Tiếp tục hay dừng lại với bạn trai trót vướng vào vòng lao lý vì em?

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Việc quyết định dừng lại hay đi tiếp trong chuyện tình cảm là điều không dễ dàng với em trong lúc này. Nhất là trong hoàn cảnh khi mà bạn trai của em trót vướng vào vòng lao lý chỉ để lo lắng về vật chất cho em.

Hỏi:

Em và anh yêu nhau gần 2 năm rồi. Anh hơn em 2 tuổi bề ngoài ưa nhìn, điển trai và chiếc răng khểnh duyên. Anh đang có một công việc buôn bán ổn định và là người mộc mạc chịu khó làm ăn lại nhanh nhẹn hoạt bát nên rất được mọi người yêu quý. 

Lần đầu chúng em gặp nhau là do mai mối từ bạn bè. Em là 1 cô gái bình thường, da ngăm đen nhưng có duyên và giỏi nữ công gia chánh nên được rất nhiều người theo đuổi. Hai chúng em gặp gỡ và bắt đầu yêu nhau sau 1 tuần gặp mặt.

Người ngoài nhìn vào nghĩ 2 đứa yêu sẽ mau chóng chán. Và ngay cả khi mới bắt đầu, cả 2 chúng em cũng nghĩ quen cho có với người ta. Nhưng trái tim cứ như có ma thuật làm 2 đứa cứ thế bên nhau từng ngày. Anh là người ham mê công việc, biết chăm lo gia đình và khá tình cảm. Gia đình em gặp biến cố lớn khiến nhà mất, em lại còn 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học và sống cùng cực khổ sở là thế mà anh vẫn không bỏ rơi em. 

Tiếp tục hay dừng lại với bạn trai trót vướng vào vòng lao lý vì em? 1
4 tháng sau anh được thả thả tự do với mức án tù treo 1 năm. Từ lúc anh về, em như người bị sa lầy được cứu vớt và quyết không gặp người kia nữa. Nhưng tính tình anh thay đổi rất nhiều (Ảnh minh họa)

Cách đây hơn 1 năm trước, em và anh trong 1 lần lên nhà cô ruột em chuyển đồ (nhà cô em là tiệm đồ gỗ trươc kia em có ở nhờ đó 1 thời gian). Cô tin tưởng giao chìa khóa cửa hàng cho em và em nhờ anh mang trả. Anh đi khá lâu mà chưa thấy quay lại. Mãi sau về thì kêu kẹt xe. 

Em cũng không nghĩ gì vì tin anh tuyệt đối. Sau hôm đó 1 ngày bất ngờ em nhận được điện thoại của ba em nói, cửa hàng nhà cô mất đồ, cô mời công an đến và kẻ tình nghi là người yêu em.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Anh bị bắt đưa về đồn, em đi làm trong lòng lo sợ hoảng hốt và bỏ việc chạy đi tìm anh. Lên đến phường công an, thấy anh trong phòng giam tay bị còng mà lòng em đau đớn. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà khóc qua ô cửa sổ.

Cô chú và họ hàng hết lời chỉ trích trách móc em và anh ấy. Em chỉ biết im lặng... Khi được gặp nhau, anh ấy mới nói vì muốn có tiền cho em đi học nghề nên anh mới làm thế. Em nghe mà rớt tim. Em đâu cần tiền của anh, em nghèo em vẫn sống được mà. 

Anh  bị chuyển lên công an thành phố, 2 đứa cũng hứa hẹn đủ thứ. Và dù giận anh lắm nhưng em vẫn quyết tâm đợi anh về. Thời gian anh tạm giam gần 4 tháng cũng như 1 cực hình với cả em và gia đình anh. Cả nhà anh đều lo lắng khóc lóc và bị sốc vì anh là người chân thật chưa bao giờ làm điều gì sai trái như vậy. 

Phần em ở nhà, một mình phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn, không xe, không tiền, lại mới chuyển ra ở trọ với 2 đứa em gái và gia đình hết sức cấm cản em và anh. Đối đầu với bao nhiêu thứ và bị sốc về mặt tinh thần, em đã ngã vào lòng anh bạn đồng nghiệp vì sự giúp đỡ tận tình và tình yêu mạnh mẽ của anh ta. Trong thâm tâm vẫn biết là tội lỗi mà sao em không tránh được.

4 tháng sau, anh được thả thả tự do với mức án tù treo 1 năm. Từ lúc anh về, em như người bị sa lầy được cứu vớt và quyết không gặp người kia nữa. Nhưng tính tình anh thay đổi rất nhiều. Thời gian đầu có thương và lo lắng cho em nhiều hơn. Qua bạn bè anh biết được trong thời gian anh đi, em có qua lại với 1 người con trai. Anh không giận, em cũng không chối cãi mà tự dưng lúc đó em lại muốn bỏ anh chạy theo tình yêu mới. 

