Suýt tan vỡ gia đình vì ảnh ghép sex

Theo ANTG,
Chia sẻ

Cái bằng chứng anh có là một bức ảnh dạng file kỹ thuật số, trong đó là hình ảnh chị Nga khỏa thân.

Vừa đi làm về, chị Nga bất ngờ bị chồng túm tóc thượng cẳng chân hạ cẳng tay kèm lời "minh họa" bằng ngôn từ khó nghe, trên tay anh là tấm hình vợ khỏa thân phô bày các bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ.

Chị Nga, 30 tuổi, là giáo viên một trường trung học phổ thông kể, chị đã từng đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc vì anh Trường (chồng chị) có bằng chứng chị đã từng… làm gái. 

Cái bằng chứng anh có là một bức ảnh dạng file kỹ thuật số, trong đó là hình ảnh chị Nga thời sinh viên khỏa thân.

Cô giáo trẻ khóc tức tưởi trình bày, trước đây chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bời, thậm chí không có bạn trai. Cũng có một vài anh theo đuổi chọc ghẹo, chị không màng tới nên họ cũng bỏ cuộc.

Tốt nghiệp ra trường rồi đi dạy, chị cũng chỉ đi một đường về một đường trừ khi công đoàn nhà trường tổ chức đi du lịch dã ngoại. Tất cả đồng nghiệp trong trường đều đánh giá phẩm hạnh chị thuộc dạng tốt. 

Suýt tan vỡ gia đình vì ảnh ghép sex
Gia đình anh chị suýt tan vỡ vì bức ảnh sex này (Ảnh minh họa)

Trong một lần chi đoàn nhà trường tổ chức giao lưu kết nghĩa với một đơn vị bộ đội, chị được anh Trường để ý làm quen. Quen nhau 3 năm, chưa từng nắm tay mặc dù hai người đã nói lời yêu. Thế rồi anh và chị cưới nhau.

Cuộc hôn nhân đằm thắm suốt 4 năm bỗng dưng đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì bức ảnh sex. 

Trong bức ảnh chồng đưa ra làm bằng chứng kia đúng là gương mặt của chị, thân hình của chị, dáng điệu của chị nhưng chị khẳng định chưa từng chụp bức ảnh nào như thế. 

Tất nhiên, cho dù chị nói thế nào, anh vẫn một mực cho rằng chị đã từng để kẻ nào đó chụp ảnh sex. 

Xấu hổ và đau đớn, chị xin nghỉ phép không lương để quyết truy tìm tận gốc bức ảnh. Chị yêu cầu anh cho gặp người đưa bức ảnh để lần manh mối.

Manh mối cuối cùng mà chị lần ra được là một trang web chuyên về sex. Bức ảnh của chị được minh họa trong một bài viết kể về cuộc yêu của "tác giả" với người trong bức ảnh là chị.

Choáng váng với bài viết này, chị đăng nhập vào làm thành viên để làm quen với người đăng tải bức ảnh. Sau hàng tháng trời chat với cái nick đó, chị mới vỡ lẽ ra, đó là một tín đồ chơi ảnh "fake" tục.

Anh ta cho biết, tình cờ vào trang blog cá nhân của "ai đó", thấy bức ảnh cô sinh viên mặc áo dài đẹp nên đã copy về máy rồi "fake" chơi. 

Từ một bức ảnh nữ sinh viên mặc áo dài, ngồi nghiêm túc trên ghế, gã "fake sĩ" hô biến thành một cô gái không mảnh vải trên người với tư thế như gái mại dâm. Biết rõ nguyên do, chị tức giận chửi mắng gã này thậm tệ. Sự việc sáng tỏ, anh Trường đã xin lỗi vì hiểu lầm vợ. 
Chia sẻ