"Tròng" chị chồng

Mai Hương,
Chia sẻ

Dù không gặp phải bà mẹ chồng khó tính nhưng những nàng dâu này lại phải đối mặt với những bà chị chồng hay soi mói và “siêu tiết kiệm” khiến họ nhiều phen ngượng chín mặt và không ít lần phải rớt nước mắt.

Là gái thành phố nên khi lấy chồng tỉnh lẻ, Lan không khỏi bỡ ngỡ trước lối sinh hoạt của gia đình chồng ở quê. Hơn một năm làm dâu, Lan đã dần dần hoà nhập được vào lối sống chung của cả nhà, duy chỉ có điều cô vẫn chưa thể nào “hấp thụ” được là cái tính "siêu tiết kiệm" và hay soi mói của chị chồng.

Lan chia sẻ: “Chị chồng mình là người ‘siêu tiết kiệm’ lại hay tự ái. Chị lấy chồng gần nhà nên mỗi lần về quê, bọn mình đều mời anh chị và các cháu sang ăn cơm cùng. Lần nào chị cũng là người tranh đi chợ. Kết quả là những bữa cơm hôm ấy vợ chồng mình đều… đói meo. Lúc mới về làm dâu mình không biết, tưởng chị mang thiếu tiền đi chợ nên đã chạy đi mua thêm đồ thì nhận ngay được những lời hờn giận của chị: ‘Cô chú cạy có tiền nên thích mua gì thì mua, ở quê chị và bố mẹ không kiếm được tiền nên chỉ ăn thế này thôi’. Và bữa đó chị không ăn đồ ăn mình mua khiến mình áy náy khó nghĩ với cả nhà chồng".

Duy chỉ có điều cô vẫn chưa thể nào “hấp thụ” được là cái tính "siêu tiết kiệm" và hay soi mói của chị chồng (Ảnh minh họa).

Chỉ vì cái tính “siêu tiết kiệm” của chị đã khiến Lan bị một phen ngượng chín mặt. Lan kể lại chuyện với giọng buồn buồn: “Một lần nhà chồng có đám giỗ, mình và chị chồng được cử đi chợ. Được đi chợ quê mình hào hứng lắm. Đồ ở đây tươi ngon và giá cả thì rẻ hơn thành phố rất nhiều. Mình lượn 1 loáng là đã mua được đủ thực phẩm cho 4 mâm cỗ. Ấy thế nhưng khi mình khệ nệ xách làn lại chỗ chị chồng thì lập tức bị chị ấy gắt lên: ‘Mua gì mà nhiều thế này, có 4 mâm cỗ mà mua hết những hai triệu bạc. Làm vợ mà chẳng biết tính toán gì cả’.
Thế là giữa chợ đông người, chị kéo mình xềnh xệch đi theo bắt chỉ những cửa hàng đã mua để trả bớt lại thực phẩm và làm lại giá. Mình được một trận ngượng chín mặt. Thực ra mình cũng đâu có mua quá nhiều đồ, chỉ là vừa đủ để có một mâm cỗ ngon ở quê thôi. Dù sao mình cũng đã bàn với chồng là sẽ lo toàn bộ tiền chi phí cho cỗ bàn trong đám giỗ giúp bố mẹ rồi mà. Trưa hôm ấy nhìn những mâm cỗ hết nhẵn đồ ăn, mình thấy buồn vì tính tiết kiệm của chị chồng quá!”.

Không chỉ quá tiết kiệm, chị chồng Lan còn thích soi mói vào chuyện người khác. Lan kể tiếp: "Biết chị tiết kiệm, mua gì cũng thấy xót nên những lần sau mình tìm cách thoái thác khi phải đi chợ cùng chị. Nếu muốn mua bán gì, mình rủ chồng đi cho thoải mái. Tưởng thế là thoát được sự kèm cặp của bà chị chồng siêu tiết kiệm nhưng ai ngờ vẫn không qua được ánh mắt soi mói của chị. Vợ chồng mình mua cái gì chị ấy cũng bĩu môi, lắc đầu và luôn miệng: 'Mua bán thế này thì tiền núi cũng không lại được, cô chú ấy kiếm được tiền dễ dàng nên hoang phí đây mà...' khiến mình thấy stress kinh khủng".

"Có lần hai vợ chồng đi chơi, ăn uống để xả stress nhưng nói dối mọi người là đến nhà người bạn ấy vậy mà chẳng hiểu sao chị chồng vẫn biết được. Vừa nhìn thấy hai đứa đi về chị ấy đã tuôn một tràng: 'Cô chú thừa tiền thích làm gì thì làm gì, có ai xin mất tiền đâu mà phải nói dối. Chúng tôi quê mùa quen rau cháo rồi, có mang cao lương mĩ vị đến mời tận nơi cũng chẳng màng đâu...' khiến vợ chồng mình cứng họng", Lan kể lại.

