Vợ kín, vợ hở

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Ăn mặc mát mẻ, gợi cảm hay “kín như bưng" mới giữ được chân chàng?

Đau đầu với kín và hở

Không ít phụ nữ sau khi kết hôn, với tâm thế “ván đã đóng thuyền”, ăn mặc lôi thôi không để ý đến hình ảnh của mình trong mắt bạn đời. 

Yêu rồi lấy Thùy Linh, Quốc rất hạnh phúc với cô vợ hay làm hay làm, biết vun vén gia đình. Chỉ ngặt một nỗi, Linh rất xuề xòa trong ăn mặc. 

Quốc hay khen vợ, mà quả thật, Linh đẹp. Cô sở hữu rất nhiều đường cong mà người đàn bà khác mong cũng chẳng được, nhưng Linh chẳng thèm ngó ngàng gì tới bản thân. Mặc gì cũng xong, quần áo cũ rích, cô cũng chẳng buồn mua mới. 

Cô thích mặc những bộ đồ kín cổng cao tường, thi thoảng Linh còn lấy quần đùi dài, áo phông rộng thùng thình của chồng để diện đi chơi cho thoải mái. 

Quốc buồn, gợi ý mặc kiểu này kiểu kia, Linh cứ cười xòa: “Lắm chuyện, có phải gái chưa chồng đâu mà ăn diện hả anh trai?”

Ăn mặc mát mẻ, gợi cảm hay “kín như bưng" mới giữ được chân chàng? (Ảnh minh họa)

Ngược lại hoàn toàn với vợ anh Quốc, anh Quang Anh cũng vô cùng đau đầu khi vợ anh lại quá "mát mẻ" cả khi ở nhà lẫn ra đường. 

“Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà ở đôi mắt”. Mai, vợ anh thuộc nằm lòng câu nói này của đại văn hào William Shakespear. Cô cho rằng đàn ông ai cũng thích nhìn phụ nữ ăn mặc gợi cảm nên quyết định theo “chủ nghĩa kiệm vải” để giữ chân chồng. 

Anh cũng phải công nhận rằng, vợ mình đẹp.

Quang Anh rất hài lòng với độ sexy của vợ. Anh tâm sự: “Có hôm đi làm về, nhìn thấy cô vợ đang cắm cúi nấu cơm trong bộ đồ ngắn trên hở dưới. Dù mệt mỏi tới đâu, tôi lại tràn trề sức sống trở lại.”

Nhưng anh chị cũng không ít lần cãi nhau khi Mai cứ diện từng ấy thứ tung tẩy ngoài đường. “Tôi vô cùng khó chịu khi bắt gặp những ánh mắt soi mói của mấy bà hàng xóm rồi những cặp mắt hau háu của những người đàn ông khác nhìn vợ mình.” Anh nói. 

Đàn ông nói gì:

Ngọc Long (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Mình thích nhìn ngắm các cô gái ăn mặc gợi cảm nhưng lại muốn vợ mình phải kín đáo, không để ai nhìn thấy những điểm nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu một bà vợ lại chuyên kín cổng cao tường và luộm thuộm thì mình chẳng thích chút nào.”

Tuấn Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: “Vợ ăn mặc hở hang chứng tỏ cô ấy tự tin về bản thân. Nếu có người khác trầm trồ khen vợ mình gợi cảm, chắc hẳn tôi cũng mát lòng mát dạ”.

Hữu Nghĩa (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Những bà vợ luộm thuộm nên thay đổi vì cánh đàn ông chúng toàn hoàn toàn không thích hình ảnh một cô vợ như thế. Còn những cô vợ dám khoe da thịt thường thuộc tuýp người dễ dãi, hay đổi thay. Tình yêu họ dành cho chồng chỉ là tạm thời vì đi bên cạnh chồng, những cô vợ này vẫn cố ‘giăng lưới’ chàng trai khác. Mặc hở là một cách gợi tình nhằm quyến rũ phái mạnh. Chỉ cần 'bắt' được 'tôm hùm', họ  sẵn sàng rời bỏ 'lăng quăng' ngay.”

Nhiều chàng khác không ngại thừa nhận: Đàn ông thích cái đẹp, nhưng giàu tính sở hữu, ích kỷ và ghen tuông. Họ không muốn bất cứ ánh mắt xa lạ nào dán vào vợ mình, phần vì ghen, phần vì sợ nàng sẽ tuột khỏi tay.

Cái gì quá, đều không ổn

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn tâm lý Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho biết, chẳng ai có thể kết luận ủng hộ hay phản đối vợ kín, vợ hở là đúng hay sai vì điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm về cuộc sống và cái đẹp của từng người. 

Quan trọng là người vợ phải hiểu nửa kia của mình để có cách xử sự cho phù hợp.

Nếu người chồng thoáng, bạn có thể “mát”. Ngược lại, nếu chồng khắt khe, bạn lại nên "kín".

Cuộc sống hiện đại thoải mái hơn nên người vợ có quyền làm đẹp cho mình và ăn mặc theo cách mình muốn. Tuy nhiên khi có chồng, bạn nên cân bằng lại vấn đề sở thích để tình yêu có thể hòa hợp bền lâu. Mặc hở cũng cần đẹp và phù hợp với hoàn cảnh, văn hóa nơi bạn sống.

Nếu cho rằng đàn ông chỉ yêu bằng mắt e rằng hơi phiến diện. Đúng là đàn ông yêu cái đẹp, thích sự hấp dẫn. Thế nhưng, họ không chỉ yêu bằng mắt mà còn dựa vào cảm nhận của tâm hồn, sự rung động của trái tim. 

Còn về những cô vợ quá kín đáo, lại lôi thôi, trên thực tế, việc người phụ nữ có cung cách sống như thế sẽ gây phản cảm đối với những ai tiếp xúc với họ. 

Chia sẻ