Tại cái tin nhắn

Bích Hồng,
Chia sẻ

Sống với nhau 15 năm có lẻ.Vậy mà chỉ vì một tin nhắn mà suýt nữa làm hỏng hạnh phúc gia đình mà mình mất bao công gây dựng.

Tối hôm đó, đang ngồi xem Ti vi cùng chồng sau bữa cơm tối, chị Thu nghe thấy chuông báo tin nhắn từ điện thoại của chồng. Theo thói quen, như mọi khi, chị với tay lấy điện thoại cho anh Công. Nhưng bỗng nhiên, anh Công vồ qua người chị để lấy điện thoại. Anh vội đến nỗi suýt ngã xuống đất. Ngạc nhiên, vì từ xưa đến nay anh chưa bao giờ có thái độ như vậy. Thậm chí anh còn rất hay nhờ chị đọc hộ tin nhắn (vì ngại lấy kính). Bằng linh tính của một người vợ, chị giằng lấy điện thoại chạy ngay vào bếp đứng đọc. Những dòng tin nhắn hiện ra làm mắt chị nhoà đi: “Anh à! ăn cơm chưa? Nhớ quá! xxx”. 

Chị Thu đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn trong máy điện thoại. Chị không hiểu hết nội dung tin nhắn vì có 3 ký tự “xxx”. Nhưng những câu trước 3 cái xxx kia làm chị cảm thấy bị xúc phạm. Chị dùng luôn máy điện thoại của chồng gọi lại số điện thoại vừa nhắn tin thì nghe một giọng cô gái trẻ nũng nịu: “Anh à? Em nhớ anh quá”. 

Không kiềm chế được, chị quát cho cô gái đầu dây bên kia một thôi một hồi. Cô gái vội vàng dập máy. Chị dùng điện thoại cố định gọi lại nhưng cô gái đã tắt máy. Chưa hả giận, chị quay sang đay nghiến chồng. Anh Công, sau một hồi bị vợ tra hỏi, chỉ trích cũng gầm lên: “Nếu biết con ranh nào ở cơ quan trêu đùa anh sẽ cho nghỉ việc”. Tối hôm đó, vợ chồng chị Thu mỗi người nằm ngủ một phòng

Nghe chồng giải thích, chị cũng thấy yên dạ. Nhưng hôm sau đến cơ quan, trong giờ nghỉ trưa, lên mạng vào mấy trang của thế hệ 8x chị mới té ngửa ra là những ký hiệu “lạ” (xxx) trong đoạn tin nhắn mà hôm trước chị không hiểu, lại là đại diện cho những hành động của những người yêu nhau. Chị lại thấy uất ức. Ờ thì như chồng nói là đùa đi. Nhưng đùa gì mà lại “xxx”. Càng nghĩ chị càng “lên ruột” . Đầu óc không tập trung được vào công việc nữa.

Chị vội vàng thuê thám tử tư để theo dõi chồng trong vòng 1 tháng. Theo “tư vấn” của anh thám tử, chị phải giữ thái độ hết sức bình thường, chăm sóc chồng như mọi khi. Chị, ngoài mặt tỏ ra là mọi chuyện đã qua, cư xử như một người vợ đảm nhưng trong lòng chỉ mong một tháng kết thúc thật mau. Và cuối cùng cái ngày chị mong chờ nhất đã đến - ngày kết thúc hợp đồng với anh thám tử. 

Nhận báo cáo từ chàng thám tử tư, chị không biết là nên buồn hay nên vui. Chồng chị - anh Công chỉ là nạn nhân của một trò đùa tai quái của một trong những đồng nghiệp thích đùa. Họ thấy vợ chồng chị dường như “không gì chia cắt nổi” nên nhắn tin “thử chơi”. Chị giận cô gái kia thì ít, giận bản thân thì nhiều. Chị đã nghi ngờ anh chỉ vì một chuyện chưa được xác minh rõ ràng.

 Vì một chuyện không đâu mà suýt nữa chị đã làm hỏng hạnh phúc gia đình mà mình mất bao công gây dựng. May mà chồng chị hoàn toàn không hay biết gì về những hành động của chị. Nhưng cũng từ đó trở đi, chị cũng tự đặt cho mình “giới hạn”: Không bao giờ đọc tin nhắn “hộ” chồng nữa.

 

Theo Bích Hồng
Dân Trí
Chia sẻ