Tha thứ

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Từng lời Tùng nói như trăm ngàn mũi tên cắm sâu vào tim Huyền. Bấy lâu nay vất vả, tủi cực vì chỉ có một thân một mình Huyền cũng chẳng dám một lời trách móc vậy mà...

5h sáng, Huyền giật mình vì tiếng trẻ con khóc, cứ ngỡ cu Tít đòi ăn. Cô choàng dậy chạy lại chiếc nôi của con, thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, Huyền lần theo âm thanh đó, cô mở và dáo dác nhìn xung quanh. Trời mùa đông còn tờ mờ sáng, một đứa bé bọc trong chiếc chăn mỏng được đặt trước của nhà cô. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai, Huyền vội ôm lấy đứa bé vào nhà.

Đứa bé đó chắc chỉ kém cu Tít một hai tháng. Huyền khẽ lật mở cái chăn quấn quanh bé vì thấy nó ẩm ướt. Cô giật mình khi thấy tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: “Chắc chị ngạc nhiên lắm, nó là con gái của anh Tùng – chồng chị đấy. Anh ta nói sẽ có trách nhiệm với đứa con chứ không bỏ chị lấy tôi. Vì thế tôi trả đứa con này cho anh chị. Tôi phải tính cho cuộc đời mình. Mong chị coi nó như con”.
 

Huyền chết lặng, cô không khóc nổi vì sự thật đau đớn này. Nó vượt quá tưởng tượng của cô. Đứa con đầu lòng của Huyền và Tùng mới được hơn 6 tháng tuổi. Vì công việc, Tùng xa nhà suốt. Những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời như mang bầu, vượt cạn Huyền toàn phải một mình trải qua. Lắm lúc nghĩ cũng cực và tủi thân nhưng rồi cô tự an ủi chính mình: “Phải kiên cường để chồng yên tâm làm việc”.

Huyền điện thoại nhắn Tùng về gấp. Hai ngày sau Tùng có mặt ở nhà. Nhìn thấy đứa bé lạ nằm cạnh cu Tít, còn vợ vật vã trên giường, Tùng cúi gằm mặt vì hiểu ra mọi chuyện.

Tùng thú tội với Huyền. Những ngày xa vợ, anh lúc nào cũng giữ mình cho tới khi cô gái tên Mỹ chuyển tới. Cô ta tấn công anh ở mọi lúc mọi nơi, dù đã cố gắng nhưng một lần yếu lòng, Tùng ngả vào vòng tay cô ta. Ngay ngày hôm sau, Tùng thẳng thắn bày tỏ quan điểm sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra nhưng anh không thể duy trì mối quan hệ sai trái đó được. Tùng thậm chí còn xin chuyển địa phận quản lí ra cách đó mấy chục cây số để tránh phải gặp cô ta.
 

Hơn 3 tháng sau Mỹ đến tìm Tùng với tờ kết luận có thai. Tùng tỏ vẻ hoài nghi, cô ta vênh mặt: “Anh không tin thì để tôi đẻ ra xem mặt nó có giống anh không nhé”. Mỹ yêu cầu Tùng bỏ Huyền để lấy cô ta. Tất nhiên đó là điều không bao giờ Tùng làm. Vậy là Mỹ đe dọa sẽ gửi đứa con này tới tận nhà cho Huyền để anh biết mặt. Tùng đã đưa cho cô ta một số tiền lớn để lo liệu cho đứa bé. Anh nói anh sẽ lo liệu cho cả hai mẹ con Mỹ. Cô ta cầm số tiền đồng ý. Nào ngờ, chẳng lâu sau cô ta bám theo một gã khác nên gửi trả đứa con này lại để rảnh thân...

Từng lời Tùng nói như trăm ngàn mũi tên cắm sâu vào tim Huyền. Bấy lâu nay vất vả, tủi cực vì chỉ có một thân một mình Huyền cũng chẳng dám một lời trách móc chồng vì nghĩ xa nhau như thế anh cũng khổ. Vậy mà giờ đây nhìn đứa bé hiển hiện trong ngôi nhà như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự phản bội của anh với cô, Huyền uất nghẹn.

Tùng khóc cầu xin vợ tha thứ. Huyền đứng im không cảm xúc trước sự níu kéo, van nài của Tùng. Anh nói nếu cô muốn, anh sẽ gửi đứa bé cho một người bà con ở dưới quê nuôi giúp tránh không cho Huyền phải hàng ngày hàng giờ nhìn thấy mà đau lòng. Huyền nghe mà nước mắt tuôn rơi.

Tiếng đứa bé lại khóc. Có lẽ nó đói. Nhìn đứa bé nằm cạnh cu Tít khóc lả đi, Huyền vừa xót thương vừa căm giận. Nó là kết quả mối tình vụng trộm của Tùng nhưng nó cũng là một đứa trẻ vô tội. Huyền nhìn đứa bé, trái tim một người làm mẹ không cho phép cô tàn nhẫn. Cô chạy lại, ấp nó vào bầu ngực ấm nóng cho nó bú. Con bé mút chụt chụt đầy mãn nguyện. Cô quay lại nhìn Tùng: “Không có mẹ nó đã đáng thương lắm rồi giờ còn định xô đẩy nó đi đâu nữa đây? Em tin sẽ không bao giờ anh mắc phải sai lầm này nữa. Nó sẽ là con gái của chúng mình và là em của cu Tít”.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