Vợ chồng và cái duyên "chẳng hiểu sao lại yêu và lấy"

Oải hương,
Chia sẻ

Đã từng yêu người khác suốt một thời gian dài, đã lên kế hoạch cưới xin. Vậy nhưng duyên phận khiến họ lại nên vợ nên chồng nhanh chóng khi trước đó hoàn toàn xa lạ, thậm chí ghét đến chẳng buồn nhìn mặt nhau.

Trước đây, khi chưa lấy chồng, Huyền (26 tuổi) không bao giờ tin lại lấy người chồng như hiện nay. Nhưng sau khi lấy chồng, Huyền đã tin, vợ chồng đúng là có duyên phận thật.

Huyền kể: “Mình đã từng yêu một người đàn ông khác trong thời gian hơn 7 năm. Chúng mình và 2 bên gia đình đã từng dự tính đến chuyện kết hôn. Đặc biệt, cả hai đã lên kế hoạch cưới cụ thể. Vậy mà tự dưng sau đó giữa 2 đứa xảy ra rất nhiều việc. Mình quyết định chia tay dù còn nhiều tình cảm.
 
Sau khi chia tay tình yêu kéo dài hơn 7 năm, cũng có nhiều người đến với mình. Nhiều người trong số đó mình cũng rất quý mến nhưng không hiểu sao không thể yêu được. Rồi một ngày trên đường đi làm về, vì phút lơ đễnh không để ý, mình bất chợt tông xe vào chồng mình”.

Nói về người đàn ông lúc ấy Huyền mới tông xe vào, Huyền cười kể: “Chồng mình từ hôm gặp, hai đứa cứ quen và yêu nhau rất tự nhiên. Đặc biệt, 2 đứa ra quyết định cưới nhanh chóng. Cũng phải nói thêm, chồng mình cũng đã từng yêu và định lấy người phụ nữ khác. Song cuối cùng cũng có nhiều hiểu lầm xảy ra và họ không đến được với nhau.

Vợ chồng và cái duyên
Đến giờ sau 3 năm hôn nhân, anh xã của Huyền cũng phải công nhận vợ chồng họ lấy nhau đúng là duyên phận thật (Ảnh minh họa)

Còn từ khi gặp chồng mình bây giờ, chẳng hiểu sao mình cứ bị cuốn theo tình cảm của anh, của nhà anh mà không thể nào cưỡng lại được. Cái gì cũng thuận lợi, trôi chảy đến không ngờ. Hai bên gia đình hẹn nhau gặp mặt. Gặp mặt xong, họ xin ăn hỏi và cưới luôn. Choáng lắm”.

Vì sợ mọi thứ đến quá nhanh, sợ tình cảm chưa lâu bền nên bố mẹ Huyền một mực không đồng ý với thông gia kế hoạch cưới xin sớm: “Gia đình mình thấy mọi chuyện xảy đến với mình quá nhanh nên đã không đồng ý đám cưới luôn. Nhưng bên gia đình chồng cứ một mực xin ăn hỏi trước. Rồi xong ăn hỏi, họ lại xin đón dâu ngay (mình phải đón dâu lấy ngày và đón dâu 2 lần).

Rồi cũng nhanh chóng đến ngày vợ chồng đi đăng kí kết hôn. Khi đi đăng kí kết hôn, anh xã cũng đã lo xong mọi thủ tục từ bao giờ. Mình chỉ cần đến kí, 5 phút sau có giấy chứng nhận kết hôn… Đến mình là người trong cuộc khi ấy mà còn choáng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh”.

Người vợ trẻ lấy chồng 3 năm nay này phân trần: “Lạ nhất một điều là từ trước đến giờ, mình không bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng xa nhà, càng không bao giờ nghĩ lấy chồng hơn nhiều tuổi, không bao giờ nghĩ lấy ai đó mà quen và tìm hiểu nhau chưa đủ 1 năm... Thế mà chẳng hiểu sao những cái không thích ấy, không bao giờ nghĩ ấy cứ hội tụ đủ những yếu tố đó ở chồng mình hiện tại”.

