Suýt tan vỡ gia đình vì một tin nhắn trời ơi

Theo PNO,
Chia sẻ

1 tuần trước, lúc 11 giờ đêm, khi hai vợ chồng đang nằm xem tivi trên giường thì Hùng nhận được tin nhắn từ số máy lạ.

Mới cưới nhau được gần 3 năm, có một đứa con trai hơn 1 tuổi, nhưng không biết bao nhiêu lần Loan đã phải khóc hết nước mắt vì bị đuổi ra khỏi nhà. Mà tất cả đều xuất phát từ những trận ghen tuông của Hùng - chồng cô.

Loan không phải người con gái lẳng lơ hay cư xử vô tư thái quá để đến mức chồng hiểu lầm. Chỉ là do Hùng đa nghi và hay ghen. Trước kia, lúc đang yêu, Loan và Hùng cũng chia tay không dưới 10 lần vì những ghen tuông vô cớ của Hùng. Nhưng rồi yêu lâu, Loan lại tặc lưỡi nghĩ: "Ngoài tính hay ghen ra thì Hùng cực kỳ tốt tính, chu đáo. Đấy là giờ đang yêu thôi, cưới nhau rồi, là của mình rồi thì còn ghen với ai được nữa". Loan nào đâu nghĩ đến cảnh khi đã là vợ Hùng, cô sẽ càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

1 tuần trước, lúc 11 giờ đêm, khi hai vợ chồng đang nằm xem tivi trên giường thì Hùng nhận được tin nhắn từ số máy lạ: "Gọi lại cho tôi ngay, có việc gấp liên quan đến vợ anh đấy?". Hùng định nhấc máy gọi lại ngay, nhưng thấy lạ, chần chừ một lúc anh nhắn tin lại: "Anh là ai?". Số máy kia nhắn tiếp: "Anh không cần biết tôi là ai, chỉ biết rằng vợ anh không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi khuyên anh nên đi xét nghiệm ADN...".

Ngay sau tin nhắn ấy, Hùng bật dậy, bước ra khỏi giường và lên sân thượng gọi ngay lại số điện thoại vừa nhắn tin. Sau một vài hồi chuông, phía bên kia có tín hiệu nghe máy, nhưng những gì Hùng nghe được chỉ là những âm thanh hỗn loạn, không rõ tiếng, Hùng hỏi gì cũng chỉ nhận lại được những tiếng ấy phát ra...

Điều đó khiến Hùng càng tức giận. Cũng như mọi khi, anh không đủ bình tĩnh để xác minh đầu đuôi sự việc, lập tức vào phòng, ném thẳng chiếc điện thoại xuống phía trước mặt vợ, mặt đằng đằng sát khí: "Thế này là thế nào? Giải thích đi!".

Suyt tan vo gia dinh vi mot tin nhan troi oi

Anh không bình tĩnh xác minh thực sư sự việc.

Loan hốt hoảng hỏi chồng: "Có chuyện gì vậy?", Hùng lại hất hàm: "Đọc đi!". Cô mở tin nhắn, đọc loại đoạn nhắn qua lại giữa chồng và số máy lạ, mặt giận tím tái: "Ai mà nhắn tin vớ vẩn cho anh thế?", "Vớ vẩn cái gì, không có lửa làm sao có khói. Đến nước này rồi mà còn chối à".

Loan khăng khăng rằng mình chẳng làm gì sai để phải giải thích, Hùng thì một mực cho rằng cô mất nết, ngoan cố. Cuối cùng, anh chốt lại: "Cô khai hết ra thì còn đường ở cái nhà này, còn không thì một đi không trở lại nhá!". Loan tức, cũng cãi lại: "Tôi chẳng làm gì khuất tất mà phải khai ra cả. Nhà này cả anh và tôi xây nên, anh không có quyền mà đuổi". Đến lúc này, cơn nóng giận trong Hùng dường như đã lên đến đỉnh điểm, ảnh thẳng tay tát vợ và vứt hết quần áo ra ngoài sân: "Đã hư lại còn láo, biến cho khuất mắt tao!".

Loan đưa con về nhà mẹ đẻ đến nay đã được 1 tuần. Cũng là 1 tuần Hùng không thèm ỏ ê gì đến vợ, một phần vì anh tức giận, một phần anh còn bận tìm rõ trắng đen xem mình đã bị vợ "cắm sừng" như thế nào. Tuy nhiên, tất cả các manh mối anh tìm ra đều cho kết quả bằng 0. Đọc lại tin nhắn từ số máy lạ, anh càng tức giận muốn lần tìm cho ra sự thật. Khi mọi đầu mối đều không mang lại kết quả gì, anh quyết định sẽ đi xét nghiệm ADN.

Hùng gọi điện cho vợ ra lệnh đưa ngay con về để lấy mẫu đi làm xét nghiệm ADN. Quan hệ vợ chồng giữa Loan và Hùng lên đến đỉnh điểm khi Loan cho rằng mình không làm gì sai để bị chồng xúc phạm nghiêm trọng như thế, Hùng thì không đời nào chịu tha thứ cho người vợ cắm sừng. Hùng viết sẵn đơn ly hôn gửi đến nhà ngoại, Loan cũng chẳng ngần ngại mà kí ngay.

Nhưng vừa nộp đơn lên tòa thì có một việc xảy ra khiến Hùng ngã ngửa. Hóa đơn điện thoại của Hùng tháng vừa rồi lên tới hơn 3 triệu, Hùng nhảy dựng lên khi nhân viên đến thu tiền cước. Nhìn vào tờ thống kê chi tiết, Hùng "chết đứng" khi thấy 2 cuộc gọi đến số điện thoại lạ kia đều có phí đến tiền triệu. Hóa ra, Hùng đã mất tiền oan với số máy lạ bởi những tin nhắn ỡm ờ kia.

Biết vậy mà Hùng vẫn chưa hết nghi ngờ vợ, mãi đến khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, biết chắc con gái là con mình, anh mới thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trên đường đến nhà ngoại đón 2 mẹ con về, anh tự nhủ: "!".

Chia sẻ