Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10”

Thu Hương,
Chia sẻ

Nhiều bạn bè và cả khách đến mua hàng chứng kiến cảnh Phương được chồng quan tâm, lo lắng còn khen cô mát tay kén chồng “vàng 10”.

Giữa cái thời hôn nhân chóng vánh, thời mà các cặp đôi yêu hôm trước hôm sau cưới rồi vài ngày đã thấy ly hôn thì câu chuyện của vợ chồng Hồng Phương – Đức Cường (Gia Lâm, HN) có vẻ là chuyện lạ. Lấy nhau đến nay đã 9 năm, có hai mặt con, lại cùng là dân kinh doanh nổi tiếng cá tính mạnh, quan hệ xã hội nhiều nhưng vợ chồng chung sống rất biết trước sau, cư xử chừng mực, đôi khi yêu và cũng ghen tuông chẳng khác gì vợ chồng mới cưới.

Hiện tại, hai vợ chồng Phương làm chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang hàng hiệu có tiếng trên phố Bát Sứ, HN. Quý cô gốc Hà Nội này nổi tiếng vừa bởi tài kinh doanh “mát tay”, vừa bởi có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. 

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 1
Gia đình nhỏ của vợ chồng Đức Cường - Hồng Phương

Tìm gặp Phương khi cô đang bận rộn tư vấn sản phẩm cho khách, Phương kể đã thành cái lệ, cứ sáng sáng ngủ dậy đưa con đi học xong xuôi thì vợ chồng đưa nhau đi ăn sáng và đến cửa hàng, việc ra việc vào đến trưa thì cùng đi ăn. Chiều tối xong việc lại cùng về. Người ta nhìn thấy nhau nhiều thì sợ chán, còn vợ chồng Phương thì coi đấy là một thói quen. Lấy chồng từ năm 24 tuổi, cái tuổi lỡ cỡ mau nhớ mau quên nhưng chung sống với nhau gần một thập kỷ, vợ chồng vẫn chưa khi nào thấy chán nhau, với Phương thì đó là một điều may mắn.

Những người quen biết Phương kể, ngày trước cô vốn là tiểu thư trong một gia đình khá giả có tiếng bề thế tại Cầu Giấy, HN. Riêng gia đình đã có hai công ty chuyên kinh doanh đồ điện tử và máy tính, cuộc sống bọc trong nhung lụa. Không may, vì công việc làm ăn không suôn sẻ nên gia sản tiêu tán đi nhiều, cuộc sống khác trước, cô tiểu thư ngày nào giờ cũng lăn lộn trên thương trường, tần tảo buôn bán như ai.

Nhắc đến chồng, Phương tự hào kể mình may mắn gặp được người chồng tốt, luôn ở bên cạnh động viên mình trong mọi khó khăn của cuộc sống. Nhiều bạn bè và cả khách đến mua hàng chứng kiến cảnh Phương được chồng quan tâm, lo lắng còn khen cô mát tay kén chồng “vàng 10”. Nhưng chỉ Phương hiểu, chẳng có ai là hoàn hảo, hay là hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là do cách mình nghĩ và chấp nhận. Hơn nữa, đến bát đĩa còn có lúc xô, hai vợ chồng cũng từng trải qua không ít sóng gió, gập ghềnh khi đi cùng trên con thuyền hôn nhân, nhưng quan trọng là sau đó, cả hai biết nhìn lại mình, rút kinh nghiệm và không ngừng vun đắp tình yêu. 

Không phải là một người ưa chiêm nghiệm nhưng kỳ thực mỗi câu trả lời của bà mẹ 2 con này lại chứa đựng nhiều lý lẽ khá sâu cay về hôn nhân và cả cuộc sống. 

Chào Hồng Phương, thú thật là nhìn bạn khá trẻ so với tuổi thực, không biết có phải do bạn kết hôn sớm nên đến khi gia đình, sự nghiệp đã ổn định, bạn vẫn giữ được nét xuân sắc hay không?

- Cảm ơn bạn. Mình năm nay đã 33 tuổi, hiện đã có chồng và hai con trai. Mình kết hôn đến nay là 9 năm rồi, hiện giờ hai vợ chồng đang kinh doanh cửa hàng thời trang. Ơn trời là đến giờ cả gia đình và công việc kinh doanh đều ổn cả.

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 2

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 3
Hiện tại, hai vợ chồng đang kinh doanh thời trang

Trên facebook và cả trong các câu chuyện bạn kể, ai cũng nhận ra Phương đang vô cùng hạnh phúc và tự hào về gia đình nhỏ, không biết đó có phải là suy nghĩ thực của bạn không?

