Vợ đi… đánh ghen hộ bồ nhí

Theo ĐSPL,
Chia sẻ

Chị Liên chẳng thể ngờ có ngày chị sẵn sàng ký đơn ly hôn và cùng bồ nhí đi... vạch mặt chồng.

Ông chồng tử tế

26 tuổi, chị Liên mới lấy chồng. So với chúng bạn ấy là đã muộn lắm. Chị vốn là người kỹ tính, đã làm gì là phải làm cho đến nơi đến chốn mới thôi. Vậy là từ sự học, đến sự làm, cái gì chị cũng phải chu toàn rồi mới nghĩ đến việc khác. Còn trẻ mà chị đã là giám đốc marketing của một thương hiệu resort có tiếng. Nhưng cũng vì sự “hơn người” mà chị có phần kén chọn. Sau nhiều hẹn hò rồi chẳng đi đến đâu, ai cũng nghĩ đường tình duyên của chị trắc trở lắm. Chẳng ngờ chị lại lấy được chồng “dễ như chơi”.

Vợ đánh ghen
Chẳng ngờ chị lại lấy được chồng “dễ như chơi”. Ảnh minh họa

Chị gặp anh trong một buổi tiệc chiêu đãi. Vẻ sang trọng, lịch thiệp và đầy học thức của anh đã hút hồn chị. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời chị chủ động theo đuổi một người đàn ông.

Song anh cũng chẳng để chị phải vất vả, chỉ qua vài lần đón đưa, vài bữa tối lãng mạn và những câu tỏ tình “xưa như Diễm”, anh chị đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tất nhiên trước đó chị đã tốn kha khá công sức điều tra thân thế anh. Khi biết chắc anh cũng là con nhà tử tế, gia đình có điều kiện, chị mới thúc cho cuộc hôn nhân tiến nhanh đến vậy.

Đám cưới diễn ra tưng bừng trong sự chúc phúc của quan khách. Bố mẹ hai bên hào phóng tặng cho cô dâu chú rể hẳn một căn hộ cao cấp, chỉ việc xách quần áo vào ở. Mọi chuyện khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Những năm đầu chung sống, chị cảm thấy mỗi ngày đều như một giấc mơ. Họ quyết định chưa vội có con để anh tập trung cho sự nghiệp, còn chị thì tập trung học nốt tấm bằng tiến sĩ. Trong khi anh ngày càng thăng tiến thì chị cũng ngày càng thành đạt. Rồi tới một lúc chị không còn ham hố sự nghiệp hay danh vọng nữa, tất cả mong ước của chị chỉ còn đọng lại ở một hình hài bé nhỏ. Chị khao khát làm mẹ và mơ đến một gia đình thật đầm ấm. Nhưng đúng lúc này, khi chị chú tâm hơn vào gia đình thì chị cũng nhận ra rằng anh đang xao nhãng nó.

Cuộc “đánh ghen hội đồng”

Chẳng khó khăn gì để chị phát hiện ra rằng chồng mình đang ngoại tình, chia sẻ rất nhiều mối quan tâm chứ không chỉ dành tình cảm cho một mình chị. Ngấm ngầm tìm hiểu, chị phát hiện anh không chỉ có một mà có đến một vài cô bồ nhí. Họ đều là những cô nàng trẻ đẹp, rải rác khắp từ công ty anh đến công ty đối tác.

Phát hiện này khiến chị choáng váng và bị sốc mất mấy ngày. Nhưng là một phụ nữ thông minh, chị hiểu rằng cách nhanh nhất dẫn đến đổ vỡ là bù lu bù loa lên buộc tội chồng. Chị chỉ im lặng, tìm một cách tốt hơn để níu kéo chồng thay vì vạch mặt chồng ngoại tình. Cho đến lúc ấy chị vẫn cố bênh vực chồng rằng anh chỉ vui chơi nhất thời, đàn ông ai chẳng vậy.

Một ngày không đợi, chị nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ thổn thức, nức nở. Cô gái tự xưng là… bồ nhí của chồng chị. Cô ta thực sự đã làm chị bối rối. Cô ta nói rằng đã bị chồng chị lừa, anh bảo rằng anh chưa có vợ con. Cô ta là một người con gái đàng hoàng, đang làm trong công ty luật.

Vợ đánh ghen 1
Chị chỉ im lặng, tìm một cách tốt hơn để níu kéo chồng thay vì vạch mặt chồng ngoại tình. Ảnh minh họa.

Sau thời gian yêu đương, anh ta lừa cô và thậm chí lừa luôn một số tài sản không hề nhỏ. Thoạt tiên chị không tin chông mình là người như vậy và toan dập máy. Nhưng càng nghe, chị càng bán tin bán nghi rồi quyết định phải tìm hiểu kỹ hơn.

Chị âm thầm thuê người theo dõi chồng và phát hiện ra anh không chỉ cặp kè với các cô gái trẻ vì tình mà còn vì tiền nữa. Các đối tượng anh ta theo đuổi là các cô gái có công việc ổn định, thu nhập khá, có tài sản và cả tin. Chồng chị không còn là người đàn ông giàu có như chị tưởng. Trong một phi vụ làm ăn mạo hiểm, anh đá đánh mất phần lớn số tài sản và lâm vào ảnh nợ nần. Bởi vậy anh nghĩ đến chuyện tận dụng các cô bồ để “kiếm chác” chút đỉnh.

Ngay cả chị cũng trở thành nạn nhân của chồng khi anh dùng danh nghĩa chị để đi vạy mượn một số nơi. Đến lúc này chị chẳng thể bao biện cho anh ta được nữa. Cùng là phụ nữ, chị bỗng thấy thương cho cô bồ nhí nọ, rồi họ hẹn gặp mặt nói chuyện, và một kế hoạch được vạch ra hết sức tinh vi.

Bằng sự khéo léo của mình, chị và cô bồ trẻ đã tìm được hầu hết các nạn nhân của chồng và tìm cách tiếp cận họ. Một cuộc gặp mặt được tổ chức mà anh không hay biết. Đến phút cuối khi bước vào căn phòng toàn những phụ nữ “đang nổi điên”, anh ta mới tái mặt nhưng tất cả đã quá muộn.

Sau hôm đó chị đưa cho chồng tờ đơn ly hôn ký sẵn để chấm dứt cuộc hôn nhân gian dối. Còn một điều chị không ngờ tới là sau đổ vỡ, hóa ra chị chẳng hề cô đơn. Bên cạnh chị có đến vài cô gái sẵn sàng chia sẻ với chị. Sau vụ đánh ghen hội đồng, họ bỗng dưng lại trở nên thân thiết với nhau…

Chia sẻ