Vợ chồng thời “ăn ngủ cùng facebook”

Thu Hương,
Chia sẻ

Có thời gian, cứ buổi tối ăn uống xong xuôi là hai vợ chồng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại vào facebook. Có hôm, mải nói chuyện với bạn mà chồng hỏi gì mình cũng không để ý nữa…

Thời của mạng xã hội, người người dùng facebook, nhà nhà chơi facebook. Không cần chiêu trò, mạng xã hội đã dần len lỏi vào cuộc sống của không ít gia đình. Và cũng chính từ thú vui ảo này, đã nảy sinh biết bao nhiêu câu chuyện cả hài hước lẫn phiền toái.

Inbox gọi vợ… đi ngủ

vợ chồng son lại bằng tuổi nên lẽ tất nhiên là facebook cũng là thú vui không thể thiếu của hai vợ chồng Thanh Thảo (27 tuổi). Thảo kể, đã trở thành một thói quen không thể bỏ nên buổi tối sau khi xong xuôi mọi việc thì hai vợ chồng lại ngồi chơi facebook cho đến khuya. “Chồng mình nuôi gà cảnh nên hay tham gia các hội nhóm xem rồi học hỏi kinh nghiệm, còn mình thì hay dùng facebook để tám chuyện các kiểu với bạn bè. Thường thì hai vợ chồng chơi từ 9h tối đến 11h30 mới đi ngủ”, Thảo cho biết.

Vợ chồng thời “ăn ngủ cùng facebook” 1
Vợ chồng Thanh Thảo (27 tuổi)

Tuy có những mối quan tâm riêng nhưng hai vợ chồng Thảo cũng rất tích cực chia sẻ cùng nhau những chuyện thú vị lượm lặt được trên mạng xã hội. Dẫu rằng ngay cả cách chia sẻ cũng rất… facebook. “Giả sử chồng đọc được bài báo nào hay thì lại inbox vợ là em xem nè hay đánh dấu tên facebook của vợ vào. Hay khi chuẩn bị đi ngủ thì cũng tiện tay inbox kêu 'vợ ơi đi ngủ, chồng buồn ngủ rồi', trong khi hai vợ chồng vẫn đang ngồi cạnh nhau”, Hạnh chia sẻ về cuộc sống chung thời facebook.

Dù facebook là sở thích của cả hai nhưng vợ chồng Thanh Thảo cũng cố gắng tận dụng tối đa thời gian ở bên nhau để chia sẻ mọi thứ và hạn chế việc để thế giới ảo đó ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Đối với Thảo, facebook chỉ được coi là trò chơi để hai vợ chồng xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và cũng chính từ mạng xã hội, đôi khi hai vợ chồng còn tìm được những niềm vui nho nhỏ.

Có lúc chồng đang xem phim, vợ nhắn tin facebook nên nghe thấy tiếng thông báo. Chồng tưởng là có ai đó liên lạc nên tắt phim mở facebook ra xem thì hóa ra là tin nhắn của vợ. Vậy là hai vợ chồng lại có dịp chí chóe nhau. Chồng mình hay có câu cửa miệng là 'ê cái bà mập kia, tính kiếm chuyện hả?' hay 'đá cái bay ra khỏi phòng giờ!', còn vợ thì kiểu gì cũng chành chọe cho bằng được. Nói chung là hai vợ chồng hài lắm”, Thảo hào hứng kể lại cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

“Ăn uống xong xuôi là mỗi người cầm một chiếc điện thoại”

Cũng giống như trường hợp của Thanh Thảo, hai vợ chồng Nguyễn Hạnh (24 tuổi) vốn là “fan” của mạng xã hội. Quen và yêu nhau nhờ facebook nên chẳng có gì lạ khi hai người dành không ít thời gian cho thói quen này. Khi còn độc thân, trò giải trí này cũng không có gì đáng ngại nhưng sau khi cưới, Hạnh cũng phải thú nhận đã có thời gian, facebook ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc gia đình. 