- (Cười mãn nguyện) Vâng, đúng là như thế! Có thể so với nhiều người, mình chưa là gì nhưng với bản thân, mình luôn nghĩ mình đã có tất cả rồi. Mình có chồng con, có gia đình hai bên nội ngoại luôn ủng hộ, có cuộc sống vật chất tuy chưa hơn người nhưng cũng tương đối đầy đủ, lại được làm công việc mình yêu thích, đó không phải là tất cả thì là gì? 

Người ta hay nói, thành công lớn nhất của một người phụ nữ chính là người chồng. Không biết điều này có đúng với bạn không?

- Hai vợ chồng mình quen nhau và yêu nhau 2 năm thì tổ chức đám cưới. Nói thật, người phụ nữ có hạnh phúc hay không chính là ở cô ấy chứ không phải ai khác đâu. Nhưng từng lứa tuổi sẽ có quan niệm khác nhau về thành công. Ngày trước mình nhiều tham vọng lắm. Mình cũng từng mơ rằng mình sẽ làm được những thứ cao xa, to lớn nhưng sau 9 năm lấy chồng, mình thay đổi nhiều. Mình học được cách chấp nhận điều xấu và hài lòng về điều tốt để thấy rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người khác. Nhờ sự thay đổi đó mà mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, rồi mọi thứ khác đến rất tự nhiên. Đến giờ mình có thể tự hào nói với mọi người rằng mình là một người phụ nữ hạnh phúc.

Phương xinh đẹp, tháo vát, gia đình khá giả. Hẳn là chồng Phương cũng phải người "xứng tầm"?

- (Cười) Nếu là tình yêu thời bây giờ thì có khi cũng phải là yêu anh, em được gì đấy nhỉ. Nói vui vậy thôi, cách đây cả chục năm nên tình yêu cũng khác. Vợ chồng mình quen nhau trong một lần đi chơi chung với một người bạn, sau đó thì yêu nhau, tình yêu chẳng biết thế nào là vụ lợi, toan tính. Yêu nhau 2 năm, đến khi hai gia đình giục cưới thì tổ chức đám cưới, thậm chí mình còn chẳng biết thế nào là cầu hôn lãng mạn giống như các bạn trẻ bây giờ đâu.

Mình thuộc mẫu phụ nữ cá tính mạnh, thường thì người như mình thích đi tìm người đàn ông đúng chất đàn ông, manly, quyết đoán. Còn một lý do nữa, đấy là mình cảm nhận được rằng anh ấy yêu mình rất nhiều. Từ trước đến giờ, mình luôn nghĩ một điều: phụ nữ nên lấy người yêu mình nhiều hơn thì sẽ tốt.

Chồng mình là người trọng tình cảm. Bất cứ ai nhìn thấy và tiếp xúc với anh ấy đều phải thốt lên một câu là không bao giờ nghĩ anh ấy lại là người như thế, khuôn mặt thì có vẻ hơi dữ dằn nhưng bên trong thì nhiều khi yêu gia đình đến mức chẳng ngại bị nói là nhu nhược. Nói như thế này cho bạn dễ hình dung nhé, chồng mình luôn đặt gia đình lên trên hết, yêu bố mẹ, thương vợ con. Đây cũng là lý do khiến mình gắn bó với anh ấy cho đến tận bây giờ.

Chồng mình trước sau như một, đối xử với bố mẹ đẻ ra sao thì với bố mẹ vợ cũng như vậy. Chính vì chồng mình coi trọng gia đình, đối xử tốt với anh em, họ hàng và yêu thương vợ con nên phần nào gia đình cũng được nhờ. 

Có vẻ như chồng bạn đã đạt đầy đủ các tiêu chí của một ông chồng “vàng 10” rồi đấy!

- Để nói là hoàn hảo thì chắc là không đâu, chồng mình có không ít tật xấu, nhưng xét về những tiêu chí mà một người đàn ông đích thực cần có thì anh ấy hội tụ cả. 

Cụ thể những mặt mà bạn nói chưa được là gì?

- Ví dụ như chồng mình không phải là người kiếm tiền chính trong nhà, tất cả công việc buôn bán kinh doanh này hầu như là do vợ quản lý, chồng chỉ phụ giúp phần nào thôi. Tất nhiên, chồng mình cũng có công việc kinh doanh riêng bên ngoài nhưng để nói rằng một mình anh ấy lo kinh tế cho cả gia đình thì không phải. Chồng mình không đáp ứng cho vợ một cuộc sống quá dư dả, sống trong hàng hiệu và đồ đạc đắt tiền nhưng bù lại anh ấy cho mình và các con một cuộc sống đủ. 

