Thảo Vân: Hôn nhân cũng có lúc buồn phiền

Hiền Hương,
Chia sẻ

“Gia tài của tôi là chồng con tôi, là những gì tôi đang có.”

"Chưa bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình..."

Thảo Vân tâm sự, hôn nhân rõ ràng không chỉ có màu hồng. Nói chuyện với một cô gái trẻ về hôn nhân thấy ngập tràn hạnh phúc, thiên đường và lãng mạn. Nói chuyện với một phụ nữ về hôn nhân thấy chín chắn, có chút gì lặng lẽ và tỉnh táo. Chị vẫn thế, không có gì đổi khác sau 3 năm kết hôn, vẫn là một phụ nữ nói về hôn nhân…
 
Đó chính là lý do vì sao tôi kết hôn muộn. Tôi muốn mình đủ trưởng thành để khi đứng trước những cam go của hôn nhân không cảm thấy bị sốc. Hôn nhân với những mối quan hệ bên nội, bên ngoại, chồng con… không hề đơn giản. Sự trưởng thành giúp tôi đủ bình tĩnh trước mọi khó khăn của cuộc sống.

Hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng có những buồn phiền, âu lo, cũng có những “vấn đề” riêng của nó. Hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau về sống chung trong một cuộc sống, không hoà hợp là điều dễ hiểu. Phải giải quyết sự không hoà hợp ấy như thế nào là nỗ lực của hai vợ chồng.

Đọc Blog của chị thấy có những dòng viết đầy ưu tư, tâm trạng về cuộc sống đi thuê nhà. Chị bày tỏ mong muốn mua được nhà, có phòng riêng thật đẹp cho con trai. Không lấy được một người chồng kiếm ra nhiều tiền, không mua được căn nhà riêng… Liệu có phải là “vấn đề” trong hôn nhân của chị?

Việc nhà cửa không phải là nỗi buồn, mà chỉ là nỗi lo thôi. Đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường như bao người. Tôi không buồn, vì nghĩ, mình có cuộc sống tốt hơn nhiều người. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn kết hôn của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình phải lấy một ông chồng giàu có hơn. Nếu hối tiếc, tôi đã lấy một đại gia. Đôi khi, đi qua một toà biệt thự đẹp, chỉ có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, sao mình không phải là chủ nhân? Đôi khi thoáng nghĩ, nếu lấy một ông chồng giàu có, anh ta sẽ mua cho mình nhà lầu, xe hơi. Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.

Cái đích thực là cuộc sống mà mình đang có. Gia tài của tôi là chồng con tôi, là những gì tôi đang có. So sánh, khát khao viển vông chỉ khiến con người ta khổ cả đời. Hãy mơ ước những gì thiết thực và phù hợp với cuộc sống của mình, ví dụ gia đình sắm thêm được một chiếc TV mới là thấy sung sướng lắm rồi. Nên hài lòng với những gì mình có, vun xới cho từng ước mơ nho nhỏ, thiết thực. Những cái nho nhỏ cũng xứng đáng được gọi là hạnh phúc.

Hạnh phúc của Thảo Vân

Tôi là một người độc lập từ bé. Tôi không thích lấy một người chồng để anh ấy chu cấp cho tôi mọi thứ. Tôi thích cảm giác được tiêu những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức của mình cho gia đình mình. Cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, đều kiếm tiền và đều mang về vun đắp cho tổ ấm chung. Tôi thích một cuộc sống như vậy.

Hôn nhân có những điều để mệt mỏi. Nhưng hãy nhìn vào mặt tốt của nhau để yêu thương, để khích lệ, để đỡ khắt khe với nhau hơn. Tôi xác định từ đầu, anh Lý là người thô ráp như thế. Cuộc sống với anh sẽ như thế. Tôi lấy anh, tôi sẽ sát cánh cùng anh trên một con đường. Tôi không đi ngược lại, hay rẽ ngang sang một lối khác. Tôi sẽ đi cùng anh đến khi nào không thể đi cùng được nữa thì thôi. Không ai có thể nói trước được điều gì, không có gì là mãi mãi.

Quyết định của bạn, sự lựa chọn của bạn không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng khi đã lựa chọn, hãy cố gắng để sự lựa chọn ấy trở nên tốt nhất có thể.

Theo Hiền Hương
Dân trí
Chia sẻ