Trải lòng của chị em về hạnh phúc mơ ước trong hôn nhân

Thu Hương,
Chia sẻ

Hầu hết chị em khi kết hôn đều hăm hở sẽ xây dựng cuộc hôn nhân của mình thành cuộc hôn nhân vàng với sự đồng thuận, thương yêu, dung hòa tính cách... của hai vợ chồng.

Đã lập gia đình hay còn độc thân, chị em nào cũng có những trăn trở riêng về cuộc sống hôn nhân gia đình. Làm thế nào để vợ chồng luôn đồng thuận? Đời sống hôn nhân gia đình nên chăm sóc thế nào thì sẽ được như ý?... Đó chắc chắn là những trăn trở của không ít chị em. Vậy đối với chị em, điều gì có thể là động lực to lớn giúp họ vượt qua được những rào cản, khó khăn để không vỡ mộng - bất mãn với cuộc sống hôn nhân? Những điều kiện nào có thể giúp hôn nhân của chị em trở thành cuộc hôn nhân vàng?

Cùng lắng nghe những phụ nữ hiện đại trải lòng của chị em về vấn đề này nhé!

Vợ chồng cứ như lúc mới yêu là được

Mới lập gia đình được vài tháng, Nguyễn Cẩm Vân (27 tuổi) cho rằng bớt đặt nặng sự kỳ vọng vào hôn nhân thì sẽ thêm hạnh phúc. Đối với cô mơ ước lớn nhất trong hiện tại của mình vẫn là một cuộc sống thuận vợ thuận chồng, đầm ấm và hạnh phúc. “Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, mình mong hai vợ chồng luôn chia sẻ được với nhau mọi thứ giống như những ngày còn đang yêu nhau, để cuộc sống giữa trước và sau khi kết hôn sẽ không bị cách biệt quá lớn. Ngoài ra, mình cũng ấp ủ một giấc mơ nho nhỏ nữa đó là sớm có em bé để tổ ấm có thêm nhiều tiếng cười. Như vậy đã là cuộc hôn nhân thành công và có thể gọi được là hôn nhân vàng rồi”, Cẩm Vân tâm sự.

ước mơ
Nguyễn Cẩm Vân, 27 tuổi

Nói về lý do của những ước mơ này, cô nàng 27 tuổi vui vẻ cho hay đó là bởi sự ám ảnh về việc các anh chàng sẵn sàng “bỏ xó” vợ sau ngày cưới chỉ vì những sở thích cá nhân: “Mình rất không thích việc khi còn yêu đương thì các anh chiều chuộng, săn đón. Đến khi rước được nàng về thì lại bỏ xó, không quan tâm gì vợ con”.

Nói về cuộc sống hôn nhân của chính mình, Cẩm Vân cho rằng giống như nhiều cặp đôi khác, không phải vợ chồng nào cũng hợp nhau trong tất cả mọi sở thích hay quan điểm sống. Miễn là . “Ông xã mình có tật xấu là ham chơi game, tuy là thời gian chơi không được nhiều do đi làm cả ngày nhưng mà đối với mình, chơi game vẫn là một sở thích khá trẻ con. Vì thế nên mình luôn mong chồng sẽ bớt đam mê game hơn”, cô gái 27 tuổi tâm sự.

Chính vì tâm sự đó, Vân cũng ấp ủ sẽ dành một lời nhắn với chồng là cả hai sẽ luôn bên nhau, cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống từ nay cho tới mãi sau này. “Nếu có một lời nhắn nhủ với chồng lúc này, mình sẽ muốn nhắn với anh ấy rằng: em muốn chồng bày tỏ tình cảm và lãng mạn nhiều hơn, giống như hồi chúng ta mới yêu!”, Cẩm Vân hạnh phúc bày tỏ.

Mong tình cảm lúc nào cũng bình yên như hiện tại

Hiện đang có một cuộc sống bình yên bên con trai nhỏ và chồng sắp cưới người Pháp, với Lê Minh Hằng (34 tuổi) điều quan trọng nhất bây giờ chính là việc xây dựng một tổ ấm hạnh phúc chứ không phải là mơ ước về nó. “Mình thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Con vẫn có đầy đủ tình thương, có bố, có mẹ và nhiều người quan tâm. Bố dượng cũng dạy dỗ cháu rất nhiều điều. Với mình như thế là đủ và đó là cuộc hôn nhân vàng. Mình chỉ có mong là mọi thứ sẽ bình yên như hiện tại”, Minh Hằng tâm sự.

