Những nàng dâu quyết ở nhà chồng!

T.H,
Chia sẻ

Mặc dù từng không ít lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi cuộc sống chung xảy ra xích mích nhưng nhiều nàng dâu vẫn phải thốt lên câu “sống chết gì cũng phải ở chung với nhà chồng”.

Sau đám cưới, “ra riêng” là một trong những mơ ước của các nàng dâu mới nhưng có một số không nhỏ cặp vợ chồng son lại nằng nặc đòi được sống chung với bố mẹ chồng.

Sống cùng nhà chồng đã 3 năm nay, Mai (Thái Nguyên) nhiều khi cũng tức anh ách với những mâu thuẫn nhỏ của cuộc sống chung. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ, đóng góp tiền nong sinh hoạt hay việc cô em chồng hay sang nhà đẻ “định cư” cũng khiến Mai không ít lần phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không dám ca thán một lời. Tuy vậy, chưa khi nào Mai nghĩ tới việc sẽ ra riêng. 

Giải thích về điều này, Mai cho rằng tự do luôn là ước mơ của nhiều nàng dâu khi về nhà chồng, nhưng đổi lại cho sự tự do ấy cũng là rất nhiều thứ thiệt thòi. “Chẳng nói đâu xa, hai vợ chồng đi làm nhưng lương không dư dả gì, giờ có ra ngoài thuê nhà thì chắc chắn lại lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Bạn bè mình cũng nhiều người như vậy nên mình không lạ, thiếu thốn rồi đâm ra cãi cọ, chửi bới, chẳng mấy chốc mà bỏ nhau. Nhiều người không có nhà chồng ở cạnh thì phải chịu thuê nhà, chứ như mình nhà chồng rộng rãi sẵn đấy, tội gì phải ra ngoài thuê ở” - Mai nói.

Những nàng dâu quyết ở nhà chồng! 1
"Nhà chồng rộng rãi sẵn đấy, tội gì phải thuê nhà ở ngoài" (ảnh minh họa)

Không những thế, theo quan điểm của Mai thì ở cùng nhà chồng còn có nhiều cái lợi khác mà nhiều khi có tiền cũng không mua được. Hai vợ chồng Mai có con nhỏ 15 tháng tuổi, mọi việc chăm con đều nhờ vả cả vào ông bà nội vì nhà ngoại ở xa không giúp được con cháu. Thương con nên Mai cũng không có ý định cho con đi nhà trẻ sớm, một phần nhiều cũng vì rất yên tâm vào ông bà chăm cháu ở nhà. “Bố mẹ chồng mình về hưu nên rảnh rỗi, có đứa cháu vào ông bà chăm vừa đỡ buồn mà vợ chồng mình cũng bớt nỗi lo con đi học bị cô giáo đối xử không tốt. Nói gì thì nói, người ngoài dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể bằng người nhà mình được. Trộm vía, con mình khỏe mạnh và kháu lắm vì ông bà mát tay chăm cháu. Tháng thứ 6 mình đi làm trở lại mà rảnh rang cứ như gái son rỗi vậy, bạn bè rủ đi tụ tập chẳng bao giờ từ chối vì có ông bà đỡ hộ, đấy là lợi ích to lớn nhất của mình khi ở cùng bố mẹ chồng” - Mai vui vẻ kể về nhà nội.

Đương nhiên, việc gì cũng có hai mặt, ở cùng nhà chồng có nhiều cái lợi nhưng sẽ chẳng thiếu sự bực bội mỗi khi gặp chuyện không hay. Tuy nhiên, nếu để đem lên bàn cân so sánh thì không đáng để hy sinh những cái lợi đó vì những cái hại không đâu. “Thú thật là mình với bố mẹ chồng cũng không phải là hòa thuận, nhiều khi ức chế đến phát khóc khi nghe một câu nói bóng bẩy của mẹ chồng, nhất là khi đang tủi thân sẵn vì nhà đẻ ở xa. Nhưng nếu được chọn thì sống chết gì mình cũng phải ở cùng nhà chồng vì mình biết là so mặt được và không được thì mặt được vẫn nhiều hơn. Xét cho cùng thì ai chẳng muốn ăn riêng, ở riêng không phải chung đụng với ai, nhưng vì điều kiện chưa cho phép. Chắc sau này khi nào hai vợ chồng có kinh tế vững vàng thì mới dám nghĩ đến điều đó” - Mai chia sẻ về ý định “ra riêng” vẫn ở thì tương lai xa của mình.

