Thú nhận bất ngờ của cô vợ xinh đẹp khi rơi vào 'cám dỗ' tình cũ

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Câu nói “tình cũ không rủ cũng về” quả là không sai khi Uyên bắt đầu nhận thấy trái tim cô có sự xao xuyến.

Uyên và Đức quen nhau trong một chuyến công tác ở Yên Bái. Ngày đó, Uyên đang là cô sinh viên năm cuối, còn Đức làm công tác Đoàn cho một trường Đại học. Cả hai đều là những người có tấm lòng hảo tâm, họ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện lên các vùng cao. Sau chuyến công tác đó, Đức xin số điện thoại của Uyên rồi hứa về Hà Nội sẽ gọi mời cô đi uống cà phê. Chẳng ngờ Uyên đồng ý thật.

Cũng là ý trời khi Đức chưa kịp gọi cho Uyên thì cả hai lại tình cờ gặp nhau lần nữa. Hôm đó, trong buổi hiến máu nhân đạo được tổ chức gần Đại học quốc gia, cả hai cùng là tình nguyện viên, khi nhìn thấy nhau ai cũng ngỡ ngàng. Sau hôm đó, cả hai thường xuyên trao đổi thông tin và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Qua đó, Uyên mới hay rằng Đức đã 31 tuổi anh đã từng lập gia đình. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đó đã mang lại cho anh nỗi đau đớn khi bị người vợ xinh đẹp kia phản bội.

Nghe những lời Đức nói, Uyên bỗng dưng thấy thương cảm cho anh. Bởi linh tính mách bảo cô rằng, Đức là một người đàn ông tốt, nếu lấy anh làm chồng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Lúc đó, Uyên cũng chợt nhận ra cô đã có cảm tình với Đức.

Vì đã từng có vợ, từng trải qua những năm tháng yêu đương hẹn hò, nên Đức khá thoáng, anh cũng thẳng thắn nói với Uyên, anh thích cô và mong muốn hai người nghiêm túc tìm hiểu nhau. Nếu Uyên thật sự thích anh thì cả hai sẽ tiếp tục, còn nếu ngược lại, anh và cô sẽ chấm dứt mối quan hệ ở đây để không lãng phí thời gian của nhau. Trước lời đề nghị của Đức, Uyên thú nhận cô thích anh.

 - Ảnh 1

Trước lời đề nghị của Đức, Uyên thú nhận cô thích anh (Ảnh minh họa).

Hai năm sau đó, đám cưới của Uyên và Đức diễn ra linh đình. Ai cũng khen họ đẹp đôi và xứng đáng là cặp đôi trời sinh. Nhưng rồi chẳng bao lâu, sau tuần trăng mật ngắn ngủi. Đức trở lại trường làm việc và tham gia những chuyến công tác xa nhà thường xuyên. Từ hôm đó, Uyên bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn trống trải. Nhiều đêm, Uyên thèm được nói chuyện với chồng, nhưng anh đều không bắt máy. Có khi thì không liên lạc được.

Cứ thế, Uyên dần trở nên chán nản, cô kiệt sức và muốn gục ngã. Để giết thời gian, Uyên gọi điện rủ rê bạn bè đại học đi chơi, mua sắm sau những giờ tan sở. Và rồi, ngày nọ Uyên gặp lại người yêu cũ thời còn đi học. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh ta cũng kể cho Uyên nghe cuộc sống gia đình không hạnh phúc và nói nhớ nhung Uyên.

Câu nói “tình cũ không rủ cũng về” quả là không sai khi Uyên bắt đầu nhận thấy trái tim cô có sự xao xuyến. Khi anh ta nói với Uyên rằng anh ta vẫn còn yêu Uyên và muốn được cùng cô ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cũ. Cả hai sẽ bỏ trốn vào Nam và làm lại tất cả, miễn là Uyên đồng ý. Anh ta cũng không ngớt lời nói xấu người vợ hiện tại của mình.

Khi theo anh ta đến trước một nhà nghỉ gần đó, Uyên bất chợt đứng khựng lại, cô nghĩ tới Đức và nghĩ tới người phụ nữ- vợ anh ta. Uyên bỗng bật khóc, cô nhận ra rằng cô thật dại dột, tí nữa cô đã làm tổn thương hai người họ và đứa bé con anh ta có lỗi gì nếu Uyên xen vào cuộc hôn nhân của họ? Uyên đã vùng khỏi tay người yêu cũ và bỏ chạy. Cô lên xe taxi về thẳng nhà. Tối hôm đó, Uyên đã không ngủ được, cô thầm trách bản thân mình nông nổi.

Sau chuyến công tác đó, chồng Uyên trở về. Nhận thấy sự gầy gò xanh xao của vợ, Đức không khỏi lo lắng. Nhưng rồi trước những cử chỉ âu yếm của chồng, Uyên bật khóc nức nở. Cô cũng thú nhận với chồng tất cả mọi chuyện. Uyên cứ nghĩ rằng chồng cô sẽ nổi đóa, mắng mỏ hay đánh đập cô. Nhưng đáp lại, anh chỉ cười và ôm cô vào lòng. Anh cũng nói với Uyên cô có thể cùng anh tham gia công việc mỗi khi có chương trình.

 - Ảnh 2

Giờ Uyên đã bầu tháng thứ 5, chồng cô cũng tạm dừng đi xa để chăm sóc vợ bầu (Ảnh minh họa).

Giờ Uyên đã bầu tháng thứ 5, chồng cô cũng tạm dừng đi xa để chăm sóc vợ bầu. Những ngày tháng gần nhau Uyên mới thật sự nhận ra chồng cô không chỉ có tấm lòng lương thiện mà anh còn là người chồng vô cùng đảm đang. Anh đi chợ, nấu cơm giỏi hơn cả vợ. Anh còn chỉn chu nhanh nhẹn không kém gì Uyên.

Điều khiến Uyên khâm phục chồng mình đó là anh chưa một lần nổi nóng với vợ, kể cả những lúc Uyên sai. Chồng Uyên cứ thế, điềm tĩnh anh đợi cô hạ hỏa rồi mới giải thích cho cô hiểu. Chưa kể, tối tối chồng Uyên ngoài thời gian giúp vợ việc nhà, anh còn đọc sách, nghe nhạc và đưa cô đi dạo quanh phố phường thưởng thức những món ngon của Hà Nội.

Ngày sinh đã cận kề, Uyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong phút chốc nhìn anh đang rửa bát từ phía sau lưng, cô bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt của Uyên là những giọt nước mắt hạnh phúc, và đây cũng là giọt nước cô mừng cho bản thân mình vì đã may mắn. Cô nghĩ tới những điều xảy ra trong quá khứ và tự nhủ sẽ không bao giờ đánh mất giây phút tuyệt vời này.

Chia sẻ