Trớ trêu cảnh vợ thương ngược bồ nhí của chồng

T.H,
Chia sẻ

Trái ngược hoàn toàn với những người phụ nữ khác khi biết chồng “ăn chả” bên ngoài, cô không những không giận dữ mà còn cảm thấy đáng thương cho chính bồ nhí của chồng.

Nhiều bà vợ thay vì giận dữ hay tìm mọi cách đánh ghen, trả thù cho hả cơn giận thì lại quay ra thương xót chính bồ nhí của chồng sau khi đã hiểu rõ sự tình.

Ly hôn và chuyển ra ngoài sống riêng được nửa năm nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện cũ, Giang vẫn không biết dùng mỹ từ nào để miêu tả về tật trăng hoa của chồng. Mạnh - chồng cô nổi tiếng đào hoa trong trường đại học nhờ vẻ ngoài lãng tử và tài ăn nói khéo. Lại được thêm cái mác giảng viên giỏi giang nên chẳng có gì lạ khi anh nắm giữ được trái tim của không ít bóng hồng, từ đồng nghiệp, bạn bè… thậm chí là các nữ sinh viên trong trường.

Trớ trêu cảnh vợ thương ngược bồ nhí của chồng 1
Cô chỉ thấy đáng thương cho những kẻ trở thành bồ nhí của chồng mình (ảnh minh họa)

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè, đến khi cưới về, Giang mới thực sự nhận ra mình đã trót nếm quả đắng. Lấy nhau chưa được bao lâu, mà đã năm lần bảy lượt cô ngậm đắng nuốt cay đi theo rình bắt quả tang chồng cặp kè với người phụ nữ khác. Tuy nhiên cách hành xử của Giang hoàn toàn trái ngược với những người vợ khác. Khi biết chồng “ăn chả” bên ngoài, Giang không những không giận dữ mà còn cảm thấy đáng thương cho chính bồ nhí của chồng. Hơn ai hết, chính Giang cũng hiểu những cô gái đó chỉ là nạn nhân của màn lừa tình do chồng cô bày ra.

Còn nhớ, một lần bí mật biết được chồng đang vui vẻ cùng nhân tình tại khách sạn, Giang theo dõi và đến tận phòng đạp cửa xông vào, định bụng sẽ làm toáng lên một trận để cả anh cả ả được một phen ê mặt. Ai ngờ, khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô kia, Giang lại động lòng và thấy tội nghiệp cho tình địch. 

Tôi chẳng phải là loại hiền hành gì nhưng mà phải chứng kiến tận mắt tình cảnh trớ trêu đó mới thấy cô bé kia đáng thương thế nào. Cô ta còn trẻ lắm, nhìn thôi cũng có thể đoán là gái quê, vẫn còn nguyên vẻ ngây thơ, sợ sệt, lúc tôi xông vào phòng, cô ta chỉ biết ôm mặt khóc nức nở và cầu xin tôi tha thứ. Sau này tôi mới hay, cô bé là sinh viên, chồng tôi chủ động tán tỉnh và hứa hẹn sẽ tìm cơ hội cho ở lại trường làm việc, thấy anh ta đẹp trai lại tự nhận là chưa vợ nên dần xiêu lòng rồi si mê như điếu đổ. Suy cho cùng cô bé ấy cũng chỉ là nạn nhân bị anh ta quyến rũ đến mất hết cả tỉnh táo” - Giang kể lại lần ghen tuông đầy ám ảnh.

Bị vợ “bắt tại trận” không ít lần nhưng Mạnh không hề có thái độ hối lỗi. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại đến mức cô cũng cảm thấy chán nản về cuộc sống chung. Tuy vậy nghĩ thương cho hai đứa con nhỏ dại cô đành phải cắn răng tiếp tục chung sống. Lâu dần, Giang trở nên vô cảm. “Sự việc kéo dài đến khi con trai út của tôi được hai tuổi và cũng là lần tôi bắt quả tang được tin nhắn chồng tôi rủ bồ đi du lịch riêng. Lúc ấy, tôi không cần làm to chuyện hay giải thích nhiều, lẳng lặng viết đơn ly hôn đưa cho chồng ký và đưa hai con ra khỏi nhà. Đến đúng ngày, tôi lên tòa án giải quyết các thủ tục còn lại mà không cần mất thêm thì giờ tiếp chuyện anh ta nữa. Đến giờ, ba mẹ con sống rất thoải mái, tôi không còn phải nơm nớp lo không biết chồng còn lén lút quan hệ với những ai sau lưng mình” - Giang không giấu được vẻ mãn nguyện và thanh thản khi nhắc tới quyết định của mình.

Giống như tình cảnh của Giang, Hòa (Tuyên Quang) cũng từng phải trải qua quãng thời gian sống trong “địa ngục” hôn nhân với ông chồng ham sắc. Yêu nhau gần 5 năm trời, thì phải đến 3 năm Hòa được mọi người gọi bằng cái tên “ớt chỉ thiên” vì tính ghen tuông dữ dội. Nhưng những ai ở vào hoàn cảnh của Hòa mới hiểu, không phải ngẫu nhiên mà cô ghen khi mà anh người yêu cũng là chồng Hòa bây giờ, nổi tiếng lăng nhăng. Yêu Hòa nhưng đằng sau đó, anh chàng làm quen với cùng lúc vài ba cô khác nữa, có cô còn nói lời yêu đương nồng nhiệt như chuẩn bị cưới đến nơi. 

