Trở mặt tiểu nhân sau đám cưới

Thy A,
Chia sẻ

Cưới nhau được hai ngày, Vĩnh cười mỉa mai và thẳng thừng tuyên bố: "Bây giờ làm gì còn tình yêu như cổ tích hả em! Gái đẹp nhiều vô kể, anh không biết có giữ được chân mình không!".

“Thời nay không còn ai được như thằng Vĩnh hết. Nó vừa thương, chiều vợ, vừa lễ độ ngoan ngoãn với bố mẹ vợ, lại thành đạt. Chẳng bao giờ tôi thấy nó nói một câu bậy bạ nào. Nói chuyện với bố mẹ khi nào cũng thưa thưa, dạ dạ…”, bà Lan hào hứng khoe với mấy bà hàng xóm khi nói về cậu con rể quý của bà. Mà thực ra chẳng cần phải nói, cả xóm này ai cũng biết cậu Vĩnh đúng thực xứng đáng với cái tên Vĩnh “quân tử”. Từ ngày yêu cho đến khi cưới con gái bà Lan, khi nào người ta cũng thấy anh vô cùng đĩnh đạc và tử tế. Ai cũng chúc mừng: “Đúng là xứng đôi vừa lứa. Thục Anh (con gái bà Lan) phải lấy người như thế mới xứng. Đúng là giai nhân gặp quân tử”.

Quân tử khi yêu

Ngay từ lần đầu tiên gặp Vĩnh tại một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Thục Anh đã bị vẻ ngoài đẹp trai, chững chạc và lịch lãm của Vĩnh cuốn hút. Bởi vậy không khó khăn gì để Vĩnh có thể tiếp cận được cô tiểu thư xinh nhất trong bữa tiệc ấy. Hai người đã thể hiện là một cặp đôi vô cùng ăn ý ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Từ chuyện hiểu biết, tinh tế, thành đạt và xinh đẹp, hai người đều không thua kém gì nhau.

Tiếp những lần gặp gỡ về sau, rồi những câu chuyện, những chia sẻ đã khiến trái tim họ thuộc về nhau lúc nào chẳng hay. Thục Anh ngất ngây trong hạnh phúc với chàng trai vô cùng yêu thương và chiều chuộng mình. Thục Anh chia sẻ: “Những ngày yêu nhau là những ngày mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Anh chăm sóc tôi như một bông hoa nhỏ. Chưa bao giờ anh bắt tôi phải chờ đợi. Chưa bao giờ anh không hiểu ý tôi. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm trước mọi chuyện. Anh tinh tế biết tôi nghĩ gì, muốn gì và luôn chiều lòng tôi. Tôi đã thực sực cảm thấy một tình yêu ấm áp lãng mạn mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ chỉ tìm được trong phim ảnh hoặc trong chuyện cổ tích”.

Không bao lâu Vĩnh cầu hôn cô. Chẳng đắn đo do dự gì, Thục Anh gật đầu nhận lời. Ngày ra mắt hai bên gia đình, mọi người đều phấn khởi vì cả hai người quá xứng đôi.
 

Trở mặt tiểu nhân sau đám cưới

Đám cưới diễn ra trong vô vàn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ Thục Anh bất hạnh và tủi nhục bấy nhiêu.

Từ lúc lấy nhau, Thục Anh mới phát hiện ra rằng anh chàng mà cô yêu vẻn vẹn chỉ ba tháng trời rồi đi đến kết hôn là một chàng quân tử rởm. Trước Thục Anh, đã có hàng chục cô gái qua tay Vĩnh. Thục Anh còn tình cờ được “nói chuyện” với một trong số những người tình cũ đó. Khi cô phát hiện ra rằng mọi điều anh chàng làm đều bê nguyên từ một “kịch bản” cũ, lặp đi lặp lại với nhiều cô gái rồi sau đó anh ta bỏ bẵng.

Cưới nhau được hai ngày, Vĩnh cười mỉa mai và thẳng thừng tuyên bố: “Bởi vì em thực sự là một tiểu thư danh giá và xinh đẹp nếu không anh chả thèm để mắt. Em hỏi về tình yêu à? Bây giờ làm gì còn tình yêu như cổ tích hả em! Nhà chỉ có mình anh, anh buộc phải lấy vợ để sinh con cho và có người trò chuyện, chăm non việc nhà nữa chứ. Em là hình mẫu lí tưởng, nhưng gái đẹp nhiều vô kể. Anh không biết có giữ chân mình được không”.

Nói với vợ những lời cay nghiệt như vậy nhưng trước mặt mọi người, Vĩnh  vẫn tỏ ra vô cùng tử tế, đúng mực. Thục Anh ngậm đắng nuốt cay không dám than vãn với ai nửa lời vì ván đã đóng thuyền. Cô không còn cách lựa chọn nào khác. Chồng ép cô bỏ việc ở nhà, cô đành bỏ việc. Ép cô hầu hạ, phục dịch còn hơn kẻ giúp việc. Đã vậy anh ta còn dùng những từ ngữ thô bỉ để nói chuyện với cô khiến cô nhiều lúc phải rùng mình sợ hãi.

Thục Anh buồn bã tâm tự: “Có chuyện gì không vui là anh ta lại đổ hết buồn bực lên đầu tôi bằng những cái tát, những câu nói thô bỉ. Lúc đó trông anh ta như một con ác thú. Nhưng khốn nạn hơn, anh ta dày vò bắt tôi quan hệ bất cứ khi nào anh ta muốn. Hình như chỉ có như vậy mới khiến anh ta được thỏa mãn”.

Chuyên gia tâm lý chia sẻ

Không thể giãi bày với ai, Thục Anh tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội và nói chuyện với chuyên gia tâm lý. Chia sẻ với Thục Anh về vấn đề này, bác sĩ tâm lý khuyên cô đừng vì những giáo lý gia đình tự cổ xưa mà chấp nhận sống chung với một người chồng như vậy. Cách tốt nhất cô nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bởi một người đàn ông ngay từ đầu đã có ý đồ xấu thì không thể nào trông đợi sẽ thay đổi được anh ta. Cô không nên tự hủy hoại mình.

Chuyên gia cũng khẳng định, đây cũng một phần rất lớn là do lỗi của Thục Anh. Cô đã quá vội vàng kết hôn với một người đàn ông khi mới yêu và quen biết được ba tháng. Đó là khoảng thời gian quá ngắn để hiểu một con người. “Với một người phụ nữ, khi quyết định đi đến hôn nhân, tốt nhất nên có một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Phải tìm hiểu sâu sắc vầ bản thân đối tượng định kết hôn. Đừng vì những hành động bên ngoài mà khiến mình mù quáng và sai lầm”, chuyên gia cũng có lời khuyên với các bạn gái trẻ hiện nay.

Chia sẻ