Trốn chồng để... lên đỉnh

Kim Giang,
Chia sẻ

Vừa chiều chồng xong, Hoa lồm cồm bò dậy chạy ra bàn máy tính để cố gắng chinh phục một đỉnh nữa trong công việc.

Hoa công tác tại một tờ báo điện tử, công việc hàng ngày đã ngập đầu nhưng buổi tối cũng chẳng rảnh rang hơn do cô phải thường xuyên cập nhật tin tức cũng như biên tập bài vở. Vậy là, sau khi lo xong hết chuyện con cái, cơm nước, thu dọn nhà cửa, cô bắt đầu ngồi "dí mặt" vào máy tính theo cách nói yêu yêu của chồng cô.
 
Những ngày cô lo bài vở vào ban ngày ổn thỏa thì buổi tối cùng lắm cô cũng chỉ "cắm mặt" vào máy tính khoảng 1-2 tiếng là có thể vui vẻ ôm chồng ngủ. Thế nhưng, mỗi tuần may ra được một hai ngày sung sướng như thế, còn lại, hôm nào cứ xong bữa cơm là cô ôm máy tính tới 1-2 giờ sáng khiến cho chồng lúc nào cũng thở dài ngao ngán.
 
Cũng không còn cách nào khác vì đội cộng tác viên của cô cũng là những con "cú đêm" đích thực, cứ sát tới giờ lên bài thì họ mới ào ào gửi bài về, thế là Hoa phải ngồi biên tập bài toét mắt. Vậy là chồng cô cứ "giường không" mà ngủ. Hoa kể: cũng thấy áy náy lắm, nhưng vì công việc nên chẳng còn cách nào khác. Có hôm thấy chồng cứ vật bên này, vật bên kia, đi tới đi lui hỏi vợ làm xong chưa mà sốt hết cả ruột.
 
 
Đấy là chưa kể cô tìm mọi cách "trốn" "nghĩa vụ" với chồng vì phải thực hiện chiến dịch "lên đỉnh" cho trang...
 
Chẳng là trang báo của cô đang thực hiện chỉ tiêu tăng lượng truy cập. Cho nên từng bộ phận, từng biên tập viên phải làm hết sức để sản xuất, biên tập bài tốt để thu hút nhiều người đọc. Bên cạnh đó, cô cùng với các đồng nghiệp có nhiệm vụ phải quảng bá rộng trang thông qua các mạng xã hội, chat hay các diễn đàn.
 
Vậy là hàng đêm, họ lập thành đội để "chiến đấu". Cuối năm, sức ép gia tăng, việc cô bám riết lấy chiếc máy tính trở thành hình ảnh quá quen thuộc. "Buồn cười nhất là chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh ấy bảo với mình vợ chồng mình lệch pha quá, kẻ sáng, người đêm. Có hôm cố gắng sắp xếp công việc để hai vợ chồng có thời gian bên nhau. "Xong chuyện" đợi chồng ngủ yên yên, mình lén lén, lút lút chạy ra ngồi làm việc. Tưởng chồng không biết, hôm sau còn bị trêu: lại trốn chồng để... lên đỉnh ở công việc ấy", Hoa chia sẻ.
 
Không quá áp công việc và đến mức phải "trốn chồng" như Hoa nhưng chuyện của Trang cũng khiến nhiều người bật cười. Trang làm kế toán cho một công ty về tài chính. Cứ cuối tháng, công ty phải làm quyết toán đủ mọi thứ. Làm thêm ở cơ quan tới tối mới được về nhưng Trang vẫn phải ôm đống tài liệu để hoàn thành nốt. Chưa có con nên hai vợ chồng son cũng khá nhàn. Ngày bận việc họ mua đồ ăn sẵn nên bữa ăn cũng chẳng tốn thời gian. Chuyện thức đêm cũng không còn lạ lẫm, nhưng chuyện vợ chồng lại có phiền toái.
 
 
Thì ra, giờ "sinh hoạt" của họ từ ngày Trang ôm thêm việc bị "lệch pha". Buổi tối, chồng cô cũng khá mệt nên thường hay ngủ sớm, tới sáng có hứng thì tới lượt cô... lăn ra ngủ vì phải thức khuya quá. Tháng đầu chàng còn cảm thông, nhưng vài tháng sau chàng tỏ ra tức tối ra mặt. Trang chẳng còn cách nào khác phải cố gắng làm xong sớm hoặc phải bố trí lại sao cho vợ chồng không còn lệch "thời gian biểu" của nhau nữa.
 
Nhắc lại chuyện làm "cú đêm", Lan vẫn còn bẽn lẽn. Hai vợ chồng cưới dịp cuối năm, đúng lúc phải chạy chỉ tiêu để hoàn thành kế hoạch năm. Hai đứa yêu nhau rất trong sáng, tới ngày cưới thì cô lại đang "ngày con gái" và hai người cũng khá mệt nên đành... chay tịnh. Rồi vì phải theo việc của công ty, cô đi công tác thay cho trăng mật ngay sau tuần cưới. Về nhà thì mải miết với các thể loại báo cáo để mong Tết được nghỉ sớm và dài hơi để hai vợ chồng có thời gian đi du lịch xa.
 
Vậy là Lan tìm mọi cách trốn chồng, rất may là Dũng chồng cô cũng có phần cảm thông. Nhiều đêm chồng cứ có ý định là cô lại... chạy biến vào phòng khách đóng cửa. Thế rồi, một lần, cô đang mải miết với báo cáo bỗng thấy mình bị bế thốc lên và quăng vào giường...
 
"Cũng biết mình như thế là không được nhưng vì cuối năm em đầu tắt mặt tối với lại em cũng hơi ngượng ngượng trong chuyện đó nên tìm cách thoái thác. Nghĩ lại tới giờ sao mình lại dại thế cơ chứ", Lan cười mỉm.
Chia sẻ