Mỗi tuần một chuyện:

Tấn bi kịch đau đớn của người phụ nữ bị lừa tình – tiền

T.H,
Chia sẻ

Đằng sau lá đơn kêu cứu đầy nước mắt và phẫn uất của cô gái trẻ Nguyễn Thị Mai Phương là màn kịch do chính gã chồng hờ vạch ra để lừa tình, lừa tiền.

Chúng tôi gặp Phương khi cô vừa chân ướt chân ráo tới Hà Nội, đem theo lá đơn kêu cứu lần thứ 2. Thân hình gầy guộc, nước da xanh xao, đặc biệt là đôi mắt trũng sâu, chỉ chờ chực đến giới hạn là có thể òa khóc nức nở. 

Phương kể, mới có nửa tháng mà cô đã sút 10kg, gần như không ăn được gì, còn ban đêm muốn có một giấc ngủ sâu, cô phải nhờ cậy đến thuốc an thần. Nửa tháng nay, cô đã quá quen với hành trình xe khách Thanh Hóa - Hà Nội để gửi đơn kêu cứu tới khắp nơi, hai đứa con thơ dại đành gửi gắm cho ông bà. Hành trang của cô khi lên đường chỉ vẻn vẹn một chút tiền còn sót lại sau khi bị gã chồng hờ “đào mỏ” cùng hàng chục bộ hồ sơ, đơn kêu cứu.

Sau cuộc hôn nhân lỡ dở, sa ngay vào bẫy tình của gã trai trẻ

Sinh năm 1985, cô gái trẻ Nguyễn Thị Mai Phương (hiện trú tại thôn T.P - xã Q.P, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) được trời phú nét trẻ trung, xinh đẹp. Với vóc dáng cao ráo, trắng trẻo, ăn nói nhẹ nhàng, nền tảng gia đình cơ bản: bố mẹ là viên chức, em trai đang học ngành y, vì thế Phương được nhiều chàng trai theo đuổi. 

Nối nghiệp của mẹ - vốn là bác sỹ, Phương ra trường và làm dược sỹ tại một quầy thuốc nhỏ trước cổng bệnh viện. Sau một thời gian tìm hiểu, Phương quyết định kết hôn với một chàng trai học cùng lớp dược. Hai vợ chồng bằng tuổi, anh chồng vốn là một thiếu gia quen được bố mẹ nuông chiều nên cuộc sống chung có xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đã vậy, gia đình chồng cũng khá giả, nhất định không cho Phương đi làm sau khi cưới, lại còn tỏ thái độ khinh miệt thấy rõ với nhà thông gia. Nhiều lần nhà chồng Phương bóng gió sợ cô con dâu “đào mỏ” khuân tiền về nhà mẹ đẻ. 

Nhiều lần uất ức cắn răng chịu thiệt thòi trước những câu nói sắc như dao của mẹ chồng, Phương không chịu nổi. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà nhạt dần. Sau những đổ vỡ không thể hàn gắn, hai người chia tay trong hòa bình, Phương nhận nuôi con trai và trở về sống tại căn nhà riêng được mua bằng tiền cô gom góp nhờ việc bán thuốc Tây.

Tấn bi kịch đau đớn của người phụ nữ bị lừa tình – tiền 1
Phương và hai cậu con trai.

Qua một lần lỡ dở, người phụ nữ trẻ tự ti với hàng xóm, bạn bè và cả người thân trong gia đình. Ở quê, chuyện một người phụ nữ, ly dị chồng và một mình nuôi con vốn được coi là việc tày đình, luôn bị không ít kẻ ác miệng đàm tiếu. Phương sống trong mặc cảm và sự cô đơn, tủi thân, một mình cặm cụi đi làm nuôi con cho đến khi gặp L.H vào tháng 11/2011.

Phương kể, ngày đó cô như một người bơi giữa dòng thì gặp được chiếc phao cứu sinh. Lần đầu gặp gỡ, L.H đến nhà mẹ đẻ Phương để liên hệ làm giấy khám sức khỏe. Sau vài ba câu chào và hỏi han, Phương thật thà kể hết hoàn cảnh của mình, về “một lần đò”, về cậu con trai nhỏ hiện đang được cô nuôi dưỡng. Phương gần như bị chinh phục bởi vẻ ngoài đẹp trai, hiền lành cũng như sự quan tâm của L.H. 

Những ngày sau đó, L.H thường xuyên đến nhà gặp Phương. Phương kể, cô bị hớp hồn bởi cử chỉ quan tâm, yêu thương chăm sóc từng chút một của L.H dành cho cô và cậu con trai nhỏ. Trái tim vốn đã một lần bị tổn thương, nay như được băng bó và chữa lành. 