Thậm chí, đến giờ sau 3 năm hôn nhân, anh xã của Huyền cũng phải công nhận vợ chồng họ lấy nhau đúng là duyên phận thật: “Anh xã mình nhiều lúc cũng phải công nhận thế. Và có lẽ vợ chồng mình cũng thế thật. Hiện tại cuộc sống của 2 đứa tương đối ổn định dẫu có nhiều điểm khác biệt về quan điểm sống nhưng cũng biết nhường nhịn và tương đối hòa hợp. Hơn nữa, càng sống với chồng, mình càng thấy chồng có nhiều điểm tốt. Mình thật sự hài lòng với những gì đang có. Mình sẽ cố gắng duy trì cái duyên số ấy hết mình”.

Cũng là cặp vợ chồng quen và nên duyên với nhau trong hoàn cảnh “chẳng hiểu tại sao lại yêu và lấy người ấy” là vợ chồng Minh - Đạt (Hà Nội). 

Trước khi quen Đạt, Minh là cô gái cực kỳ ghét  trai xây dựng, nhất lại là đàn ông kém tuổi hơn 1-2 tuổi, Minh không bao giờ thèm để ý đến nửa con mắt. Bản thân Minh cũng đã từng yêu 2 người và cũng rất nhiều người theo đuổi. Thế mà không hiểu sao về sau Minh lại “chết” Đạt - người kém Minh những 2 tuổi và là trai xây dựng.

Minh chia sẻ: “Có nằm trong mơ, mình cũng không bao giờ nghĩ lại lấy 1 người chồng kém mình 2 tuổi và là dân xây dựng nữa chứ. Ngày trước, mình toàn yêu trai hơn tuổi, bằng tuổi còn không muốn quen nói gì đến yêu? Vậy mà cái duyên cái số vẫn vồ lấy nhau, hai đứa vẫn quen và cưới”.

Chưa kể, tính cách của Minh và Đạt cũng hoàn toàn “trái dấu” nhau. Trong khi Minh ẩu đoảng, chẳng nguyên tắc, tự do, nóng vội thì Đạt lại vô cùng cẩn thận, kỹ tính, làm cái gì cũng có kế hoạch, bình tĩnh. Đặc biệt, Đạt còn chẳng ưa con gái tên Minh: “Chồng mình chẳng hiểu sao bảo từ trước đến khi gặp mình, anh không ưa con gái tên Minh cho lắm. Anh còn bảo ghét con gái nóng vội, vô tổ chức…”.

Kể về duyên phận đưa đẩy với anh xã, Minh tự cho đó là một cuộc hành trình khá dài y hệt duyên đến thì phải đến: “Thực ra, cách đây mấy năm, 2 đứa mình cũng quen biết nhau rồi. Bạn bè khi ấy còn làm mai mối cho 2 đứa cơ. Song 2 đứa còn chẳng thèm đến buổi hẹn gặp nhau, hoặc có đến cũng không thèm nhìn nhau vì tự thấy không phải là gu của nhau. Bẵng đi 5 năm sau, mình và anh xã đều đã có tình yêu riêng nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Thế rồi tình cờ mình đi làm thêm thu ngân buổi tối cho 1 quán cà phê lại đúng quán chồng mình hay ngồi”.

Vợ chồng và cái duyên
Hiện tại, cặp vợ chồng Minh - Đạt đã sống với nhau hơn 2 năm và có con trai nhỏ đầu lòng (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ này hào hứng kể tiếp: “Hôm gặp lại bất ngờ, anh xã mình nhận ra luôn cái con bé năm nào được giới thiệu rồi còn cười khẩy cơ. Còn mình thì không nhận ra vì mải với công việc và cũng chẳng để ý. Rồi chẳng hiểu sao anh cứ hay đến quán ngồi nhiều hơn và tán mình. Hai con người, 2 tính cách và chẳng có nét tương đồng nào từng chê nhau dữ dội đến không thèm nhìn mặt giờ lại yêu và cưới”. 

Hiện tại, cặp vợ chồng Minh - Đạt đã sống với nhau hơn 2 năm và có con trai nhỏ đầu lòng: “Dù vợ chồng đến nay vẫn còn nhiều điểm không tương đồng nhưng sau khi cưới, chồng mình yêu và chiều vợ lắm. Không những thế, anh cũng luôn biết nhìn vào cái tốt đẹp của vợ, nhìn vào duyên phận lấy được nhau để cố gắng mang lại cuộc sống thoải mái nhất cho vợ con”.

Chia sẻ