Cùng cảnh với Lan, Hương (Nam Định) lấy cũng thấy thực sự ức chế bởi cái tính "siêu tiết kiệm" và hay soi mói của bà chị chồng “tuổi băm” vẫn chưa chịu lập gia đình. Hương chia sẻ: "Hai vợ chồng mình cùng quê, hiện đang làm việc và sống ở Hà Nội. Thường thì những dịp lễ tết, hay nhà có công việc thì vợ chồng, con cái mới về. Song mỗi lần về nhà chồng mình luôn có cảm giác 'nghẹt thở' bởi ánh mắt soi mói và thói siêu tiết kiệm của chị chồng”. 

Hương than thở: “Mình giặt chậu quần áo mà chị cứ đi ra đi vào nhắc nhở: 'Nước đầy rồi phải vặn vào chứ, giặt như thế thì bao nhiêu nước cho đủ'. Rồi điện đóm cũng phải dùng tiết kiệm hết mức, trời tối bật lên cho sáng lối đi cũng không được. Một lần mình đã trẹo cả chân vì vấp phải hòn gạch ở sân do trời tối không nhìn thấy để tránh. Chồng mình góp ý bảo bật điện lên cho sáng sủa, khi nào đi ngủ thì tắt nhưng chị chồng nhất định không cho, bảo tốn điện...”.

Mỗi lần về nhà chồng, cô luôn có cảm giác "nghẹt thở" vì tính soi mói của chị chồng (Ảnh minh họa).

Cô gái này cho biết bất cứ việc gì mình làm cũng bị chị chồng để ý từng ly từng tý. "Một lần đang nấu ăn thì chồng gọi nhờ tí việc, mình đã phải cẩn thận vặn nhỏ bếp mới dám chạy đi. Ra khỏi bếp chưa đầy một phút mà chị chồng đã la inh ỏi: 'Đang nấu mà bỏ bếp đi thế này thì có ngày đốt bếp à, sao mà vô ý thế...'. Rồi cái lần mình bị trẹo chân ấy, mình đau thật sự mới kêu chứ có giả vờ gì đâu vậy mà lúc chồng mình lấy đá chườm chân cho mình thì chị chồng nguýt dài: 'Gớm, cũng chỉ là gái quê chứ có phải tiểu thư thành phố đâu mà nũng nịu quá vậy'. Mình thật bó tay với chị chồng" - Hương lắc đầu nguây khuẩy khi kể về bà chị chồng có tính soi mói của mình.

Tính “siêu tiết kiệm” và hay soi mói của chị chồng còn khiến Hương nhiều phen rớt nước mắt và phải tìm kế “rút quân” sớm . Cô kể: "Khổ nhất là đợt mình đưa con về quê ăn tết. Buổi sáng mình đặt nồi cháo lên bếp ga ninh cho con thì bị chị chồng tắt bếp và bảo xuống bếp lấy rơm mà nấu, ninh bếp ga tốn ga lắm. Ở quê bố mẹ chồng mình vẫn đun nấu bằng rơm rạ, dù vợ chồng mình đã mua bếp ga cho ông bà nhưng thỉnh thoảng ông bà mới dùng. Khổ nỗi, thằng bé về quê lạ người chỉ quấn lấy mẹ, buổi sáng ngủ mà không thấy hơi mẹ là nó tỉnh rồi khóc. Vậy là mình vừa nấu cháo vừa phải chạy lên dỗ con ngủ tiếp. Nấu xong được nồi cháo thì tro cũng bám đầy trên mặt nồi. Vừa múc cháo cho con ăn, vừa phải hớt tro ra, mình rớt nước mắt. Ấy vậy mà chị chồng nhìn thấy đã la ngay lên: 'Có phải tự nhiên có gạo để nấu cháo đâu mà vứt bỏ đi không thương tiếc thế? Đúng là không làm ra thì không thấy tiếc'. Mình phải cố gắng lắm mới không khóc thành tiếng. Kiên nhẫn chịu đựng hết mùng 3 tết thì mình tìm kế ‘rút quân’ sang ngoại”.

Có bà chị chồng lớn tuổi, chưa chồng lại khó tính, Hương tâm sự cô thấy mệt mỏi mỗi lần về quê chồng. Mẹ chồng cô chẳng khó tính nhưng cô lại phải chịu đựng "tròng" chị chồng. Đặc biệt, khi chị chồng Hương tuyên bố: "Cả đời này sẽ chẳng lấy ai", cô thấy "sốc toàn tập". Vừa nói, cô vừa không giấu được sự lo lắng không biết mình sẽ phải đối phó với người chị chồng khó ưa cả đời như thế nào.

Chia sẻ