là hiếm có khó tìm rồi”.

Anh bảo, anh đâu biết đó chỉ là bước mở đầu, lót đường cho kế hoạch của cô nàng mà thôi. Cô ấy làm tất cả những điều đó chỉ nhằm mục đích tiêm nhiễm vào đầu anh ý nghĩ: “Cô ấy yêu mình chân thành, không như nhiều người con gái thời nay nhìn thấy tiền là mắt sáng lên đâu!”. Anh nghĩ thấy cũng đúng, anh có giàu có gì cho cam, cũng gọi là có đồng ra đồng vào thôi, nếu cô nàng yêu để “đào” thì ắt hẳn phải nên tìm đại gia thiếu gia gì đó, vì cô nàng cũng có nhan sắc chứ không phải không.

Yêu phải nàng siêu “đào mỏ” 1
Nàng làm mọi thứ để chứng minh nàng yêu mình chân thành, không như nhiều người con gái thời nay nhìn thấy tiền là mắt sáng lên (Ảnh minh họa).

“Hóa ra nàng thả con săn sắt bắt con cá rô. Nàng không thèm ba cái lẻ tẻ, ‘đào’ là ‘đào’ khoản to, vừa đỡ bị nghi ngờ, vừa được một cục” - Anh Thắng chua chát nói. 

Anh giãi bày: “Đến với đại gia, họ sẽ cảnh giác hơn rất nhiều, vì họ bị nhiều nàng ‘đào’, có kinh nghiệm đầy mình rồi. Hơn nữa, đi với đại gia được tiền nhưng nhiều khi bị coi như ‘gái’ ấy. Yêu mình, vừa được tình, vừa được ‘đào’, còn gì sướng hơn! Đó chính là những lời lẽ mình nghe được cô ấy nói sau này”.

Anh thở dài thuật lại chuyện cũ: “Hôm đó, nàng hốt hoảng gọi cho mình bảo bạn nàng và người yêu cô bạn ấy bị tai nạn nằm viện. Lúc gặp mình, nàng khóc lóc bảo 2 đứa ấy không muốn cho gia đình biết, vì đang bị nhà phản đối, giờ nói ra thì thể nào cũng bị cấm tiệt là cái chắc. Nhưng chi phí nằm viện, sửa xe và bồi thường cho người ta quá lớn, họ không thể nào lo nổi. Nàng muốn nhờ mình giúp, hứa hẹn 2 người bạn nàng sẽ trả không thiếu một xu.

Mình nghĩ giúp người khi hoạn nạn cũng là nên làm, vì thế đồng ý cho nàng mượn tiền hộ đôi bạn kia. Số tiền lên đến mấy chục triệu chứ có ít đâu. Nàng cảm ơn rối rít, mình cũng thấy vui vì giúp được người khác”.

Nhưng vài hôm sau, theo lời kể của anh Thắng, anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của nàng với cô bạn kia: “Cảm ơn cưng nhiều nha, hôm nào ra viện tao đưa đi khao… Ừ làm 1, 2 quả nữa rồi đá thôi…”.

“Thì ra cô bạn nàng đúng bị tai nạn thật, nhưng gia đình cô ấy lo lắng sốt sắng cho còn chẳng hết, đâu đợi đến mình giúp. Cô ta chỉ là giúp bạn gái mình đóng kịch mà thôi, còn khoản tiền mình đưa nghiễm nhiên chảy vào túi chính bạn gái mình…” - Anh Thắng tâm sự, trong lời nói không che giấu được sự sầu não.
 
Cũng từng trải qua mối tình với cô nàng chuyên ngành "thợ mỏ" là Quân (Linh Đàm, Hà Nội). Quân thẳng thắn chia sẻ: “Tính tôi quen rộng rãi, không bao giờ xét nét từng đồng một nhưng cũng không phải kiểu cứ mở ví là ném tiền qua cửa sổ. Cũng như những anh chàng khác, không bao giờ tôi có cảm tình với những cô nàng ‘đào mỏ’".

