Tá hỏa vợ già đi “mông má”

Hải Hà,
Chia sẻ

Thi thoảng chị lại “anti chip”, chị bảo “thế này mới tiên tiến, mới Tây”.

Hốt hoảng nhìn vợ đổi mới

Ai nhìn vào nhà chị Trà - anh Bảo cũng nói đó là một gia đình hoàn hảo. Ở tuổi 40, mỗi người có trong tay một khối tài sản đồ sộ là công ty do chính mình gây dựng. Anh Bảo ngày càng phong độ, vợ anh cũng không chịu kém cạnh, chị Trà ngày càng đẹp mặn mà, sang trọng, quý phái. 

Con cái của anh chị đã dần khôn lớn, đứa lớn đã học lớp 10. Nhưng dạo gần đây, mái ấm của anh chị bị xáo trộn bởi sự thay đổi của chị Trà. 

Tuổi 40, chị đẹp nền nã, không cứ chồng chị, cánh đàn ông mà ngay cả những người đàn bà khác cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ, ghen tị với vẻ đẹp không tuổi của chị.

Anh Bảo đương nhiên là rất tự hào rồi, cái đẹp của người vợ cứ chìm vào trong, đằm thắm, đắm đuối, dáng dấp gia phong rất mực đoan trang.  

Ấy vậy mà đùng một cái, nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng gì, cứ ngẩn người ra mà nhìn vợ đổi mới mỗi ngày. Thoạt đầu là trong tủ của vợ xuất hiện thêm vài bộ đồ ngủ mỏng manh, thiếu trên hụt dưới khiến anh "bỏng mắt". 

“Mát mẻ” trên giường chưa đủ, chị Trà còn sắm những bộ cánh mà chỉ đám con gái mới lớn mới dám tung tăng mặc ra đường. Anh nhiều khi phải thốt lên: “Em mặc thế này ra đường ư? Chắc không?”. 

Tá hỏa vợ già đi “mông má”
Anh bất ngờ với sự thay đổi của vợ (Ảnh minh họa)

Giờ chị chán mấy bộ công sở khô khan rồi, chị thích mặc áo quây với váy ngắn. Chị nói: “Mặc thế này mới khoe được đường cong của em. Đẹp tại sao phải giấu chứ?”

Anh suýt ngất khi càng ngày chị càng tiếp thu thêm nhiều “tinh hoa” trời ơi đất hỡi vào cung cách sống của mình. Thi thoảng chị lại “anti chip”, chị bảo “thế này mới tiên tiến, mới Tây”. 

Rồi mái tóc dầy đen mượt óng ả mà anh thích hít hà mỗi ngày được chị thay thế bằng “thuốc nhuộm Mỹ chất lượng cao”. 

Trước, chị Trà nổi tiếng là người đàn bà đẹp dù không cần trang điểm nhưng giờ mật độ phấn son cứ ngày càng dầy lên trên mặt, trên môi của chị. 

Anh hoang mang cực độ trước ánh mắt dò hỏi của hàng xóm và nhận xét của bạn bè. Nếu là hội chứng tiền mãn kinh thì có lẽ là hơi sớm, hay chị “mông má” vì một người đàn ông nào khác thì là điều anh không dám nghĩ tới. 

Anh hỏi thẳng, chị mới ỏn ẻn: "Chồng em đẹp, em phải có chiêu để giữ chứ!". Anh mới tá hỏa: "Thế này là giữ ư?". 

Giữ chồng hay đẩy chồng ra xa?

Cũng bất ngờ vì vợ đổi khác mỗi ngày là trường hợp của anh Tiến (45 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội). Anh sốc toàn tập khi vợ anh, từ trước tới giờ, ghét ra mặt mấy em mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc kệch cỡm. Thế mà nay, không hiểu sao, hơn 40 tuổi, chị bắt đầu biết đến điệu đà, làm đẹp.

Trước đây, nhà nghèo, tất cả tiền bạc lẫn sức lực, chị đều dồn cho chồng con mà không nghĩ đến làm đầu, spa hay son phấn. 

Rồi lúc khấm khá hơn, chị mới giật mình khi nhìn chúng bạn vẫn trẻ đẹp, thời trang, trong khi mình quê mùa, cục mịch. Chị quyết “mông má” một chút để đỡ phần thua kém.

Chẳng hiểu nghe mấy em cắt tóc tư vấn thế nào, chị xuống tóc với "quả đầu ngắn như Thu Minh". Vấn đề là gương mặt to ùng ục mà chị đang sở hữu thì mái tóc mới không hề hợp chút nào. Điều này khiến anh Tiến chẳng muốn đi đâu cùng vợ. 

Chị xăm môi đỏ chót, lại thường xuyên “quét” lên đôi môi dầy một lớp son bóng lấp lánh nhũ. Chị luôn đánh một lớp phấn má hồng rực lên, màu mắt thì khi xanh, khi tím, nhũ tưng bừng. Ở nhà mà chị cũng trang điểm đậm, gắn cả mi giả.

Hay đọc báo mạng, chị rất hâm mộ Lưu Hiểu Khánh, ngôi sao ở tuổi lục tuần vẫn trang điểm, ăn mặc như xì tin. Thế là chị cũng mặc áo rộng cổ, váy ngắn cũn cỡn cùng tất lưới khiến hàng xóm cũng hết hồn. Góp ý mãi không được, chồng chị cũng thấy ngượng khi nghe ai đó khen chị “sành điệu”. 

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của chồng, chị hơi chột dạ. Đến khi đứa con gái 18 tuổi của chị thốt lên: “ối giời ơi” với “mẹ làm cái gì thế này” thì chị tái cả người, khóc òa như đứa trẻ...

Có nhiều nguyên nhân khiến người vợ chăm chút hơn vẻ bề ngoài, một trong số đó là để giữ chồng:

Tá hỏa vợ già đi “mông má”

Chia sẻ