Uất nghẹn vì yêu lầm Sở Khanh

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Quen nhau từ hồi học trung học, tình yêu gà bông của Vân và Long cứ thế phát triển cho tới khi vào đại học.

Học cùng lớp, cùng trường, tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng như khi mới yêu. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, tất cả chỉ chờ ngày Vân và Long ra trường đi làm chính thức 2 năm sau rồi kết hôn mà thôi. Từ khi quen Long tới giờ, Vân vẫn luôn cho rằng mình thật hạnh phúc. Long chẳng có gì để chê trách. Anh cao ráo, đẹp trai lại yêu chiều Vân. 
 
Duy chỉ có một điều, gần đây Long bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho cô. Biết Long không có nhiều thời gian, Vân chỉ dám thi thoảng gọi điện thoại rủ anh đi chơi nhưng anh đều cáo bận. Thương người yêu đi làm mệt mỏi, rảnh được lúc nào Vân lại tạt qua nhà Long thăm anh để Long không phải đi lại vất vả. Lâu dần, cô cũng quen với việc tự mình đi xe tới nhà Long rồi lại vội vã ra về.
 

Ảnh minh họa
 
Một hôm tới chơi nhà người yêu, vô tình cầm điện thoại Long lên xem, Vân ngỡ ngàng khi tất cả các tin nhắn đều đã bị xóa sạch. Thấy lạ, Vân hỏi thì Long trả lời rằng tin nhắn đầy quá nên anh xóa hết để nhận tin mới. Dù biết lý do là vậy nhưng Vân vẫn thấy chạnh lòng vì Long xóa cả những tin nhắn kỉ niệm giữa cô và anh. 
 
Đem những khúc mắc trong lòng ra tâm sự với cô bạn thân, Vân lại càng thấy thấp thỏm khi cô bạn dọa “Này, coi chừng đấy, tao thấy có vẻ như là lão ý có người khác chứ không phải vì công việc đâu”.
 
Rồi cái ngày Vân chưa bao giờ mong chờ cũng tới, cầm trên tay chiếc điện thoại của Long, Vân run rẩy đọc từng dòng tin nhắn ướt át của Long với người con gái khác. “Nhớ em không?” “Em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em quá.” “Anh tan làm chưa? Em cũng nhớ anh lắm”. Đáng buồn hơn, Long không chỉ nhắn tin qua lại với một người, tìm trong điện thoại của người yêu, Vân phát hiện anh ta còn nhắn tin với một vài cô khác nữa. 
  
Vân đâu có ngờ, hóa ra người yêu của mình lại tồi tệ như vậy. Bề ngoài anh ta là một người chung thủy, yêu thương chăm sóc bạn gái hết mực, nhưng hóa ra sau lưng lại chỉ là một kẻ “Sở Khanh”. Bấy lâu nay Vân đã bị anh ta dắt mũi, lừa dối. Trước nay Vân vẫn nghĩ rằng tình yêu Long dành cho cô là thật. Vân đã khóc rất nhiều, trái tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh, cứ hình dung ra cảnh Long thân mật với nhiều người lòng Vân lại thắt lại.
 
Lấy cớ hẹn gặp Long có việc gấp, chỉ chờ anh ta tới, Vân gào lên: “Anh bảo bận công việc mà lại có thời gian đi với con khác à? Tôi đã đọc được hết những tin nhắn đong đưa của anh với mấy đứa con gái khác rồi đấy. Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai mà anh lại làm vậy? Anh không thấy có lỗi với tôi à? Không thấy có lỗi với tình cảm 6 năm qua của chúng ra à?”.  Đến lúc này Long mới lộ bộ mặt thật của hắn, anh ta cười khẩy, trơ trẽn nói: “Lúc mới đầu tôi còn thấy thương hại cho cô, nhưng giờ cô làm ầm lên tôi lại thấy cô thật ngu ngốc, không biết suy nghĩ. Cô có não không vậy? Cô nghĩ là cô có thể quản lý được tôi chắc. Tôi nhắn tin tán tỉnh thì đã sao? Tôi đã làm gì sai nào, tôi chưa lên giường với họ thì cô khóc lóc cái gì, có thằng đàn ông nào lại không sơ cua vài em khác đâu? Cô chịu không được thì chúng ta chia tay, thế thôi”.
 
 Ảnh minh họa

Tai Vân ù đi khi nghe những lời hắn ta nói, Vân bàng hoàng: “Trời ơi, đây là người đàn ông tôi đã yêu đây sao? Sao anh ta lại biến chất đến vậy? Tôi toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình anh ta, chưa bao giờ dám nghĩ tới người con trai khác. Giờ anh ta nói anh ta không làm gì sai, chuyện tán tỉnh đong đưa chỉ là chuyện thường, thằng đàn ông nào mà chẳng vây. Lỗi sai là do tôi, tôi không nên xía vào chuyện của anh ta sao? Vậy trong mắt anh ta tôi là cái gì chứ, tình cảm của chúng tôi là gì chứ, tôi đã bị tình cảm làm mờ mắt rồi mới không phát hiện ra những gì anh ta đã làm”.
 
Không còn đủ kiên nhẫn ngồi lại nghe những lời sỉ vả của Long nữa, Vân thất thểu ra về với muôn vàn ngổn ngang trong lòng khi đã trót đặt hết lòng tin vào một gã Sở Khanh.
Chia sẻ