Đến giờ, mỗi sáng ngủ dậy, hai vợ chồng đưa con đi học rồi chở nhau đi ăn sáng, về làm việc, buổi trưa thì cùng đi ăn trưa. Chiều tối thì lại cùng nhau về nhà. Mình bận việc cửa hàng nên gần như toàn bộ việc đưa đón con, chăm con là chồng mình phụ trách cả, anh ấy cũng đỡ cho mình nhiều. 

Nếu được chấm điểm về độ hoàn hảo của chồng, bạn sẽ cho anh ấy mấy điểm?

- Trong mắt mọi người, chồng mình có thể là hoàn hảo đấy nhưng với mình thì chồng chỉ đạt mức điểm 6,7/10 thôi. (Cười) Mình nghĩ là chẳng có người đàn ông hoàn hảo tồn tại trên đời, nếu bạn lấy một người chồng chung thủy thì sẽ phải chấp nhận được mặt thiếu sót của anh ấy. Như trường hợp của mình, chồng không một mình lo toan được kinh tế của cả nhà nhưng bù lại anh ấy có những điểm tốt đáng trân trọng. 

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 4
Phương và mẹ cùng có một điểm giống nhau là đều trẻ trung hơn so với tuổi thực

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 5
Phương kể đã thành cái lệ, cứ sáng sáng ngủ dậy đưa con đi học xong xuôi thì vợ chồng đưa nhau đi ăn sáng và đến cửa hàng, việc ra việc vào đến trưa thì cùng đi ăn

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 6
Phương bên bố mẹ và em gái

9 năm chung sống, hai vợ chồng bạn có khi nào cãi vã?

- Ôi, chuyện này thì nhiều chứ. Nếu có gia đình nào tự nhận vợ chồng sống với nhau mà chưa từng bất hòa thì mình nghĩ là không thật đâu. Mình để ý thấy đôi nào cũng vậy thôi, thời gian mới cưới luôn là lúc khó khăn nhất với cả hai. Như nhà mình thì chắc phải mất từ 3 - 5 năm đầu, gia đình lúc nào cũng có xáo trộn, nhưng sau đó khi vợ chồng đã hiểu nhau thì cuộc sống cũng ổn định hơn. 

Thú thật, đến khoảng vài ba năm gần đây, hai vợ chồng mới thực sự có thể chia sẻ mọi thứ với nhau. Trước đây, phần vì bận rộn công việc, con cái, hai vợ chồng không có nhiều thời gian cho nhau, cả mình và anh ấy đều chưa thực sự mở lòng ra nên đôi khi cuộc sống chung nhàm chán lắm. Nghĩ lại thì giờ cả hai vợ chồng mới thấy tiếc thời gian đó. Sau này, khi đã có thể tâm sự được tất cả với nhau thì mọi thứ dễ thở hơn. Đôi khi chồng còn biết ghen khi thấy vợ mặc một chiếc váy hơi “thoáng đãng”. Đấy cũng là một niềm vui nho nhỏ mà bất cứ người vợ nào cũng mong muốn.

Trong cuộc sống vợ chồng, theo bạn điều gì là quan trọng nhất?

- Trước đây khi mình vẫn đang ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, mình nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Nhưng sau này khi đã bắt đầu kinh doanh, va chạm xã hội nhiều thì mình nhận ra rằng cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là sự chung thủy, đây là thứ mà chồng mình có. Sau đấy mới là nền tảng kinh tế.

Nếu cho mình được chọn lựa lại một lần nữa, đổi cuộc sống giàu có hơn, phú quý hơn với một người chồng đại gia chẳng hạn, mà tối nào hai vợ chồng cũng mỗi người một nơi, thậm chí còn không thể ăn cùng nhau bữa cơm thì chắc chắn là mình sẽ không đổi đâu.

Được biết vợ chồng Phương ở riêng nên chắc hẳn việc làm dâu của bạn chắc cũng nhẹ nhàng phần nào?

