Sụp đổ khi bị bạn trai phản bội đến 2 lần

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bạn trai lại một lần nữa thừa nhận đã phản bội em. Em sụp đổ, đau đến mức không thở nổi, trong em đầy thù hận. Em đã muốn chết đi để anh phải ân hận suốt đời.

Hỏi:

Em hiện đang là sinh viên đại học. Em yêu một người nhỏ hơn em 1 tuổi. Chúng em quen nhau từ cấp 3, khi người đó mới vào lớp 10 và em đang học 11. 

Sau khi bị người yêu cũ phản bội thì em gặp anh. Anh cao to, dễ thương, có lúm đồng tiền rất duyên. Tự nhiên em lại cảm thấy thích anh và anh thỉnh thoảng cũng nhìn trộm em. 

Sau 1 tháng biết mặt nhau và dù chưa hiểu gì về nhau, nhưng chúng em quyết định hẹn hò. Anh rất tốt, tâm lí, quan tâm đến em rất nhiều. Có thể nói anh thật sự tuyệt vời và là người con trai em tin tưởng hết mực.

Tính tình em đôi khi không được tốt cho lắm nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với em. Tình yêu này đến quá nhanh nên em quên người cũ của mình nhanh chóng. Cho đến khi chuyện tình cảm của tụi em ổn định thì em mới phát hiện ra là em chưa quên được người cũ

Do em và người cũ học cùng trường nên nhiều khi chạm mặt tim em đập rất nhanh. Em đã tự nhủ là không nên có bất kì cảm xúc nào nữa và nên tập trung vào mối quan hệ hiện tại. Nhưng em lại làm không được. Em biết rõ em rất yêu người mới nhưng em vẫn không lí giải được loại tình cảm của mình đối với người cũ là gì nữa. 

Sụp đổ khi bị bạn trai phản bội đến 2 lần 1
Sau khi bị người yêu cũ phản bội thì em gặp anh (Ảnh minh họa)

Rồi những năm cuối lớp 12, vì áp lực học hành, thi cử và vì rất nhiều chuyện nhỏ nữa, em quyết định chia tay anh. Em tìm mọi cách để có cơ hội gặp mặt người cũ, nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn. Nhưng khi em đạt được mục đích rồi thì em phát hiện ra không hề còn yêu người đó nữa. Tất cả những chuyện em làm chỉ là để kiểm nghiệm tình cảm của mình. 

Khi đó em đã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với anh. Em xin lỗi anh  và mong muốn được quay lại. Nhưng anh đã chịu cú sốc quá lớn từ em nên đã thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên sa đọa hơn bao giờ hết. 

Em đã dùng tất cả tình cảm chân thành của mình để khuyên giải anh. Anh cũng thay đổi phần nào nhưng trở nên lạnh nhạt và vô tình với em. Anh nói muốn chuyên tâm học. Và em cũng không nói gì nữa. Tụi em cứ rơi vào cái mối quan hệ không rõ ràng ấy, vẫn nhắn tin, quan tâm nhau nhưng không còn mùi mẫn, tình cảm như trước nữa. 

Rồi hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Cho đến khi gần Tết, qua 1 người quen, em biết được anh đang có quan hệ tình cảm nào đó với 1 người học cùng lớp. Em không dám tin vì em tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng anh thừa nhận tất cả. 

Anh nói anh cô đơn quá, cần một người quan tâm. Nhưng từ sau đợt lên Sài Gòn thăm em, anh nhận ra còn yêu em nhiều và người đó không thể thay thế được em. Em rất giận vì em là người có lòng tự trọng rất cao. Em không biết anh coi em là gì nữa, lúc thì đá em qua một bên, chơi chán rồi lại tìm em. Lúc ấy anh có nói quay lại nhưng em không muốn vì anh đã làm em tổn thương nghiêm trọng.

 Qua một thời gian em cũng dần bỏ qua cho anh vì nghĩ lúc đó trên danh nghĩa em và anh đã chia tay rồi, em không có quyền ngăn cản anh ấy. Rồi hai đứa vẫn duy trì mối quan hệ như trước. Vậy mà mới đây, em không dám tin anh lại có người yêu mới.