Khi phát hiện ra sự giả dối của người yêu, Hòa muốn dứt khoát chia tay nhưng ngờ đâu đó cũng là khi cô phát hiện ra mình đã dính bầu. Không nỡ tâm vứt bỏ con, cô tặc lưỡi làm đám cưới. Ngày cưới, khoác lên mình chiếc váy cô dâu mà cảm giác của Hòa thật khó tả, giống như bước liều vào một con đường mà lại vô cùng hoang mang về tương lai. Những tưởng sau khi lấy vợ, chồng sẽ thay đổi tâm tính nhưng thật không ngờ, chung sống với nhau chưa được bao lâu, Hòa đã cay đắng nếm trải cảm giác đau khổ cùng cực khi bị chồng “cắm sừng”. 

Hòa lờ mờ đoán ra việc chồng có người khác khi nhận thấy những thay đổi lạ. Đến khi, một người bạn thân của Hòa hốt hoảng gọi điện thông báo nhìn thấy chồng cô vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ lạ mặt, Hòa mới biết là cảm giác của cô không sai. Tìm hiểu thì Hòa được biết chồng cô đi lại với một cô gái kém 2 tuổi từ sau khi cưới vẻn vẹn hai tháng và biểu hiện thì vô cùng thân mật.

Không biết phải diễn tả thế nào mới thấy hết được sự nhục nhã, ê chề của kiếp chồng chung. Nhớ những ngày bụng mang dạ chửa, nằm một mình trong góc nhà đợi chồng về rồi lại khóc thút thít vì tủi thân. Ngửi thấy mùi nước hoa lạ, đọc được tin nhắn âu yếm của chồng với ai đó mà không biết phải làm gì, có tra hỏi cũng vô ích vì kiểu gì chồng cũng chối bay chối biến. Chạy theo rình rập thì mình không đủ sức nữa rồi” - Hòa kể lại quãng thời gian khủng hoảng sau đám cưới.

Trớ trêu cảnh vợ thương ngược bồ nhí của chồng 2
Đến cuối câu chuyện, cả hai đều ngỡ ngàng khi biết rằng mình cùng bị lừa (ảnh minh họa)

Một lần, Hòa bí mật lục lọi điện thoại của chồng lấy số điện thoại của ả nhân tình, định sẽ nói chuyện thẳng thắn một lần cho ra lẽ. Cô còn dự tính hẹn gặp tình địch bên ngoài rồi làm rùm beng mọi chuyện hay chí ít cũng nhờ bạn bè “dạy dỗ” ả này một trận nên thân cho hả giận. Ngờ đâu, sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ gọi chồng mình là "người yêu", Hòa còn chán nản hơn gấp nghìn lần khi phát hiện ra chân tướng sự việc.

Ngược lại với tưởng tượng của mình, bồ của chồng không hề là một ả mặt dày cong cớn, trái lại cô ta rất điềm đạm khi nhận được tin nhắn thách thức của mình. Mặc cho mình nhắn tin chửi bới thậm tệ, cô ta chủ động hẹn gặp mình bên ngoài. Hôm gặp ở quán cafe, mình để ý thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, đến khi mở lời thì lại hoàn toàn bất ngờ với những gì cô ta kể. Không thể tin được rằng, chồng mình lại có thể mất nhân tính đến mức bịa ra chuyện mình bị vô sinh, hai vợ chồng không thể có con và chuẩn bị ra tòa ly dị. Đến cuối câu chuyện, cả hai đều ngỡ ngàng khi biết rằng mình cùng bị lừa. Chồng tôi từ trước đến nay thế nào, tôi là người biết rõ nhất. Thú thực, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà trách móc cô ấy, trái lại tôi còn thấy thương và chua xót thay cho phận đàn bà nhẹ dạ cả tin quá thể” - Hòa chua chát nhớ lại cuộc gặp mặt giữa hai tình địch.

Sau khi kể rõ sự tình, Hòa cùng cô nhân tình bàn kế hoạch vạch trần bộ mặt xảo trá của gã chồng háo sắc. Với những bằng chứng không thể chối cãi và “ba mặt một lời”, Hòa đã lật tẩy được sự gian dối của chồng trước mặt mọi người. Hiện giờ, khi đang chờ giải quyết các thủ tục ly hôn, Hòa cho biết bản thân cô đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới. “Mặc dù trước mắt là việc phải sinh con một mình, chắc chắn sẽ nhiều khổ sở nhưng tôi chấp nhận. Thà đau một lần còn hơn phải sống mà day dứt mãi. Giá như trước đây tôi nghĩ thông suốt được điều này thì có lẽ sự việc đã khác nhiều lắm” - Hòa tiếc nuối về quyết định kết hôn sai lầm.
Chia sẻ