Yêu phải "dân chơi"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó, em được đi chơi, được anh tặng quà thì hiển nhiên anh ấy sẽ đòi hỏi một cái gì đó tương xứng ở em...

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến!

Em đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng, có khả năng em sẽ mất đi người em yêu thật lòng trong thời điểm này. Nhiều khi em tự hỏi sao ông trời nhẫn tâm với em như vậy?

Cách đây 3 năm, em gặp và yêu K - một người con trai hơn em 3 tuổi. Em không phủ nhận một điều rằng mình bị choáng ngợp bởi vẻ hào hoa, lịch lãm, sành điệu toát lên từ K. Từ cách nói năng đến ăn mặc, em chẳng có thể chê bai anh một điểm nào.

Được biết, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, bố làm to. Nói đến bất cứ thứ gì liên quan tới “chơi”, chẳng có gì anh ấy không biết.

Em bị say mê bởi cả tính lãng tử có trong anh, K rất đẹp trai. Chúng em cuốn lấy nhau ào ào như gió mùa, lúc thì đi ăn tối, xem phim, cà phê, đi bộ lang thang đâu đó. Rồi những chuyến du lịch xa hơn, lúc thì Hạ Long, Cát Bà,…

Ở bên cạnh anh ấy, em thấy mình như một bà hoàng, được chiều chuộng đủ thứ. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó, em được đi chơi, được anh tặng quà thì hiển nhiên anh ấy sẽ đòi hỏi một cái gì đó tương xứng ở em...

Nhiều lần để “cho chắc”, em đã gợi ý chuyện đám cưới. Nhưng anh cười khẩy: “Lấy xong rồi ràng buộc nhau bằng cái tờ giấy nhạt nhẽo đăng ký kết hôn để làm gì?”.

Em hiểu, anh ấy giờ không tin vào hạnh phúc gia đình bởi bố mẹ anh tuy có nhiều tiền nhưng “tiền ai nấy giữ, bồ ai nấy chăm”, anh đã bị tổn thương sâu sắc.

Em nhận thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong việc giúp anh xoa dịu nỗi đau này. Nhiều lần, em đã thủ thỉ, tâm sự với anh nhưng anh đều gạt đi.

Phải sau 2 lần phá thai, em mới tỉnh ngộ, tình yêu em dành cho anh biến thành sự ngờ vực, em nhanh chóng khẳng định được “anh đến với em chỉ vì thể xác”.

Em nói lời chia tay, anh nhất quyết không chịu. Em bảo rằng: “Một là chia tay, hai là cưới”. Trước sự kiên quyết của em, K. không nói gì. Chúng em dừng liên lạc ngay sau lần đó.

1 năm sau, em quen T., em nhận ra, T hoàn toàn khác K. T không nhiều tiền, không đẹp trai như K nhưng T lại có một trái tim ấm áp. Ở bên T, em thấy đây mới chính là tình yêu mà mình đang tìm.

Sau một thời gian quen biết, tìm hiểu, T chính thức cầu hôn em, em hạnh phúc biết bao. Chỉ còn 2 tháng nữa chúng em sẽ đi đến hôn nhân. Trong lúc hạnh phúc căng tràn như thế này, K gọi điện cho em, anh ấy bảo muốn quay lại với em. Khi biết em sắp kết hôn, K lồng lên như một con thú, anh ta đe dọa nếu em không về bên anh ấy, anh ta sẽ "mách tội" em là "con đàn bà hư" với T.

Em phải làm gì lúc này hả chị ? Em không thể để vì K mà bị T rời bỏ và không thể bỏ T về với K. K là người đàn ông không tốt. Chị cho em một lời khuyên với!

(Khánh Nhung, Mã Mây, Hà Nội)

Yêu phải "dân chơi" 1
Sau 2 lần phá thai, em mới tỉnh ngộ, tình yêu em dành cho anh biến thành sự ngờ vực (ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời :


Em gái thân mến!

Trước đây, ông bà ta có câu “Khôn ba năm, dại một giờ”, rằng dù có yêu đến mấy cũng nên cố giữ cái ngàn vàng đến đêm tân hôn. Ngẫm lại, lời khuyên này không phải là thừa. Hiện nay, nhiều bạn trẻ coi “chuyện ấy” là chuyện bình thường, yêu là phải hết mình chứ chuyện hôn nhân là chuyện phụ… Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng chấp nhận những người con gái như thế, vì vậy khi yêu, các bạn gái vẫn luôn nên "giữ mình", tránh lối sống buông thả để sau này phải hối hận.

Dù sao chuyện giữa em và K cũng đã là chuyện của quá khứ. Việc em cần làm lúc này là chuẩn bị tâm lý đối mặt với hậu quả những việc mình đã làm.

Em cũng sống hơi vội, tuy nhiên, em sớm nhận ra mặt trái của cậu công tử K này và nhanh chóng từ bỏ. K “hết mình” với em nhưng em ạ, đó không phải là tình yêu đích thực hay nói một cách khác, anh ta chỉ lợi dụng em mà thôi. Có thể vì gia đình K không hạnh phúc nên anh ấy không thích hôn nhân, tuy nhiên chẳng có ai yêu nhau thật lòng mà không muốn kết hôn, ràng buộc với nhau cả.

Thêm một điều nữa, sự ra đi của em chưa thực sự rõ ràng, em và anh ta không liên lạc với nhau chỉ sau 1 câu lửng lơ, chẳng ai trả lời.

Chính ra, ngay tại thời điểm đó, em nên nói rõ quan điểm của mình với K rằng mình cần có 1 gia đình và tình yêu thực sự. Giờ đây, sau 1 thời gian dài không gặp lại, anh ta xuất hiện và đòi hỏi, còn đe dọa sẽ nói với T. Em hãy nói rõ sự lựa chọn của mình với K một lần, sau đó nếu K còn lằng nhằng, hãy mặc kệ anh ta. Khi biết rõ thái độ của em, rồi K sẽ dần dần tử bỏ.
 
Về phía T, chị nghĩ em nên nói thật cho anh ấy biết. Nếu yêu em thật lòng, T sẽ bỏ qua chuyện này. Chị tin một người con gái như em và tính cách chân thành của T, anh ấy sẽ mở lòng đón nhận em.

An tâm lên em nhé, chúc em may mắn và hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.


Nhiều người ôm mộng yêu thần tượng để rồi vỡ mộng
Yêu phải "dân chơi" 2
Chia sẻ