- Hiện giờ, hai vợ chồng mình đã có nhà riêng ở Gia Lâm. Gọi là không ở cùng bố mẹ chồng cũng vừa đúng vừa không đúng, vì nhà hai vợ chồng và nhà bố mẹ chỉ cách nhau có vài chục mét thôi. Mình cũng may mắn vì có nhà chồng tốt, rất thông cảm với công việc của con cái. Thường thì vợ chồng con cái đi làm rồi đi học từ sáng đến tối mới về, rồi sẽ sang nhà ông bà nội ăn cơm, ngồi chơi ở đấy đến tận giờ đi ngủ. 

Mẹ chồng mình thương con vất vả nên hầu như không khi nào yêu cầu con phải làm gì, hơn nữa bà cũng thoáng tính nên mình làm dâu mà cũng chẳng khác gì vẫn đang ở nhà đẻ. Nói thật, không dám nói mạnh về sau này nhưng tính đến nay, đã 9 năm mình đi lấy chồng mà mẹ chồng nàng dâu chưa biết to tiếng với nhau bao giờ, có chăng cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh nuôi con, chăm con thôi. Đấy cũng là một điều quý mà mình lúc nào cũng trân trọng.

Tiểu thư Hà Nội kể chuyện 9 năm chung sống với chồng “vàng 10” 7
Cùng chung sống đã 9 năm nhưng nhiều khi hai vợ chồng chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới

“Chấm cho vợ mức điểm 8/10”

Gặp anh Đức Cường vào một buổi sáng khi hai vợ chồng vừa cùng nhau đến cửa hàng làm việc. Đúng với những gì vợ miêu tả, nhìn bề ngoài anh khá dữ dằn nhưng khi đã bắt đầu câu chuyện thì ai cũng nhận ra anh hiền và rất cởi mở. Trong câu chuyện ngắn, anh luôn nhắc về vợ con giống như 2 thứ tài sản quý.

Trong các câu chuyện của vợ mình, anh luôn được nhắc đến với các tiêu chí của một ông chồng “vàng 10”. Anh có công nhận điều này?

- Chuyện này có lẽ nên để vợ mình đánh giá là chuẩn nhất vì như thế mới khách quan. Chứ nếu để mình tự đánh giá thì phần nhiều là mình sẽ nhận rằng mình rất tốt đấy (Cười lớn)

Sau 9 năm chung sống, đã cùng nhau trải qua không ít ngọt bùi đắng cay, anh nghĩ thế nào về người bạn đời của mình?

- Với vai trò một người vợ, dâu con trong nhà mình nghĩ cô ấy đáp ứng tương đối đầy đủ những gì mình mong muốn. Mặc dù công việc của vợ rất bận rộn nhưng không phải vì thế mà cô ấy không chu toàn được mọi việc. Ban ngày vợ chồng ở cửa hàng, buổi tối thì vợ chồng con cái đều đặn sang chơi với ông bà nội đến lúc ngủ mới về. Ngày của mẹ, hay sinh nhật ông bà, vợ mình luôn chuẩn bị quà rất chu đáo và quan tâm. Nói thực là mình hoàn toàn không có gì đáng phải chê trách ở vợ.

Vậy còn việc chăm sóc con cái? Được biết, anh đã rất hào phóng khi nhận luôn trách nhiệm này về mình mà không hề tị nạnh hay đùn đẩy với vợ…

- Mình không biết nhà khác thì thế nào nhưng nhà mình thì vợ chồng cứ ai có nhiều thời gian hơn thì sẽ hỗ trợ nhau. Việc chăm con, đưa đón con mình chẳng ngại ngần gì cả, miễn là giúp đỡ được vợ, gia đình vui vẻ.

Trên thang điểm 10, anh nghĩ vợ mình sẽ nằm ở mức điểm bao nhiêu?

- Mình nghĩ là 8 điểm đấy, chứ không ít hơn đâu!

Thế 2 điểm còn lại thì sẽ điểm trừ của phần thiếu sót gì chăng?

- À, 2 điểm còn lại đấy cho mình giữ kín nhé. Nói ra thì lộ hết “bài” với vợ (Cười)

Theo anh, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng?

- Dựa vào chính cuộc sống gia đình mình, mình thấy thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Trước đây có thời gian mình từng phải đi làm xa nhà, vợ chồng không được chia sẻ nhiều thành ra áp lực, mình từng trải qua nên rất hiểu. Vợ chồng dù có bận rộn thế nào, vẫn nên dành thời gian cho nhau.

Xin cảm ơn hai vợ chồng Đức Cường – Hồng Phương về cuộc trò chuyện. Chúc gia đình nhỏ mãi hạnh phúc bên nhau!
Chia sẻ