"Say" ở điểm nào...

Theo TGPN,
Chia sẻ

Khi biết Quang đưa chiếc xe tay ga hơn trăm triệu vừa mua cho Lý, mẹ cậu đã tìm đến tận nơi ở của Lý để xem mặt mũi cô thế nào mà thằng con bà lại say đến thế.

Chuyện Quang yêu cô công nhân hơn cậu đến 4 tuổi làm bà Nga lo lắng. Nếu nó chỉ yêu chơi yêu bời, bồng bột nhất thời thì bà đã không lo, đằng này xem chừng nó say cô gái này đến mê muội, bỏ cả học hành, có bao nhiêu tiền cũng đắp cho cô ta.

Bà Nga vừa giới thiệu mình thì đôi mắt Lý đã đầy cảnh giác. Cô chẳng đợi bà yên vị đã nói ngay: “Bác đến khuyên cháu bỏ anh Quang ạ. Bác đừng phí thời gian, bác về mà khuyên con bác ấy. Anh ấy bảo cháu mà bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ chết trước mặt cháu... Bác bảo cháu có thể để anh ấy chết trước mặt cháu được không? Chúng cháu yêu nhau thì có tội gì mà bác phải cấm đoán...”.

Lý lẽ và bộ mặt câng câng, đầy thách thức của cô gái khiến bà Nga tức lắm nhưng cũng đành chịu. Bà không hiểu Quang tìm được điểm gì đáng yêu ở người con gái vừa thấp bé, vừa đen gầy, có giọng xoe xóe chanh chua, ăn mặc cẩu thả, buông tuồng này. Bà Nga thất vọng đến ngạt thở.

Trước khi đến tìm Lý, bà đã tự nhủ: Cho dù Lý là kẻ đào mỏ, dù cô chỉ là cô công nhân nghèo thì bà cũng không cấm Quang cưới, miễn cô hiền lành và yêu con bà, nhưng khi tiếp xúc với Lý thì bà không thể chấp nhận một cô con dâu vô văn hóa như Lý được.

Nhưng Quang chẳng nghe lời mẹ khuyên, cậu bảo mẹ khinh người nghèo, bảo mẹ chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến tình cảm của con. Quang bảo cậu tự nguyện, vì yêu Lý nên cậu không muốn Lý khổ chứ Lý chẳng đòi hỏi, xin xỏ gì cậu, mẹ đừng nghĩ xấu về người khác như thế...

Hai mẹ con căng thẳng bất đồng, chẳng ai chịu ai, Quang tuyên bố: “Con cưới ai là quyền của con. Dù mẹ không muốn thì con cũng lấy Lý, cô ấy là cuộc đời con chứ không phải là mẹ...”

Bà Nga cắt mọi chu cấp, hy vọng Lý sẽ chán Quang, nhưng Quang chẳng chịu thua. Cậu bỏ học luôn, cần tiền thì cậu lấy những đồ có giá trị trong nhà đi bán. Đồ nhà cậu cái gì cũng có giá vài chục triệu, có cái cả trăm triệu đồng nhưng cậu bán đi chỉ bằng một phần mười giá trị của nó để mua sắm cho người yêu, để đưa người yêu đi du lịch...

Có lần Quang còn phá khóa tủ lấy giấy tờ nhà đi vay lãi để hai đứa đi du lịch châu Âu khiến mẹ cậu vừa tức, vừa xót đứt ruột, đành chịu thua thằng con bị bùa mê thuốc lú, đành chấp nhận làm đám cưới cho con, hy vọng khi có gia đình nó sẽ chí thú học hành, làm ăn...
 

Bà Nga cho con một căn hộ chung cư cao cấp và một sổ tiết kiệm có số dư 1 tỷ để lấy lãi chi tiêu. Vậy mà chỉ 6 tháng sau ngày cưới, chính Quang lại quay về nhà bảo: “Con không chịu được nó...”.

Sau đám cưới, căn hộ nhà Quang như quán trọ, ngày nào cũng có khách của Lý đến chơi rồi ngủ lại. Có một anh chàng mà Quang không sao chịu nổi. Anh ta ăn ở dầm dề trong nhà Quang như ông chủ, anh ta còn kéo theo cả đám người đến đánh bạc thâu đêm suốt sáng, anh ta gọi bia vô tội vạ. Khói thuốc đặc quánh cả phòng. Tan cuộc, căn hộ của vợ chồng Quang chẳng khác gì bãi chiến trường.

Thấy Quang khó chịu, Lý bảo: “Tí nữa em gọi đồng nát nó đến thu dọn, 50 nghìn là xong tất...”, nhưng cái tí của Lý ít nhất cũng là hôm sau, có lần phải 3 hôm mới có người đến dọn, Lý cứ đá hết chai lọ, rác rưởi vào một góc, thế là yên. Nhìn nhà cửa bừa bộn, hôi hám, bẩn thỉu, Quang phát buồn nôn không sao ngủ yên được.

Cậu chợt nhớ ngôi nhà sạch sẽ, yên tĩnh của mình cồn cào. Lý là con gái nhà nghèo mà chẳng nấu được bữa cơm cho nên hồn, cô bảo: “Em có được ăn món gì ngon đâu mà biết nấu”. Con nhà nghèo mà Lý chẳng biết tiết kiệm, cô chẳng học nấu nướng, cứ gọi nhà hàng đem đồ ăn đến để tha hồ trả tiền.

Ăn chơi mãi, sợ bố mẹ chồng hỏi đến nên Lý cùng bạn mở cửa hàng may. Mất 500 triệu làm vốn mà mang bực vào thân. Mấy lần Quang chứng kiến cảnh Lý và khách cãi nhau bất thân thắng bại rồi quay sang chửi nhau vì hàng may hỏng. Nghe giọng xoe xóe, chát chúa cùng những lời vô học của Lý mà Quang thấy đầu đau như búa bổ... Có lẽ những lần đau đầu ấy giúp Quang tỉnh “cơn say”. Cố gắng lắm Quang cũng chỉ chịu được 6 tháng.

Anh ngượng ngùng nhớ lại, chỉ 6 tháng trước anh đã nói với Lý rằng: Không có em anh sẽ chết mất. Nhất định anh phải cưới em bằng bất cứ giá nào... Thì ra tình yêu thật mù quáng, khi tỉnh ra, Quang tìm mãi mà không biết mình đã yêu Lý ở điểm nào...

Chia sẻ