Vợ không tôn trọng chồng

,
Chia sẻ

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần một năm, khoảng thời gian không dài để có thể hiểu và thông cảm cho nhau mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống gia đình.

 
Cô ấy là giảng viên đại học, sinh ra trong một gia đình nề nếp.

Tôi yêu và luôn muốn mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhìn chung cách cư xử của cô ấy với mọi người trong công việc, cuộc sống đều ổn. Duy một điều tôi thấy cô ấy hay gọi anh trai của mình là "nó". Tôi bảo cô ấy đừng gọi thế nữa, nhưng đâu vẫn vào đấy. Điều tôi không ngờ là có một ngày, hai vợ chồng không hề giận dỗi, bực tức gì nhau, khi nói chuyện điện thoại với người quen, cô ấy cũng đã gọi tôi là "nó", bất chấp tôi đang ngồi trước mặt.

Lần khác, tôi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, vì lý do nào đó, tôi không nghe rõ nên hỏi lại, cô ấy buông một câu: "Anh điếc hay sao mà không nghe?"! Tại sao cô ấy nói với chồng mình như vậy? Tôi làm công an, phải công tác xa nhà, có lần tôi điện hỏi buổi trưa ăn uống thế nào, cô ấy buông một câu: “Anh hỏi thì giải quyết được gì?” và cúp máy.

Với bạn bè, đồng nghiệp, cô ấy rất nhẹ nhàng, đúng mực. Nhưng khi về nhà lại sẵn sàng mặt nặng mày nhẹ với những người trong gia đình. Cô ấy cho rằng, mình không dành cho người ngoài cái gì nên không làm phiền người ta; còn chồng và mọi người trong nhà thì cô ấy đã quan tâm, đã cho đi quá nhiều nên có quyền làm khổ và mang bực tức về nhà trút lên mọi người.

Tôi có cảm giác cô ấy không tôn trọng mình. Không biết có ai cũng đang trong hoàn cảnh như tôi không? Mặc dù tôi thấy sự việc cũng không quá nghiêm trọng đến mức gây đổ vỡ, nhưng tôi rất mong mọi người cho tôi những lời khuyên có thể xây dựng, góp ý đối với cô ấy, vì tôi mong gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Chân thành cảm ơn.

Theo PNO

Chia sẻ