Tôi đang theo dõi vợ...

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tôi đang theo dõi vợ tôi xem cô ấy có ngoại tình với ai không, nhưng tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì.

Hỏi:

Thân chào chị Tâm An,

Tôi lập gia đình được 4 năm. Thời gian đầu cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá bình thường  nhưng càng ngày vợ tôi càng tỏ ra xa lánh tôi. Điều này khiến tôi rất buồn, nhất là trong chuyện chăn gối cô ấy tỏ ra không có nhu cầu và nhiều khi còn lấy cớ mệt và trốn tránh. Thậm chí rất nhiều lần tôi phải ép và cô ấy chỉ miễn cưỡng chiều cho có mà thôi khiến tôi rất mất hứng, đời sống vợ chồng ngày càng trở nên căng thẳng.

Phải nói thêm là trước khi lấy nhau, vợ chồng tôi cũng ít có thời gian tìm hiểu nhau, chủ yếu là qua mai mối. Vợ tôi cũng khá hiền lành nhưng cô ấy chẳng mấy khi chia sẻ với tôi, cuộc sống hai vợ chồng toàn thân ai người đấy tự lo, nhiều khi tôi cũng nản.

Tôi đang theo dõi vợ tôi xem cô ấy có ngoại tình với ai không, nhưng tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì. Tôi đang nghĩ đến khả năng liệu cô ấy có phải là người đồng tính không vì tôi thấy cô ấy vô cảm về vấn đề tình dục quá. Tôi phải làm sao? Mong nhận được lời khuyên sớm từ chị để biết cách ứng xử với vấn đề đang gặp phải trong gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

(H.T)

Tôi đang theo dõi vợ... 1
Tôi đang nghĩ đến khả năng liệu cô ấy có phải là người đồng tính không vì tôi thấy cô ấy vô cảm về vấn đề tình dục quá (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Chào anh! 

Xin chia sẻ với anh về những băn khoăn mà anh gặp phải trong đời sống vợ chồng. Đúng là rất buồn khi không có một đời sống tình dục vợ chồng hòa hợp, một điều quyết định lớn đến hạnh phúc gia đình. Dù vậy cũng xin anh hiểu những gì vợ anh thể hiện chưa đủ để kết luận chị ấy là người đồng tính như anh nghĩ. Nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh không có nhu cầu, hoặc có rất ít nhu cầu sinh lý có thể đến từ nhiều lý do. Có người vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống, hoặc vì những yếu tố bệnh lý khác trong cơ thể mà dẫn tới giảm hoặc mất hẳn ham muốn tình dục; khả năng chị ấy là người đồng tính cũng có thể là một nguyên nhân và thậm chí nguyên nhân có thể xuất phát từ phía người chồng đã không có cách sinh hoạt tình dục phù hợp. Để biết chắc lý do là gì thì không ai khác ngoài anh mới có thể tìm hiểu được bằng cách lựa thời điểm thích hợp để trao đổi thẳng thắn với vợ mình.

Anh thật biết làm chủ trong cuộc sống của mình khi chủ động trong đời sống tình dục. Dù vậy cũng rất tiếc khi phải nói với anh rằng việc anh ép buộc chị ấy quan hệ tình dục khi không được sự đồng ý lại là một hành vi bạo lực tình dục và phạm vào luật phòng chống bạo lực gia đình. Điều này cũng rất nhiều người phạm phải vì hiểu lầm như anh khi cho rằng đã là vợ chồng thì có quyền ép buộc. Chắc hẳn bản thân anh cũng không cảm thấy thoải mái, sung sướng gì khi phải làm chuyện ép buộc đó. 

Anh cũng là một người chồng rất có trách nhiệm và hướng tới tìm cách giải quyết cho vấn đề này, vì thế anh mới gửi tâm sự để được hỗ trợ. Đây là một việc làm rất hợp lý. Hy vọng sau những lời chia sẻ này, anh sẽ có cuộc nói chuyện, tìm hiểu thẳng thắn với vợ mình để đưa ra được cách thức giải quyết tốt nhất mà không làm tổn thương cho nhau. Nếu chỉ là yếu tố tâm lý, tinh thần thì anh có thể cho chị ấy một thời gian, động viên giúp đỡ để chị ấy mau chóng vượt qua. Nhưng nếu không thấy có nguyên nhân gì rõ ràng, anh có thể lựa lời khuyên chị đi khám để sớm tìm cách khắc phục nếu lỡ chị ấy đang phải đối mặt với vấn đề về mặt sinh lý. Anh chị có thể tới khám về sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục tại các bệnh viện lớn.

Chia sẻ