Yêu nhầm trai đểu, 2 lần phá thai

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Vì tương lai phía trước của 2 đứa, em đã 2 lần bỏ đi đứa con của mình.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến!

Em đang có mối một tình rối ren, mọi chuyện cứ dồn dập ùa đến làm em không thể quyết định được con đường em nên đi thế nào nữa. Em cần lời khuyên chân thành từ chị.

Ở đã 27 tuổi, quả thật tuy không còn trẻ trung nhưng em chưa từng trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời và đây là lần vấp ngã đầu tiên của em. Em và anh yêu nhau đã gần 2 năm, yêu từ khi còn mới chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người để du học. 

Lúc đó, anh là điểm tựa duy nhất của em. Chúng em yêu nhau rất nhiều, nhưng không tránh khỏi những phút bồng bột nên em đã làm cái việc đầy tội lỗi để rồi mãi day dứt. Vì tương lai phía trước của 2 đứa, em đã 2 lần bỏ đi đứa con của mình. Em ân hận nhiều lắm chị ạ. Từ lần đó, nhiều lần em đi lên chùa những mong tâm hồn mình được thanh thản hơn. 

Anh biết em buồn, anh cũng an ủi và hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc và không bao giờ bỏ rơi em. 

Rồi đến một ngày, em sốc khi biết anh dan díu với một người con gái khác. Tệ hơn, cả 3 chúng em đều là bạn bè của nhau, cô gái ấy biết rõ anh đã có bạn gái đó là em. 

Họ cứ thế qua lại ngay trước mặt em. Em quyết định hỏi rõ xem anh muốn gì? Lúc đầu anh nói anh còn yêu em nhiều lắm, rồi anh bảo tạm xa nhau một thời gian để anh có thời gian bình tâm trở lại. 

Yêu nhầm trai đểu, 2 lần phá thai 1
Em vừa yêu vừa hận anh ấy chị ạ, tại sao em hy sinh quá nhiều 
như vậy mà anh nỡ đối xử như thế với em? (Ảnh minh họa)

Em chẳng hiểu anh muốn gì nữa, từ một người yêu đàng hoàng, em lại trở thành một người tình hờ, lén lút của anh. Biết anh tệ nhưng không biết tại sao em không dứt được. 

Anh ngang nhiên đến với cô gái kia, nhưng vẫn xin em hỗ trợ tiền học. Em đã nhiều lần đưa tiền để anh có thể lo tiền ăn ở vì hoàn cảnh gia đình của anh không ổn. 

Em yêu anh và không muốn chia tay với anh nhưng em nghĩ anh đang không tôn trọng em, em phải làm thế nào hả chị, nên tiếp tục hay nên dừng lại? Em vừa yêu vừa hận anh ấy chị ạ, tại sao em hy sinh quá nhiều như vậy mà anh nỡ đối xử như thế với em?

(baongoc356@...com)

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến!

Trước hết, chị chia sẻ với em nỗi đau khi bị người mình yêu 2 năm trở mặt. Chị hiểu những tâm tư của em lúc này, em bất ngờ, đau khổ khi người yêu đã nhẫn tâm bỏ qua sự mất mát của em để yêu người con gái khác.

Sau tất cả, anh ấy vẫn đến với người con gái khác và vẫn xin tiền em, chị nghĩ chắc em cũng lờ mờ hiểu rằng anh ấy đến với em chỉ vì cái gì rồi, đúng không em? 

Ngay cả bản thân em cũng tự nhận thấy anh ta là một gã đàn ông tệ bạc, không tôn trọng em, vậy em còn lăn tăn, lưu luyến người đó làm gì nữa? Việc duy nhất em có thể làm ngay lúc này đó là cố quên người đàn ông bạc tình và người bạn đó để đứng dậy, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Chị hiểu, em hận anh ấy nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước khi trách cứ người đàn ông đó em cũng nên xem lại bản thân mình, rút cho mình một bài học đắt giá cho việc mình vừa trải qua. Chị biết, hiện là thời đại mở và càng mở hơn khi các em đang sống ở nước ngoài nhưng em thấy đấy, sống dễ dãi thì bao giờ con gái cũng phải chịu phần thiệt thòi. 

Chị nghĩ, em hãy sốc lại tinh thần của mình, tìm lại sự tự tin và biết trân trọng bản thân hơn. Có rất nhiều cách để em F5 lại bản thân mình, đó là chuyên tâm vào việc học cho xong, đăng ký một khóa học mới, hoặc cuối tuần rủ bạn bè em đi đâu đó để thay đổi không khí… 

Chị hiểu em có thể rất đau đớn, khổ tâm nhưng em yên tâm rằng thời gian và việc học hành, gặp gỡ bạn bè có thể khiến em bận rộn và nhanh nguôi ngoai những vấp váp về tình cảm này. 

An tâm em nhé! Chúc em vui vẻ và hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.


Em cứ tưởng chúng em thuộc về nhau, hóa ra anh toàn lừa em...
Yêu nhầm trai đểu, 2 lần phá thai 2
Chia sẻ