 Em vẫn tin tưởng anh và nghĩ sau lần trước, anh sẽ không làm gì lừa dối em nữa. Nhưng em lầm to. Bạn trai em lại một lần nữa thừa nhận với em tất cả. Em sụp đổ, đau đến mức không thở nổi, trong em đầy thù hận. Em đã muốn chết đi để anh phải ân hận suốt đời. 

Anh nói nếu muốn quên em thì anh đã làm từ 1 năm trước rồi. Anh nói ở bên người đó anh có cảm giác như lần đầu tiên ở bên em. Chỉ là người đó mới quan tâm anh giống như em vậy và anh không nỡ bỏ người đó, anh rất khó xử. 

Em mới phân tích cho anh hiểu nếu yêu em anh đã không yêu thêm người khác. Anh phản bội lòng tin của em đến 2 lần. Anh vẫn không hề cho em một lời hứa hẹn sẽ chia tay người đó và quay lại với em. Nhiều lần em nghĩ chắc có lẽ em bị ông trời quả báo về những lỗi lầm trong quá khứ. Và giờ là lúc em phải trả nợ cho anh.

Em đã khuyên anh đừng nghĩ đến em nữa, và quay về với người kia. Em đã rộng lượng hết mức có thể và dùng tình yêu còn lại trong mình để không oán hận anh. Giờ em không biết phải làm sao nữa?

Chị cho em lời khuyên với, em có nên đoạt anh về không hay là để anh đi?
(T.N.M )
 
Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Có ba yếu tố để tạo nên một tình yêu bền vững là niềm tin, sự tự nguyện và chung thủy. Em và anh ấy yêu nhau 3 năm, nhưng trong ba năm đó em cảm thấy tình cảm của mình như thế nào? Những khoảng thời gian ở bên cạnh nhau có làm cho em hạnh phúc không?

Thực ra trong tình cảm này khó ai có thể trách móc ai. Bởi chính em đã từng yêu anh ấy, nhưng rồi vì vẫn tưởng rằng vẫn còn nhớ nhung đến người yêu cũ nên đã sẵn sàng từ bỏ anh để đến với người cũ. Đến khi em nhìn lại mới thấy đó là những tình cảm không còn tồn tại thì lúc đó tình cảm của em và bạn trai em đã bắt đầu rạn nứt. Em nói rằng anh ấy đã phản bội em nhưng trên thực tế chính em là người làm tổn thương anh ấy trước và làm cho bạn trai em bị suy sụp tinh thần từ trước. 

Trong chuyện tình yêu này các em đã thực sự tôn trọng những tình cảm của chính bản thân mình hay chưa? Hay cả hai vẫn đang ngộ nhận về những gì mình đang dành cho nhau. Ở thời điểm hiện tại, trong khoảng thời gian yêu nhau 3 năm nhưng các em đã gặp không ít vấn đề. Chính các em cũng dành rất ít thời gian dành cho nhau mà trong tình yêu chỉ cần bỏ rơi một khoảng thời gian ngắn thôi thì đã có thể rơi vào khủng hoảng rồi.

Sụp đổ khi bị bạn trai phản bội đến 2 lần 2
Nếu thực sự các em muốn tiếp tục tình cảm này, cả hai cần ngồi lại để nhìn nhận tình cảm của mình (Ảnh minh họa)

Em và bạn trai em đều còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh để đối mặt với khó khăn. Phần vì cả hai đều rất bận rộn cho việc học tập. Thời điểm này thay vì việc trách móc hay tìm hiểu mọi thứ. Trước mắt em hãy động viên bạn trai em giữ tinh thần thật tốt, vượt qua những kỳ thi khắc nghiệt ở phía trước. Sau này các em có rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện tình cảm của mình. 

Nếu thực sự các em muốn tiếp tục tình cảm này, cả hai cần ngồi lại để nhìn nhận tình cảm của mình. Em cũng cần nhận định rõ về những gì anh ấy dành cho em hiện tại có chính xác là tình yêu hay không và mình có thể tha thứ được đến mức nào để quyết định đi tiếp hay dừng lại.

Chúc em mọi điều tốt lành!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