Tân Hoa hậu Hoàn vũ mơ về mái ấm gia đình

Hà Linh,
Chia sẻ

Tâm sự trong cuộc họp báo sau khi đăng quang, Dayana Mendoza thổ lộ: “Tôi nhớ nhà lắm. Tôi sẽ lao ngay vào vòng tay bố mẹ. Tôi muốn ăn những món ăn của mẹ nấu.”

Sau khi giành được vương miện, người đẹp Venezuela mở đầu cuộc gặp gỡ với phóng viên bằng lời chia sẻ: “Hôm nay là một ngày thật tuyệt, tôi hạnh phúc, xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người”. Vừa bước ra từ buổi chung kết căng thẳng, nhiều cảm xúc, Mendoza vẫn giữ được phong thái tự nhiên, sự dí dỏm và sức cuốn hút của mình bằng lối trò chuyện thân mật và đầy ắp tiếng cười.

Cô trả lời phóng viên bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ được sử dụng tại Venezuela). Sau mỗi phần hỏi đáp bằng tiếng Tây Ban Nha, Dayana lại đóng vai người phiên dịch để chuyển ngữ cả câu hỏi lẫn câu trả lời sang tiếng Anh. Không chỉ trò chuyện bằng ngôn ngữ, cô tận dụng khéo léo cả cái nháy mắt, chun mũi và những cử chỉ linh hoạt của chân tay. Thông minh và đẹp rạng rỡ, Dayana Mendoza chiếm được cảm tình của báo giới bằng những câu trả lời hài hước, chân thành

Vốn tự tin vào chiến thắng của chính mình ngay từ đầu cuộc thi, nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực, Mendoza cho biết, cô vẫn thấy bất ngờ: “Tôi rất phấn khích và đã khóc nhiều. Thật tuyệt khi làm được điều đó”.

Trở thành Miss Universe 2008, Mendoza sẽ có một năm bận rộn với sứ mệnh của một hoa hậu. Tuy nhiên, khi được hỏi về kế hoạch sau khi đăng quang, người đẹp hồn nhiên: “Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi nhớ nhà lắm. Tôi sẽ lao ngay vào vòng tay bố mẹ và cả gia đình chắc cũng sẽ vây quanh tôi. Tôi muốn ăn những món ăn của mẹ nấu. Bây giờ, tôi cũng rất muốn cởi bỏ giày dép, trang sức khỏi người mình để cảm thấy thật thoải mái. Hiện tại, tôi thực sự chưa biết rõ mình sẽ làm gì với vai trò của một hoa hậu, có thể những người quanh đây sẽ biết rõ hơn tôi (cô chỉ tay về phía các thành viên Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ). Hình như tôi sẽ được sống trong một căn hộ ở New York, sẽ có những chuyến đi, những kế hoạch từ thiện khắp nơi…”.

Trước chung kết, trong cuộc trò chuyện với VnExpress tại cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 9/7, Mendoza tiết lộ, cô từng bị bắt cóc. Khi được hỏi thêm về biến cố này, tân hoa hậu cho biết: “Vụ bắt cóc diễn ra cách đây chừng một năm rưỡi. Tôi đã học được nhiều điều… Nhưng bây giờ, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này”.

Tuy thành thực chia sẻ mong ước được ăn những món do mẹ nấu, nhưng khi được hỏi những ấn tượng về Việt Nam mà cô sẽ mang về quê nhà, người đẹp khéo léo đáp: “Tôi đã có những ngày tuyệt vời tại Việt Nam, tôi đã gặp nhiều nụ cười, đã nghe mọi người gọi tên mình… Tôi thích lắm.Tôi cũng rất mê thức ăn ở đây”.

Giây phút Miss Venezuela đăng quang cũng là lúc người đẹp Nhật Bản Riyo Mori hoàn thành vai trò của Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Xuất hiện trước buổi họp báo của Dayana Mendoza, Riyo chia sẻ: “Tôi rất thích tân hoa hậu. Cô ấy xinh đẹp và thật năng động. Mendoza chiến thắng xứng đáng và rất phù hợp để đảm nhận vai trò của một Hoa hậu Hoàn vũ. Nếu được nhắn gửi điều gì đó với các cô gái trẻ đang mơ tới vương miện sắc đẹp, tôi chỉ muốn nói: Hãy là chính mình. Hãy sống với bản thân mình và nỗ lực hết sức. Không có ai là hoàn thiện. Tôi đã làm được điều đó. Vậy tại sao bạn không thể”.

Khi được hỏi về kế hoạch riêng của mình sau khi hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu, Riyo cho biết: “Tôi sẽ trở về Nhật Bản. Tôi muốn mở một ngôi trường của riêng mình và dạy nhảy cho trẻ em”.

Theo Hà Linh
Vnexpress 
Chia sẻ