Thỏi son trong túi áo chồng

,

Sáng nay, em giặt áo cho chồng, thấy một thỏi son dùng dở trong túi. Gọi điện hỏi, chồng em nói: “Em linh tinh vừa thôi, vẽ chuyện”, rồi gác máy.

Chiều về, em đưa thỏi son ra, chồng em cứ tỉnh bơ, còn nói em tự lấy ở đâu ra để bắt bẻ chồng. Vợ chồng em làm cùng một công ty. Trước khi lấy em, anh ấy đã từng yêu hai cô gái ở đó. Hiện em đang nghỉ ở nhà sinh con. Em nên xử sự ra sao với chồng bây giờ? Nguyễn Thiên Lê (quận 6-TPHCM).
 

 
Tư vấn:
 
Việc nhặt được thỏi son trong túi áo có thể làm bạn đặt ra nhiều câu hỏi về sự chung thủy của chồng mình. Nhưng không thể khẳng định ngay chồng bạn có ai đó ngoài vợ.
 
Thực tế, nếu một người đàn ông có vợ mà ngoại tình, rất ít có khả năng sơ suất để “bạn gái” bỏ thỏi son vào túi mình. Anh ta sẽ phải “dọn dẹp” cẩn thận trước khi về nhà với vợ. Mặt khác, phụ nữ cũng thường bỏ quên kính, ví, cặp tóc, trang sức... chứ bỏ quên son thì rất hiếm khi.
 
Mà nếu bỏ quên cái gì đó thì cũng chỉ thường quên trong xe hơi, ở văn phòng, trên giường..., chứ chẳng bao giờ bỏ quên trong túi áo bạn trai. Vì thế, trong trường hợp của chồng bạn, tôi nghĩ nhiều đến khả năng ai đó trêu đùa hoặc muốn “chơi khăm” để thử phản ứng của vợ chồng bạn mà thôi.
 
Việc chồng bạn đã từng yêu hai cô gái cùng công ty, rồi mới lấy bạn cũng không phải là điều đáng lo lắng vì chính anh ấy đã lựa chọn bạn làm vợ sau khi đã biết về hai người kia.
 
Tuy nhiên, dù sự thật là thế nào, cách phản ứng của chồng bạn cho thấy anh ấy không muốn vợ mình buồn và không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bạn nên “bỏ qua” sự xuất hiện của thỏi son ấy, tập trung vào việc chăm sóc đứa con khỏe mạnh, chu đáo với gia đình và bản thân mình. Với những người đàn ông thông minh, có một người vợ biết chăm sóc con, chu đáo và xinh đẹp, tin tưởng chồng là tất cả những gì họ cần.
 
Theo NLĐ
Chia sẻ