Cũng 4 năm có lẻ sống cùng nhà chồng như Mai nhưng trước đó Thanh (Nghệ An) đã được trải nghiệm 6 tháng ăn riêng. Sau đám cưới, cũng vì lý tưởng “tự do muôn năm” nên vợ chồng Thanh đã xin phép nhà chồng được ra ngoài thuê nhà ở riêng với lý do tiện đường đi làm. Ngày đầu tiên ở nhà mới, Thanh sung sướng tận hưởng khoảnh khắc quý giá khi không phải làm dâu nhà chồng. Nhưng chỉ được ít ngày, cô mới nhận ra đó là điều hoàn toàn sai lầm, vì ở riêng không tuyệt vời như cô tưởng tượng.

Hai vợ chồng tính hiếu thắng, hay giận dỗi vặt nên được vài ba ngày là cãi nhau một trận tơi bời. Mỗi lần cãi nhau lại lôi giấy bút ra viết đơn ly dị rồi ký, chửi bới bung bét hết cả. Sau này nói chuyện với một chị đồng nghiệp hiểu chuyện ở công ty, mình mới hiểu rằng hai vợ chồng sống cùng nhau nó vậy, lúc nào thích thì cãi nhau, chẳng phải kiêng nể ai cả, không thích nữa thì bỏ nhau, dễ dàng lắm. Chị ấy có 'xui' mình chuyển về nhà chồng sống, mình nghĩ ngợi nhiều lắm vì không biết liệu có thay đổi được vấn đề hay không nhưng cũng thử xem sao. Tiền nhà đóng cả năm nhưng mình vẫn đến nói khó với chủ nhà, hết 6 tháng thì chuyển về nhà chồng sống” - Mai kể lại quyết định sống cùng nhà chồng sau một thời gian ăn riêng.

Những nàng dâu quyết ở nhà chồng! 2
"Đến khi có con cái, ở cùng nhà chồng mới biết là được nhờ vả nhiều lắm" (ảnh minh họa)

Quả nhiên, khi ở cùng nhà chồng, quan hệ giữa hai vợ chồng ít nhiều cũng thay đổi. “Ở với bố mẹ chồng khác lắm, sống cùng người lớn nên chuyện gì cũng phải kín kẽ, giận nhau đến tím ruột tím gan vẫn phải cười trừ rồi lôi nhau vào phòng đóng cửa giải quyết riêng, vậy là chuyện to hóa nhỏ. Có giận nhau thì giấu cách mấy, hai ông bà cũng biết, rồi thì lại mượn cớ này cớ nọ hòa giải cho con. Có lần, vợ chồng cãi nhau, bố mẹ chồng biết ý nhờ hai đứa đi làm giấy tờ hộ, lúc đi cứ hỏi han hết cái này đến cái kia rồi làm lành lúc nào chẳng biết. Nhiều việc, mình vẫn phải biết ơn bố mẹ chồng, cũng may là gặp nhà chồng biết ý chứ không thì khéo vợ chồng bỏ nhau lâu rồi” - Thanh chia sẻ.

Nói về quyết định ra riêng, Thanh cho hay đó là điều tốt nhưng sẽ là không nên trong trường hợp hai vợ chồng mới cưới, chưa chuẩn bị sẵn sàng về vật chất và tinh thần. “Tính mình đoảng nên sợ làm dâu, cưới xong thì cứ nằng nặc đòi sống riêng vì nghĩ là sẽ thoải mái, về sau mới biết đó là suy nghĩ nông cạn. Nhưng cũng may là còn tỉnh ngộ sớm, nói gì thì nói chứ lúc có con cái vào mới biết có ông bà ở bên cạnh, mình được nhờ vả nhiều lắm. Mình đang bầu tháng thứ 7, nhưng nghĩ đến lúc sinh nở cũng yên tâm hơn hẳn, nếu cứ ở riêng thì không biết hai vợ chồng loay hoay thế nào” - Thanh mỉm cười đầy hài lòng khi nhắc đến sự hỗ trợ của nhà chồng.
Chia sẻ