“H nói với tôi rằng mình là công an, hiện công tác tại Điểm sản xuất Đồng Tôm thuộc trại giam T.L - xã Q.L, Quảng Xương, Thanh Hoá. Anh cũng nói đã ly hôn vợ. Khi tôi ngỏ ý muốn xem giấy tờ thì L.H từ chối và nói rằng toàn bộ hồ sơ, sơ yếu lý lịch cá nhân của anh đã được cơ quan quản lý vì anh đang nộp hồ sơ chuyển công tác ra Hà Nội” - Phương kể lại. 

Vô cùng tin tưởng khi biết L.H là công an, lại mủi lòng khi biết cả hai đồng cảnh ngộ. “Rổ rá cạp lại”, Phương đồng ý đến với L.H. Cô không ngờ rằng, quyết định này của mình sẽ có ngày khiến cô chìm trong một tấn bi kịch đầy đau đớn.

Màn kịch hoàn hảo của gã trai “đào mỏ”

Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Phương có thai. Cô kể, ngày đó vì nhẹ dạ, cô đã tin tưởng những lời hứa hẹn của L.H: “Anh ấy nói nếu có thai thì sẽ cưới và đưa tôi đi đăng ký kết hôn ngay. H bảo tôi rằng hãy chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh ấy, nên tôi đã mang thai ngay tháng đó” - Phương cho biết.

Biết tin Phương có thai, L.H xin nghỉ phép ra Hà Nội và nói rằng về quê để thu xếp chuyện cưới xin. Khi quay trở vào, H có thông báo với Phương rằng ông bà ở quê rất vui khi biết tin có cháu nội. Nhưng vì nhà H đang có tang nên tạm thời phải hoãn đám cưới ở quê. Trước mắt cứ tổ chức đám cưới tại nhà gái. Còn đăng ký kết hôn, H trì hoãn với Phương bằng cách nói rằng đợi khi nào mình chuyển công tác ra Hà Nội sẽ đưa Phương đi đăng ký ngay.

Quá yêu và tin tưởng H, Phương đồng ý tất cả những yêu cầu và hứa hẹn của gã bạn trai. Ngày tổ chức lễ ăn hỏi, Phương cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy cảnh H dẫn đầu một đoàn khách mà H giới thiệu là họ hàng, đem theo 5 mâm quả sính lễ vào hỏi cưới cô. Một đám cưới nhỏ với 20 mâm cỗ đơn giản mời người thân và bạn bè bên nhà gái cũng nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Ai cũng chúc phúc cho tình yêu của đôi trẻ và mừng cho Phương đã tìm được bến đỗ sau một lần hôn nhân không thành.

Tấn bi kịch đau đớn của người phụ nữ bị lừa tình – tiền 2
Con trai của Phương và L.H.

Cuộc sống của Phương sau đám cưới ngập tràn trong niềm vui bên người chồng mới, cậu con trai nhỏ và thêm một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Duy chỉ có điều, Phương không khỏi thắc mắc khi thấy chồng có quá nhiều đỏi hỏi về tiền. 

Tiền tổ chức đám hỏi, lễ cưới trước đó, rồi tiền sinh hoạt, mua xe, mua điện thoại, máy tính, thậm chí là tiền mà H nói “mang về sửa nhà dưới quê cho ông bà nội”… đều do một mình Phương gánh vác. H viện lý do lương thấp chỉ đủ tiêu. Yêu chồng thật lòng và cũng nghĩ của chồng công vợ, nên Phương không hề tiếc khi đưa tiền cho H hay mua cho H bất kỳ vật dụng gì.

Đến tháng 8/2012, H nhận quyết định chuyển công tác ra Hà Nội, lúc đó Phương đang mang thai tháng thứ 6. Ngay sau đó 1 tuần, linh tính như mách bảo Phương chuyện chẳng lành. Vì thế, cô một mình đi xe khách ra Hà Nội, bí mật theo dõi H và vô cùng sốc khi phát hiện ra chuyện động trời: H chưa hề ly hôn vợ và hiện lúc đó vợ anh ta mang thai trước Phương một tháng rưỡi. 

Trời đất như sụp đổ, Phương đến tìm gặp H thì được H thú nhận tất cả sự thật là: H chưa ly hôn được vì vợ anh ta đột nhiên mang thai ngoài ý muốn. Bố mẹ H cho đến giờ vẫn không hề biết gì về sự có mặt của Phương và đứa con cô mang trong bụng, cũng như việc tổ chức cưới xin của Phương và H trong Thanh Hoá. Những người có mặt tại đám hỏi đại diện nhà trai hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với H, mà chỉ là người thân của các phạm nhân tại nơi H công tác trước đây. 

