Sự thật chết cười của anh chàng luôn "tỏ ra nguy hiểm"

Mecghi,
Chia sẻ

Chỉ có bạn thân của Mạnh mới biết sự thật thằng bạn mình vẫn là dân F.A chính hiệu. Mạnh chỉ “tỏ ra nguy hiểm” thế thôi chứ thực tình chàng vẫn là trai tân "nguyên tem".

Cứ mười cô gặp Mạnh nói chuyện lần đầu thì chín cô nhận xét: “Cần phải tránh xa gã Don Juan này…”. Nguyên do cũng chỉ vì cái vẻ đẹp trai hơi “đểu đểu” của Mạnh kết hợp với cách tán gái như vũ bão của anh chàng, khiến cô nào cũng lầm tưởng là Mạnh phải gái gú kinh lắm.

Buồn cười ở chỗ là Mạnh mặc dù còn “zin” nhưng chém gió về mấy chuyện trai gái thì cứ như đúng rồi. Mỗi khi nói chuyện với mấy cô bạn gái, Mạnh cứ thích thể hiện là mình từng trải lắm, cứ xoay câu chuyện xung quanh “giường” với “chiếu”, thăng hoa với nhập cuộc... khiến cho cô nào cũng nghĩ anh chàng rất lăng nhăng và thủ sẵn tâm lý đề phòng. Có cô vừa gặp Mạnh đã "nuốt nước miếng ừng ực" nhưng nghe chàng ta nói chuyện thì vừa "chạy mất dép" vừa tiếc hùi hụi. 

Thực ra đẹp trai và tán chuyện hay như Mạnh thì việc vài cô em thích mẫu “bad boy” đổ rầm rầm là chuyện thường. Nhưng Mạnh có tiêu chuẩn rất cao về bạn gái: Phải xinh, phải hay ho, thú vị, thông minh, hài hước thì càng tốt, có ăn học đàng hoàng, con nhà khấm khá… Tiêu chuẩn như thế nên cô nào gặp Mạnh cũng chê, chưa có ai khiến Mạnh "đổ" cả. Nhưng cậu vẫn không vì ế... mà hạ tiêu chuẩn. Cậu nguyện sống kiếp F.A để chờ người trong mộng xuất hiện.

Cuối cùng trời cũng không phụ công kẻ khó, Mạnh đã trúng tiếng sét ái tình với Tâm, một cô nàng đúng chuẩn: Vừa xinh, vừa khéo, vừa học giỏi, tán chuyện vui ra trò. Cặp đôi vừa gặp nhau lần đầu đã nhanh chóng phải lòng nhau vì tính cách khá tương hợp. Vài lần đón đưa, hẹn hò dã ngoại Mạnh đã tỏ tình với Tâm và sướng run người khi được cô nàng chấp nhận.

Sự thật chết cười của anh chàng luôn
 Mạnh đã trúng tiếng sét ái tình với Tâm, một cô nàng đúng chuẩn (Ảnh minh họa).

Tâm bằng tuổi Mạnh nhưng vì là con gái nên bao giờ trông cũng chững chạc hơn hẳn. Kể cả chuyện đời Tâm cũng tỏ ra là người hiểu biết và từng trải. Mạnh cũng biết trước khi yêu mình Tâm cũng có dăm ba mối duyên tình cũ nhưng cậu không để tâm lắm, vì “đấy là chuyện của quá khứ…”. Cậu nghĩ thế.

Như bao đôi tình nhân khác, chuyện hẹn hò của cặp đôi lúc mới yêu luôn lãng mạn và nhiều điều thú vị, những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn khiến Mạnh muốn đi xa hơn thế. Được Tâm “bật đèn xanh”, cặp đôi đã thiết lập một cuộc hẹn trong nhà nghỉ.

Lúc này, Mạnh mới thực sự hoảng hốt vì sự thật của chuyện “giường chiếu” khác xa với tưởng tượng của Mạnh.

Mạnh cứ lóng ngóng lần mò cởi cái áo lót của người yêu mà mãi không xong, khiến Tâm phải chủ động thò tay ra sau tháo. Cậu chàng nhìn thấy người yêu “nude” cứ ngẩn ngơ như mất sổ gạo, thần người ra nhìn. Đến nỗi Tâm phải chủ động kéo tay cậu “ngao du sơn thủy” thì cậu mới dám chạm vào người yêu. 

Rồi lúc "thực hành" thật, Mạnh toát hết mồ hôi hột, "chưa đến chợ đã hết tiền" vì quá xúc động khiến cô người yêu phải thốt lên: “Anh làm sao vậy? Có thế này thôi à?” một cách đầy thất vọng...

Lúc này, Mạnh đành thật thà thú nhận với người yêu: “Em thông cảm, đây là lần đầu tiên của anh…” khiến Tâm mắt tròn mắt dẹt rồi phá lên cười: “Em còn tưởng anh thành thần rồi cơ, ai ngờ chỉ chém gió là giỏi…”. Được sự động viên của người yêu, Mạnh trở nên tự tin khám phá thế giới “người lớn” hơn.

Giờ, khi cả hai đã là vợ chồng, mỗi lần nghĩ lại, Mạnh không khỏi phì cười với lần đầu tiên đầy hài hước của mình. Còn Tâm thì không ít lần lôi chuyện cũ ra châm biếm chồng và cười ha hả: "May mà có em dẫn vào đời. Đã cả ngố lại còn tỏ ra nguy hiểm...".

Chia sẻ