Sau những đắng cay

Theo TGPN,
Chia sẻ

Hắn ốm tưởng chết. Nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, hắn thề: Phải kiếm thật nhiều tiền... Trong túi chỉ có 200 nghìn lấy trộm của mẹ, hắn lên ô tô đi Hà Nội.

Tuổi thơ của hắn là những ngày đói rét, khổ cực. Nhà hắn có 7 anh chị em, nồi cơm chỉ lác đác vài hạt cơm bám vào miếng sắn, miếng khoai vậy mà nồi còn bốc khói đã sạch trơn. Rau cũng không mọc kịp cho anh em hắn ăn. Nhà trồng rau nhưng anh em hắn chỉ được ăn lá su hào, bắp cải già, còn cái gì ngon đều đem ra chợ hết. Nhìn con gà chết toi, bố mẹ hắn khổ đến phát khóc, còn hắn thì sướng không thể tả được vì thế là được ăn thịt. Miếng thịt gà rim mặn như ướp muối mà hắn cứ ngậm trong mồm cả buổi, chẳng dám nhai, dám nuốt vì tiếc...

Mới 8, 9 tuổi hắn đã phải gánh rau ra chợ giúp mẹ, vậy mà hắn chẳng còi chút nào, 15 tuổi đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Năm 16 tuổi, hắn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với con gái ông chủ cửa hàng sửa xe máy nơi hắn học việc. Hai đứa vụng trộm 2 năm trời, hắn được nghe hàng chục lần cô nói lời yêu thương với hắn, hàng chục lần cô khóc với hắn: Không có anh chắc em chết mất, hàng chục lần cô trao thân cho hắn. Vậy mà khi hắn yêu cô nhất, tin cô nhất, và hạnh phúc nhất thì hắn lại bắt gặp cô đi với người đàn ông bằng tuổi bố cô vào khách sạn. Cô không hề thanh minh, không chút ân hận, cô nói thẳng: “Em mà lấy anh thì em cũng khổ mà anh cũng khổ, trước sau thì cũng phải chia tay thôi. Em không thể chia sẻ cái nghèo với anh. Em không muốn con em khổ như anh...”.
 

Hắn ốm tưởng chết. Nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, hắn thề: Phải kiếm thật nhiều tiền... Trong túi chỉ có 200 nghìn lấy trộm của mẹ, hắn lên ô tô đi Hà Nội. Mười mấy năm trời lên voi xuống chó, làm đủ nghề từ chân rửa bát thuê, dọn bàn, đào vàng, làm than. Có lúc hắn trắng tay vì bị thằng bạn thân lừa lấy hết số tiền hắn kiếm được khi làm than, đến nỗi hắn phải bán mình làm trai bao, trai gọi. Sự nhục nhã ê chề khiến trái tim hắn trở nên băng giá, chỉ nghe người ta khuyên hắn lấy vợ là hắn đã buồn nôn... Nhưng cũng nhờ những ngày đó mà hắn có nhiều mối quan hệ với những người có tiền, có thông tin. Và hắn trở nên giàu có.

Một hôm hắn ốm. Hắn chợt thấy bơ vơ, cô đơn khủng khiếp, tự nhiên hắn khao khát được nghe tiếng trẻ con, được thấy thấp thoáng bóng người đàn bà trong nhà. Nỗi buồn cào cấu khiến hắn không thể nằm yên. Hắn đi lang thang, bước chân vô định đưa hắn ra ga.

Hắn mệt mỏi ghé vào hàng nước, cô chủ quán còn rất trẻ, nhìn hắn ái ngại, hỏi: “Hình như anh ốm thì phải. Anh ngồi phía bên này cho khuất gió... Anh đi hay đón người?”. Chẳng hiểu sao hắn lại bảo: “Tôi bị bà chủ nhà trọ đuổi vì... không có tiền”. Cô chủ quán nhìn bộ quần áo còn mới của hắn mà chẳng chút nghi ngờ, cô ái ngại hỏi hắn: “Anh đang ốm mà bà ấy nỡ đuổi anh hay sao?”. Cô rót nước đưa cho hắn. Hắn giãy nảy: “Không, tôi không uống đâu, tôi không có tiền...” Cô chủ quán vừa bóc cái bánh chưng, vừa nói: “Em không lấy tiền của anh đâu. Anh ăn tạm cái bánh rồi uống thuốc. Anh mà ốm lăn ra đây em còn sợ hơn. Sông có khúc, người có lúc. Anh sợ phải nợ em thì mai này, khi anh làm có tiền thì đem đến trả em là được...”.
 

Hắn nghe như tiếng băng bao quanh trái tim hắn rạn nứt. Người con gái phải nhặt nhạnh từng đồng qua từng cái kẹo, bát nước ngồi trước mặt hắn đây sao mà nhân hậu, thương người và cả tin đến vậy. Tấm lòng trong sáng, nhân hậu của cô gái làm trái tim hắn biết yêu thương trở lại. Ba ngày sau hắn quay trở lại quán, bảo đã được nhận làm bảo vệ cho công ty môi giới nhà đất. Cô chủ quán vui quá đã chiêu đãi hắn một chai bia. Hắn nằng nặc đòi trả tiền, nhưng cô bảo: “Anh mới đi làm, đâu đã có tiền. Em mời anh thì em cũng đâu có nghèo đi. Xởi lởi trời cho mà...”. Nụ cười hiền hậu của cô hàng nước đã đốt cháy lòng hắn. Hắn biết rằng người con gái này là cuộc sống, là hạnh phúc, là tất cả cuộc đời hắn.

***

Khi hắn cầu hôn, cô gái vẫn chỉ biết hắn là anh bảo vệ nghèo. Hắn hỏi cô: “Em lấy anh không sợ phải khổ cực, thiếu thốn sao?”. Cô gái cười khúc khích: “Em có giàu đâu mà sợ thiếu thốn. Khổ hay sướng là do quan niệm của mỗi người. Em thấy như thế này là sướng...”. Tình yêu xuất phát từ trái tim nhân hậu đã đem đến hạnh phúc cho hắn sau tất cả trải nghiệm đắng cay...
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