Ngay sau lời thú nhận, H lại thêm một lần nữa hứa hẹn với Phương rằng H sẽ chọn mẹ con Phương chứ nhất định không quay lại sống với vợ. Trước mắt H sẽ xúc tiến ly thân vợ cho đến khi đứa trẻ tròn 12 tháng rồi ra toà ly hôn. Đau khổ khi biết chồng lừa dối nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, Phương cắn răng chịu đựng, quay về tiếp tục chờ đợi đến ngày vợ chồng con cái được đoàn tụ về một mối. Tuy vậy, trong lòng cô đã phần nào vơi niềm tin tưởng vào người chồng không hôn thú.

Người phụ nữ trẻ đau đớn viết đơn tố cáo "chồng hờ"

Ngày Phương sinh cậu con trai thứ hai, bé ra đời khi chưa đủ tháng. Phương vật vã đau đẻ ở bệnh viện nhưng vẫn cố dúi vào tay chồng hai chiếc phong bì: một chiếc đựng 3 triệu đồng - tiền chi trả những khoản viện phí và một chiếc đựng 2 triệu đồng Phương nói với H đưa lại cho mẹ đẻ mình nói là tiền của ông bà nội gửi vào cho cháu, để ông bà phần nào đỡ nghĩ ngợi. 

“Tôi không thể ngờ được rằng, sau đó, H chỉ đưa cho bố mẹ tôi chiếc phong bì 2 triệu, còn lại thì H cầm đi tiêu hết” - Phương phẫn uất. Gạt nỗi tủi nhục, Phương vẫn mê muội tin vào tương lai tươi sáng do H vẽ lại về một gia đình trong mơ, khi H đón Phương ra Hà Nội, xin việc cho Phương, mua nhà và vợ chồng con cái sum họp.

Nhận thấy sự nghi ngờ của Phương, H đã nỗ lực nhiều cách để minh chứng cho tấm chân tình của mình. Đỉnh điểm là tháng 2/2014, H còn dẫn Phương về tận Toà Án Nhân Dân huyện tại quê của H để cô chứng kiến tận mắt cảnh H trực tiếp nộp đơn giải quyết ly hôn với vợ tại toà án này và dẫn mẹ con Phương vào nhà anh trai H để chứng tỏ tình cảm chân thành của gia đình đối với Phương. Hành động nhỏ này của H đã phần nào giúp Phương vững tâm và tiếp tục hy sinh cho anh ta.

Tấn bi kịch đau đớn của người phụ nữ bị lừa tình – tiền 3
Người mẹ trẻ nay lại lên đường gửi đơn tố cáo chính người đàn ông mà mình từng chung sống.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, biết được công việc kinh doanh của Phương cũng khấm khá, H liên tục giở chiêu bài vòi vĩnh tiền của người vợ tội nghiệp. Ngay cả những dịp về quê thăm vợ con, H cũng tranh thủ hỏi Phương tiền, khi thì tiền sinh hoạt, khi thì tiền xe. 

Phương cho biết, lớn nhất là số tiền cả trăm triệu đồng mà H nói khéo là dùng để lo chuyện công việc và hứa khi nào ổn định, kiếm được nhiều tiền sẽ đón mẹ con Phương ra Hà Nội. Những lời hứa hẹn rồi lại khất lần khiến Phương dần dần mất kiên nhẫn và dấy lên nghi ngờ về màn kịch hoàn hảo của người mình “đầu gối tay ấp”.

Tháng 5/2014, H tiếp tục giục Phương bán nhà để chuyển ra Hà Nội sống cùng mình. Lúc này, Phương tìm hiểu và hoảng hồn nhận ra H vẫn tiếp tục “đóng kịch”, lừa dối mình về tình cảm. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch mà H dựng lên để nhằm lợi dụng ví tiền của Phương. 

Đến tận lúc này, Phương mới nhận ra số tiền đưa cho H trong suốt quãng thời gian 3 năm qua đã lên tới con số kha khá. Số tiền đó Phương rút từ tiền vốn kinh doanh thuốc, đến mức cửa hàng đã phải đóng cửa. Ba mẹ con lại phải dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại nương nhờ. 

Đau đớn vì tình cảm bị lừa dối, phẫn uất vì bị lừa tiền, Phương suy sụp hoàn toàn. Gạt nước mắt, nuốt nỗi oán hận vào trong, Phương gửi gắm hai cậu con trai nhỏ cho ông bà rồi một thân một mình ra Hà Nội gửi đơn kêu cứu tới khắp cơ quan chức năng, mong tìm lại được tiếng nói công bằng cho mình.

Người phụ nữ trẻ, đã từng một lần lỡ dở chuyện hôn nhân, nay lại đau đớn tự tay viết và đi gửi những lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo của gã chồng hờ - kẻ một thời từng là động lực giúp cô vượt qua quãng thời gian khốn khó của cuộc đời!

Chia sẻ