ước mơ
Lê Minh Hằng, 34 tuổi.

Nói về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ, Minh Hằng cho biết mình đã tập được cách nhìn thanh thản với tất cả vì cho dù có nuối tiếc thì cũng không thể thay đổi được điều gì, hay có cơ hội làm lại. “Thú thực là đến giờ mình không hề cảm thấy tiếc nuối bất cứ việc gì. Mình nghĩ đơn giản lắm, rằng dù sao nó cũng đã xảy ra và kết thúc, mình cũng đã vượt qua được và sống tốt”, cô gái 34 tuổi cho hay.

Chia sẻ về tổ ấm mà mình đang xây dựng, Minh Hằng cho hay cô may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt như chồng sắp cưới, ở anh có nhiều yếu tố cần thiết về một người chồng hoàn hảo mà Hằng tìm kiếm bấy lâu. “Chồng sắp cưới của mình là một người tâm lý, quyết đoán, giúp vợ làm mọi việc, chia sẻ việc nhà và tình yêu. Đặc biệt là anh ấy yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ không khác gì con đẻ. Mình thấy có một điều mà gần như các ông bố Việt không làm được đó là dành thời gian đi uống bia, bù khú với bạn bè thay vì để thời gian đó chơi cùng con. Nơi mình đang sống, giá trị gia đình là trên hết”, Minh Hằng cho biết.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng sẵn sàng ngồi thảo luận để có một quan điểm chung về hôn nhân. Minh Hằng chia sẻ: “Sự khác biệt về văn hóa cũng gây ra một chút khó khăn lúc ban đầu, có những việc mình cho là bình thường thì đôi khi người khác lại không thấy đó là bình thường, hoặc ngược lại. Ví dụ như cách giáo dục con cái, chồng sắp cưới mình giáo dục con theo kiểu tự do suy nghĩ và ngăn nắp tổ chức. Mình lại khác, vì vậy nên bản thân mình phải tự điều chỉnh và thích nghi. Quan trọng nhất là cả hai phải cùng nhau cố gắng”.

Nên yêu theo kiểu "bạn đồng hành"

Vẫn đang là cô nàng độc thân vui vẻ, Bùi Bích An (25 tuổi) cho rằng cuộc sống sẽ thật buồn chán và nhạt nhẽo nếu con người sống thiếu đi những ước mơ. “Sẽ không có điều gì làm bạn phấn khích mỗi sáng ngủ dậy, mong chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra sau tất cả cố gắng mà bản thân đã hy sinh. Và nếu như không có cả nuối tiếc thì con người chắc sẽ còn tàn nhẫn hơn cả những gì mình nhìn thấy và đọc được trên các kênh truyền thông bây giờ”, An cho hay.

ước mơ
Bùi Bích An, 25 tuổi.

Bích An tâm sự rằng vì vẫn chưa có một tổ ấm riêng để chăm lo nên mối quan tâm lớn nhất của An sẽ không giống như các “bà mẹ bỉm sữa” khác, trong thì hiện tại cô vẫn muốn có thể tự chăm sóc bản thân và duy trì một cuộc sống độc lập. “Mình không thuộc tuýp người có ước mơ về một tình yêu đẹp hay lãng mạn. Cái gì cũng có sự hữu hạn nên mình cũng không đề cao quá nhiều mục tiêu cho cuộc sống hôn nhân sau này. Mình chỉ ước sẽ có một anh chàng ở bên cạnh mình vì mình chính là bản thân mình mà thôi. Mình thích cảm giác được tôn trọng vì là chính mình, còn lãng mạn hay không cũng không quan trọng, nó có nhiều cách để thể hiện”, Bích An chia sẻ.

Chia sẻ về ước mơ này, cô gái 25 tuổi bộc bạch rằng mình quan trọng tính cách của một chàng trai hơn là bề ngoài của anh ấy. “Mình tự coi bản thân là một phụ nữ hiện đại, tự chủ được cuộc sống của chính mình và khá độc lập. Mình chưa bao giờ thích các anh chàng đẹp trai. Mình thích được yêu như kiểu có một người bạn đồng hành, cùng chia sẻ, cùng nói về tất cả mọi thứ, cùng đi du lịch và cùng… have fun. Có lẽ vì điều mình tìm kiếm hơi khó tìm hoặc mình khó tính quá nên đến giờ vẫn độc thân chăng?”, Bích An hài hước cho hay.
Chia sẻ