• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Vợ xấu “lột xác”

Quỳnh Hương,
Chia sẻ

Chị về ra mắt gia đình anh, nhiều người họ hàng còn nói thẳng trước mặt anh Ngọc: “Nhìn mày đẹp trai thế kia mà định lấy vợ xấu thế à?”.

Anh Ngọc từ bé đến giờ đều được khen là khôi ngô, bảnh bao. Từ hồi còn “mài đũng quần” ở trường phổ thông đến sau này đi làm, đã có không ít các cô gái ngưỡng mộ vẻ ngoài sáng láng của anh.

Còn chị Dương - vợ anh lại có ngoại hình thật chẳng bằng một phần của anh. Các cụ nói con gái nhất dáng nhì da, chị chẳng được dáng cũng chẳng được da, nói cho vuông là chẳng được cái nước gì. Dáng thì béo tròn, chân tay thô kệch, da lại đen với đầy tàn nhang. Thi thoảng lũ mụn trứng cá lại rủ nhau biểu tình đầy mặt chị. Ngũ quan của chị cũng chẳng được nét gì ra hồn. Anh chị đi với nhau ngoài đường mà cứ như một bức tranh tương phản khiến ai cũng phải xì xầm, không chí ít cũng nhìn một cái đầy hoài nghi rằng có phải hai người yêu nhau thật hay không.

Hồi anh chị mới yêu nhau, mấy người bạn cùng xóm trọ của chị Dương còn gọi chị đến khuyên bảo, chỉ dạy cho một bài về vấn nạn đàn ông thời nay hay yêu chơi bời, lợi dụng con gái lắm. Rồi thì Sở Khanh đầy đường, nhan nhản như nấm mọc sau mưa, chứ không phải ai cũng thật lòng thật dạ đâu. Nói xa nói gần cũng để nhắc nhở chị rằng, anh Ngọc bảnh trai là vậy lại đi yêu thậm chí định lấy một nàng “cá sấu” như chị thì thật đáng nghi ngờ, khả năng yêu chơi bời không xác định cưới là rất cao!

Vợ xấu “lột xác” 1
Không ít người hoài nghi có phải hai người yêu nhau thật hay không (Ảnh minh họa)

Chị về ra mắt gia đình anh, nhiều người họ hàng còn nói thẳng trước mặt anh Ngọc: “Nhìn mày đẹp trai thế kia mà định lấy vợ xấu thế à?”. Chính mẹ đẻ anh cũng thở dài: “Lệch quá con ạ!”. Đến cả gia đình nhà chị, khi gặp mặt anh Ngọc cũng phải ngã ngửa vì bất ngờ, không nghĩ được cô con gái chẳng có chút gì về nhan sắc như con gái mình mà cũng “vớ bẫm”, yêu được anh chàng “ngon trai” thế. Không những có ngoại hình, anh Ngọc lại còn là người lịch sự, công ăn việc làm đàng hoàng, gia đình tử tế nữa chứ. Đến mẹ chị mấy ngày sau vẫn còn thắc mắc như thể chưa tin vào sự thật: “Không hiểu thằng bé mê gì ở mày nữa!”.

Thế nhưng sau 2 năm anh chị cưới nhau, chị Dương đã thay đổi thành một người gần như khác hẳn, ai lâu không gặp chị chắc không nhận ra nổi.

Thấy ai cũng ì xèo bàn tán chuyện nhan sắc của vợ chồng chị, chị Dương quyết tâm thay đổi. Đầu tiên, chị giảm được cân và chăm sóc lại làn da thảm hại của mình. Nguyên 2 công đoạn đó thôi đã khiến chị như được “thoát thai hoán cốt”. Chị còn đầu tư vào mái tóc, trang phục và vấn đề trang điểm cũng khá công phu nữa. Sau khi đại công cáo thành, hình ảnh mới của chị so với hồi xưa nói là “lột xác” cũng chẳng ngoa. Lớp vỏ xấu xí bên ngoài của chị đã bị lột đi đáng kể.

Vợ xấu “lột xác” 2
Từ bị chê xấu giờ được khen xinh cũng là cả một thành quả vượt bậc trên con đường “lột xác” của người vợ xấu là chị rồi (Ảnh minh họa)

Sau khi chị Dương “lột xác” thành công, mỗi khi đi đâu với chồng đã chẳng còn ai chê chị xấu nữa, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi và xúm vào hỏi chị bí kíp làm đẹp. Những người ngày xưa chê chị giờ đã phải nhìn chị bằng con mắt khác. Một số anh chàng hồi trước có ý định ngấp nghé tán tỉnh nhưng chê chị xấu mà buông bỏ thì giờ lại tiếc hùi hụi vì không nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của chị.

Sau công cuộc đại biến đổi nhan sắc của mình, chị Dương nhận ra nhan sắc là thứ có thể cải thiện và thay đổi được. Xinh có cỡ như hoa hậu mà không giữ gìn và chăm sóc được thì cũng thành Thị Nở chả mấy ngày. Có cô bạn chị, thời con gái rõ là xinh đẹp, là hoa khôi của lớp hẳn hoi. Nhưng sau này lập gia đình, cuộc sống không hạnh phúc, nhiều gánh nặng tinh thần và vật chất đổ lên vai, vì thế mà xuống sắc thảm hại, đi họp lớp ai cũng bất ngờ, độ ngạc nhiên ngang ngửa với sự “vịt hóa thiên nga” của chị.

Sau khi sinh con xong, đúng như các cụ nói, sinh con là thay máu, chị Dương lại càng mặn mà và đằm thắm hơn. Anh Ngọc thi thoảng lại nhìn vợ trêu: “Sao anh ngày càng xấu đi còn em ngày càng đẹp lên thế? Có phải em ăn hết cái đẹp của anh rồi không?”. Chị bèn đùa lại: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà. Em ở gần anh lâu ngày được lây cái đẹp của anh đấy!”.

Ngày xưa mẹ chồng chị Dương phàn nàn về vấn đề nhan sắc của chị lắm. Nhưng giờ, đi đâu bà cũng kéo chị đi theo. Đi chợ với mẹ chồng, ai cũng khen bà có con dâu xinh thế khiến mẹ chồng chị được phen vui cười tít mắt. Chị Dương không dám nhận mình xinh đẹp nổi bật nhưng chuyển được từ bị chê xấu sang khen xinh cũng là cả một thành quả vượt bậc trên con đường “lột xác” của người vợ xấu là chị rồi.