Anh khóc lóc năn nỉ đủ thứ nên em cũng thôi ý định đó. Anh lấy lại tinh thần và lao vào công việc. Dần dần anh thay đổi trở nên nóng giận và cộc cằn hơn trước. Chúng em nhiều lần cãi nhau nhưng chưa bao giờ giận lâu quá 1 ngày. Lần gần đây nhất 2 đứa cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ, em làm bộ giận để anh năn nỉ thì anh nổi cáu lên chửi rủa em ngay ở ngoài đường và đập phá làm ai cũng nhìn. Em sợ bỏ đi bộ về thì anh đuổi theo.

Em nhất định không lên xe thì anh quát lớn khiến em sợ khóc thét lên và bỏ chạy. Sau đó em cũng đồng ý lên xe anh chở về và bắt đầu những chuỗi ngày im lặng. Bất ngờ người kia điện thoại nhờ em kiếm ai bán xe để mua. Em cũng nghĩ  là bạn bè nên đăng tin hỏi giúp. Không ngờ anh đọc được nên nổi giận lôi đình và tuyên bố chia tay vì em chưa quên được người cũ.

Giờ em đang đứng trươc 2 ngã rẽ đi tiếp hay dừng lại? Tiếp tục yêu 1 người thương em, lo làm ăn gia đình nhưng cộc cằn cáu gắt và hay đay nghiến quá khứ của em? Hay buông xuôi đi tìm 1 tình yêu mới?

2 năm có thể không là gì đối với những người yêu nhau thắm thiết. Nhưng đối với em đó là tất cả niềm tin và hy vọng vào một gia đình hạnh phúc. Bọn em dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nhưng giờ có biến cố này em không biết sẽ đi về đâu nữa?

(Em gái giấu tên)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em! 

Việc quyết định dừng lại hay đi tiếp trong chuyện tình cảm là điều không dễ dàng với em trong lúc này. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà bạn trai của em trót vướng vào vòng lao lý chỉ để lo lắng về vật chất cho em. Để trả lời được câu hỏi này, rất cần ở em sự suy xét thật thấu đáo và bình tĩnh, sao cho mọi chuyện được giải quyết trọn tình hợp lý. 

Trong hoàn cảnh hiện tại, em đang đứng trước hai sự lựa chọn, tiếp tục chuyện tình cảm với anh ấy hay tìm cho mình tình yêu khác. Về bản chất, anh ấy là người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Nhất là lúc em gặp khó khăn anh ấy đã sát cánh để động viên em cũng như giúp đỡ em phần nào về vật chất. Có thể vì quá mong được hỗ trợ em trong khi anh ấy không có tiền nên đã “túng quá làm liều”. Nhưng tất nhiên ở góc độ này mình vẫn có thể thông cảm và hiểu cho anh ấy.

Điều thứ hai, lý giải cho tính cách của anh ấy bây giờ. Các em yêu nhau 2 năm, đó cũng là khoảng thời gian khá dài để em có thể hiểu được anh ấy là người như thế nào. Tuy vậy sau khi bị bắt giam về anh ấy đã thay đổi tính cách, chắc chắn em cũng đã đoán ra được phần nào vì sao anh ấy thay đổi rồi phải không? Khoảng thời gian anh ấy bị tạm giam cho dù khá ngắn nhưng anh ấy đã không giữ được em. 

Tiếp tục hay dừng lại với bạn trai trót vướng vào vòng lao lý vì em? 2
Bọn em dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nhưng giờ có biến cố này em không biết sẽ đi về đâu nữa? (Ảnh minh họa)

Hơn nữa tâm lý của một người đã hết lòng cho người mình yêu nhưng họ lại có tình cảm với người khác ít nhiều cũng mang lại cho họ sự tổn thương cho dù anh ấy đã chấp nhận chuyện này. Vì vậy, khi các em quay lại với nhau, có thể tâm lý ghen tuông và những cảm giác này vẫn còn tồn tại nên anh ấy sẽ có thái độ khác hẳn. 

Điều cần thiết nhất trong lúc này là em cần phải tìm hiểu thật kỹ và đồng thời hóa giải được những lo lắng nghi ngờ cũng như mặc cảm của anh ấy để anh ấy yên tâm hơn và không có những căng thẳng gây phiền toái cho cả hai nữa. Vấn đề này phụ thuộc nhiều về phía em, làm sao để tạo niềm tin cho anh ấy nếu em tiếp tục.

Vì vậy trong lúc này, điều quan trọng không phải là nên tiếp tục hay dừng lại mà em hãy cho thời gian và cơ hội để cả hai cùng xem xét liệu sau khoảng thời gian khủng hoảng kia. Các em có tìm lại được sự đồng cảm và yêu thương nhau nữa hay không. Lúc đó em quyết định cũng chưa muộn em ạ.

Chúc em bình tĩnh và sáng suốt!

Chia sẻ