Vợ chồng thời “ăn ngủ cùng facebook” 2
Nguyễn Hạnh, 24 tuổi

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ có thói quen là mỗi khi về nhà sẽ chia sẻ với nhau về tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày. Nhưng thói quen tốt đó đã dần dần bị mai một vì sự xuất hiện của facebook. “Có thời gian, cứ buổi tối ăn uống xong xuôi là hai vợ chồng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại vào facebook. Có hôm, mải nói chuyện với bạn mà chồng hỏi gì mình cũng không để ý nữa. Có hôm khác thì đến lượt chồng cũng y như vậy. Chồng mình vốn hiền lành nên không phản ứng gì nhưng vợ vốn là chuyên gia ăn vạ nên mỗi lúc chồng mải mê facebook mà không nghe thấy vợ nói, là kiểu gì cũng bị vợ gắt gỏng”, Hạnh vui vẻ kể về ảnh hưởng của facebook đối với cuộc sống gia đình.

Được một thời gian, hai vợ chồng đều nhận ra sự thay đổi trong gia đình, khi cả hai có áp lực nhưng lại không thể chia sẻ cho nhau cùng hiểu. Tuy không có tiếng cãi vã nhưng mỗi lần nói ra thì cả hai đều thấy buồn. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Hạnh đã thống nhất sẽ hạn chế dùng facebook khi ở nhà để dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nói thì dễ dàng nhưng quả thực, để “cai nghiện” facebook cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vẫn đang chăm con nhỏ, chưa đi làm nên Hạnh cũng chỉ hạn chế được phần nào.

Sau khi ra “chỉ thị”, hai vợ chồng Hạnh cũng cảm thấy cuộc sống ít nhiều thoải mái hơn. “Thực ra là do hai vợ chồng tự điều chỉnh, mình thường xuyên chủ động hỏi han chồng về công việc, bạn bè. Cả hai ngày nào cũng dành thời gian để nói chuyện nhiều hơn với nhau thì sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến bây giờ nghĩ lại, hai vợ chồng cùng cảm thấy tiếc khi trước đây đã mất quá nhiều thời gian vô ích vào facebook”, Hạnh cho hay.

Yêu và cưới nhờ… facebook

Nhắc đến facebook, Kim Oanh (24 tuổi) nghĩ ngay đến đám cưới của chính mình. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, mạng xã hội được coi là công cụ hữu ích giúp hai người liên lạc và truyền tải mọi niềm vui nỗi buồn. Với trường hợp của Kim Oanh, facebook cũng là nơi giúp cô liên lạc với người yêu và cũng chính là chồng hiện tại, khi hai người làm việc ở hai đầu đất nước.

Đến tận khi quyết định cưới, chồng vẫn ở xa nên tất cả mọi khâu chuẩn bị, từ lên ý tưởng chụp ảnh cưới, chọn vest chú rể hay váy cô dâu… đều được trao đổi thông qua facebook. 

Vợ chồng thời “ăn ngủ cùng facebook” 3
Vợ chồng Kim Oanh, 24 tuổi

Nhớ nhất là mấy ngày trước đám cưới, chồng bận bịu công việc trong Sài Gòn nên chưa ra Bắc được. Mỗi đứa một nơi nên tất cả mọi thông tin đều buộc phải trao đổi với nhau trên facebook. Chồng chọn vest trong kia cũng gửi qua facebook cho vợ xem trên ảnh, vợ chọn váy cưới ngoài Hà Nội cũng gửi cả một danh sách ảnh cho chồng chọn. Cứ thế, cả hai vợ chồng chọn cho nhau, nhờ facebook kết nối. Đến khi chồng ra được ngoài Bắc thì chỉ còn cách đám cưới vẻn vẹn đúng 1 tuần”, Oanh kể lại khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ. Sau đám cưới, hai vợ chồng lại phải xa nhau. Thời gian ở gần không nhiều nên khi được bên cạnh nhau, hai vợ chồng đều rất trân trọng.

Là vợ chồng trẻ nên Oanh cũng rất chăm chỉ khoe ảnh chụp chung của hai vợ chồng lên facebook mỗi khi có dịp. Tuy vậy, vì không quan tâm quá nhiều đến thú vui riêng, thành ra facebook cũng chưa có ảnh hưởng gì tiêu cực với cuộc sống chung của cả hai cho lắm. Trước mắt, đây vẫn là phương tiện liên lạc chính của hai vợ chồng khi ở xa. “Hai vợ chồng thường xuyên dùng facebook để liên lạc, điều đó cũng phần nào khiến nửa kia cảm thấy an toàn và có cảm giác hạnh phúc dù không ở cạnh”, Kim Oanh chia sẻ.
Chia sẻ