Yêu mình hơn khi chồng “say nắng”

Theo PNVN,
Chia sẻ

Chị tưởng bầu trời như đổ sụp xuống khi nghe tin chồng ngoại tình. Không chỉ vì ghen tuông, mà vì bị xúc phạm, tổn thương và xấu hổ... khi chồng "say nắng".

Vốn là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, thành đạt, yêu chồng, thương con, tận tụy hy sinh, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù đã ngoài 40 tuổi, chị vẫn giữ được vóc dáng, làn da và gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ra ngoài, vẫn có không ít đàn ông theo đuổi. Nhưng chưa bao giờ chị có ý nghĩ ngoại tình, dù chỉ trong suy nghĩ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc bao nhiêu năm qua cũng đủ để chị tự hào, phấn đấu, giữ gìn, chung thủy.

Bản tính nhu mì, chu đáo, lại khéo léo trong cách ứng xử luôn làm chị tự tin vào bản thân, tự tin vào tình yêu của chồng dành cho mình. Hơn nữa anh là người đàn ông kém xa chị về mọi mặt. Lúc khó khăn, vất vả, chị luôn là người động viên, an ủi và giúp anh trong mọi việc. Sự thành đạt của chồng, có một phần rất lớn công lao của chị.

Khi chồng công thành, danh toại, vợ con chưa được hưởng niềm vui thì nỗi buồn đã ập đến. Thỉnh thoảng, anh đưa về chiếc áo sơ mi, khi thì chiếc cà vạt mới. Những thứ trước đây chỉ có chị mới mua cho anh. Trong xe luôn có những băng đĩa có bài hát sướt mướt về tình yêu. Mỗi khi nghe điện thoại, anh tắt đi rồi ra chỗ khác gọi lại. Khác với trước đây, khi ngủ bao giờ anh cũng ôm chị, giờ anh thường quay lưng lại vì lý do nằm nghiêng bên trái khó thở. Có lúc nằm bên chồng, chị cảm thấy cô đơn, trống vắng một cách kỳ lạ.

Vì quá tin yêu chồng, nên những cử chỉ khác thường của anh trong thời gian dài không hề làm chị nghi ngờ. Linh cảm của người vợ làm chị bán tín, bán nghi. Chị không dám tin chồng mình có người phụ nữ khác. Nhưng dù không muốn tin, thì sự thật vẫn cứ lộ diện. Nỗi đau bị chồng phản bội như xé nát trái tim chị. Chị đã gào khóc một mình trong tuyệt vọng, trong nỗi cô đơn, tủi nhục...

Yêu mình hơn khi chồng “say nắng” 1

Chị không thể trả thù chồng và tình địch bằng việc đánh ghen. Chị biết chồng không thể từ bỏ được vợ con, vì gia đình này vẫn còn đáng giá với anh lắm. Nhưng giờ họ đang yêu, có nói gì cũng không làm cho hai kẻ đang say tình từ bỏ nhau. Ngồi chờ đợi trong đau khổ, ghen tuông mỏi mòn thì sống không bằng chết. Chưa bao giờ, chị cảm thấy thương thân mình đến thế. Sau trận khóc đã đời, chị ngồi suy ngẫm phải làm gì cho bản thân đỡ bị tổn thương, đỡ phải đau đớn.

Hãy bắt đầu từ việc đừng quá khắt khe với bản thân. Một ngày mới đối với chị, không cần tất bật, hối hả lo toan như trước nữa. Chuẩn bị chăm lo cho con, cho mình thật tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng trước khi đến cơ quan. Sắp xếp công việc cần phải làm trong ngày. Nếu là ngày nghỉ, chị sẽ ngủ nướng trên giường thêm một lúc nữa. Lúc nào thích thì điện thoại rủ bạn bè đi ăn sáng, uống cà phê. Nếu không thì đi mua sắm, làm đẹp. Khi ra ngoài, bắt gặp một nụ cười tươi rói, một cử chỉ thân thiện của ai đó, chị nhẹ nhàng đáp lại, thấy nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng. Gặp lại bạn cũ, nhận cái quàng tay ấm áp, một ánh nhìn ngưỡng mộ, một lời trách móc bâng quơ, cảm giác bâng khuâng, xao xuyến làm chị thấy yêu đời, yêu người, trân trọng giá trị bản thân mình. Chị phát hiện ra xung quanh vẫn còn nhiều điều ý nghĩa khác, đem lại niềm vui sống mà lâu nay chị không để ý. Những khoảng trống trong lòng dần được khỏa lấp bằng những niềm vui. Hình như sự thay đổi tích cực ấy đã làm cho chất lượng cuộc sống của chị tốt hẳn lên. Soi mình vào gương, chị thấy mình như trẻ lại.

Hết cơn say nắng, anh đã tự giác quay về. Chị không dễ dàng rũ bỏ, tha thứ hết mọi chuyện nhưng chị không còn thấy nặng nề, đau đớn, khổ sở nữa. Chị giữ cảm xúc cân bằng, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình với một phong thái bình tĩnh, tự tin, tự tại. Lối sống, cách hành xử khôn ngoan của chị, làm anh vừa nể, vừa sợ. Trường hợp này cũng đáng để chị em tham khảo đấy chứ!

Chia sẻ