Rồi anh kể, chính anh lại gặp phải một cô nàng họ “đào” rất bài bản và thông minh. Cô nàng đã nhân danh tình yêu mà khiến anh tự động dâng tiền hết lần này đến lần khác.

Yêu phải nàng siêu “đào mỏ” 2
"Khi tôi hoàn toàn tin tưởng cũng chính là lúc nàng bắt đầu đi vào khai thác thành quả sau bao lâu chuẩn bị" (Ảnh minh họa).

“Một số chiêu cũ rích các cô nàng lợi dụng hay dùng như nhờ nạp thẻ điện thoại, nhờ mua đồ nhưng cố tình quên trả tiền, vòi vĩnh quà cáp… nàng không bao giờ dùng đâu. Tôi có chủ động tặng, nàng cũng hiếm khi nhận. Nàng thông minh ở chỗ đã đánh vào tâm lí của đàn ông là thương người, ga lăng và luôn muốn che chở, bao bọc cho người con gái mình yêu, nhất là người vợ tiềm năng nữa thì đàn ông nào có tiếc thứ gì" - Anh cho biết. 

Và thêm một điều khiến anh không mảy may nghi ngờ cô bạn gái của mình đó là: "Nàng luôn thể hiện rằng nàng yêu tôi tha thiết, luôn mơ về gia đình và những đứa trẻ. Nàng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi rất nhiều. Nàng dẫn tôi về giới thiệu với gia đình, anh em họ hàng. Tôi yêu nàng thật lòng, nên dĩ nhiên tôi rất vui vì điều đó, cũng tin tưởng nàng sẽ toàn tâm toàn ý với mình" - Anh kể về cô nàng người yêu cũ của mình.

Anh bảo, nhiều lần cô nàng gặp chuyện, có tâm sự với anh nhưng không hề mở miệng ra nhờ vả, nàng bảo nàng chỉ chia sẻ với anh mà thôi. Sau đó nàng chật vật tự mình xoay xở tiền nong chứ nhất định không dùng đến tiền của anh. Điều đó khiến anh cảm phục nàng và càng tin tưởng nàng hơn.

“Nhưng sự thật, tất cả chỉ là những vở kịch nàng tự biên tự diễn mà thôi. Nàng chuẩn bị bước đệm công phu như thế thử hỏi tôi không mắc bẫy mới lạ! Khi tôi hoàn toàn tin tưởng cũng chính là lúc nàng bắt đầu đi vào khai thác thành quả sau bao lâu chuẩn bị!” - Anh cười như mếu nói.

“Mở đầu là việc nàng trót cho bạn mượn tiền giờ cô ấy không trả, nàng không có đóng tiền nhà, mà bà chủ thì đang đòi gấp 3 tháng liền. Tôi chẳng ngần ngại cho nàng mượn luôn. Sau đó, thi thoảng nàng lại vẽ ra một sự việc nào đó nhằm mục đích moi tiền từ túi tôi. Nhưng mỗi lần moi tiền, nàng đều dịu dàng, ngọt ngào chăm sóc tôi như người vợ nhỏ, khiến tôi nghĩ mình đang bao bọc và nâng niu vợ mình. Đã là vợ thì còn tiếc gì nữa chứ, cho cả gia tài còn được nữa là.

Quả thật nàng quá tài tình trong việc thả con săn sắt để bắt… con cá voi. Kinh khủng hơn là, sau khi chia tay nàng – nói chính xác hơn là tôi bị nàng đá, tôi còn phát hiện ra nàng nuôi liền một lúc mấy mối liền chứ đâu phải chỉ có mình tôi. Như thế có lẽ đảm bảo nàng tiết kiệm thời gian, cái mỏ này cạn nàng có thể tiếp tục đào sang mỏ khác ngay được!” - Anh cay đắng tâm sự.

“Bắc thang lên hỏi ông trời… Tôi cũng chẳng dám than trách ai cả, có trách thì có lẽ trách nàng quá cao tay mà thôi!”  - Anh rầu rĩ.
Chia sẻ