Sai lầm khi nhờ người thử lòng chồng

Thúy Quỳnh,
Chia sẻ

Một trận cá cược được tiến hành giữa hai người phụ nữ. Theo đó, Huyền sẽ tìm một người con gái để thử lòng chồng mình trong vòng hai tháng.

Huyền và Tuân lấy nhau cũng được hơn chục năm nay. Huyền thầm cảm ơn số phận vì đã cho cô gặp được Tuân. Anh tuy ít nói nhưng bù lại rất hiền lành, chân thành và thương yêu vợ con. Cuộc sống gia đình tuy không tránh khỏi những va chạm nhỏ nhặt, xích mích, nhưng anh chị đều nhanh chóng làm hoà bởi vì hai vợ chồng đều trân trọng những giờ phút bên nhau. Huyền nghĩ chị cứ mãi hạnh phúc như thế…

Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, Huyền vẫn thường nghe mấy cô bạn than thở về cuộc sống, về hoàn cảnh mỗi người. Đó là những câu chuyện không bao giờ cũ về mẹ chồng – nàng dâu hay mấy đức lang quân “tòm tem” bên ngoài. Huyền nghe mà chỉ biết lắc đầu thương thay cho số phận mấy cô ấy. “Chỉ tội họ lấy phải mấy người chồng không ra gì” – Huyền thầm nghĩ.

Đến khi nghe Huyền kể chuyện về gia đình, ai nấy đều khen nức nở chồng cô. Chỉ có mình Hoài – cô bạn cùng cấp ba thì hơi dửng dưng trước đức ông chồng “vàng mười” của Huyền. “Đã là đàn ông, ai cũng như nhau, mười thì đến chín ông cặp bồ. Chồng mày chắc cũng không ngoại lệ. Mày nghĩ chồng mày tốt đẹp thế là vì chưa phát hiện ra lão ngoại tình đó thôi”.

Câu nói của Hoài khiến Huyền khó chịu ra mặt. Từ trước tới nay cô vốn quen được mọi người tán dương khi nhắc đến chồng, nay lại bị người ta nói chồng mình không ra gì, ai mà chịu cho nổi. Chưa kể, cô hoàn toàn tin vào nhân cách chồng mình, anh là một người đàn ông chín chắn và tử tế, sẽ không khi nào Tuân lại làm chuyện có lỗi với mẹ con cô. Huyền cự lại Hoài: “Mình sẽ chứng minh cho Hoài thấy, chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời và chung thuỷ thế nào”.

Một trận cá cược được tiến hành giữa hai người phụ nữ. Theo đó, Huyền sẽ tìm một người con gái để thử lòng chồng mình trong vòng hai tháng. Nếu Tuân không dao động và một mực yêu vợ con, Huyền sẽ thắng và Hoài sẽ phải xin lỗi vì đã nói lời không hay về chồng cô. 

Thử chồng
Huyền cảm thấy hận bản thân mình vì đã không tin tưởng chồng cũng như bản thân mình (Ảnh minh họa).

Kế hoạch được lập ra nhưng Huyền rất phân vân vì không biết tìm ai để thử lòng chồng. Cuối cùng, cô đã có một suy nghĩ rất táo bạo, đó là nhờ Quỳnh – cô gia sư 21 tuổi của con trai để “trợ giúp” kế hoạch. Lúc đầu, Quỳnh đã thẳng thừng từ chối vì “cảm thấy không phù hợp”, nhưng Huyền đã nói rất khéo léo đồng thời “mua chuộc” Quỳnh bằng một khoản tiền nên cuối cùng cô bé cũng đồng ý tham gia giúp chị thực hiện ý đồ.

Theo kế hoạch tác chiến của Huyền, bước đầu tiên là cô “tút” lại nhan sắc khiến Quỳnh xinh đẹp và nổi bật hơn. Anh Tuân cũng hơi sửng sốt trước thay đổi này và bảo với Huyền nhưng cô chỉ cười xòa: “Con bé nó đang độ tuổi đẹp nhất, có ăn diện cũng không lạ anh ạ”. Không những thế, cô còn thường xuyên tạo điều kiện để Quỳnh và chồng có nhiều cơ hội nói chuyện riêng sau khi dạy xong. Một vài chiếc camera mini được giấu kín trong nhà ở những vị trí khó thấy để Huyền có thể ghi lại làm bằng chứng cho cô bạn kia xem. Theo kịch bản, Quỳnh còn hay nhắn tin cho Tuân để tâm sự chuyện gia đình, những khó khăn trong cuộc sống… Đương nhiên là cô còn cài phần mềm giám sát vào điện thoại của chồng để theo dõi.

Hai tháng trôi qua, Huyền hỉ hả đem toàn bộ số tư liệu thu thập theo dõi chồng đến cho Hoài xem. Cô sung sướng ra mặt khi Hoài phải cúi đầu xin lỗi và thừa nhận trên đời vẫn còn những đức ông chồng vàng mười như chồng cô.

Nhưng Huyền chưa vui mừng được bao lâu. Khoảng thời gian mà Quỳnh diễn kịch với chồng cô để thử thách, Huyền hoàn toàn tin tưởng vào Tuân khi thấy anh không có biểu hiện gì chán cơm thèm phở cũng như đổi khác. Anh vẫn như thế,  hiền lành và khù khờ khiến cô yên tâm. Thế mà đùng một cái, cô phát hiện ra Quỳnh và Tuân ngoại tình với nhau.

Huyền chỉ biết được điều này khi lần đó, Quỳnh đi dạy và để quên điện thoại ở chỗ con cô. Theo lời con trai thì giờ giải lao, thằng bé mượn điện thoại cô giáo để chơi điện tử và lúc về thì cô giáo để quên. Con cô đưa lại cho mẹ để nhờ trả lại cô giáo. Huyền vừa mới cầm máy thì đã thấy tin nhắn đến dồn dập của một người được Quỳnh lưu là “My man”. Không hiểu linh cảm thế nào, chị lại kích vào xem dù biết thế là không lịch sự.

“Sư tử đang lảm nhảm bên tai, mệt quá em ạ”, “Sư tử lại vừa gọi. Em dạy xong chưa? Anh xuống mở cửa tiễn vợ anh nhé”… Máu nóng xông lên đầu nhưng chị vẫn kiên nhẫn đọc hết đoạn hội thoại. Thì ra chồng chị chính là “Người đàn ông của tôi” kia của Quỳnh. Anh ta còn dám lén chị dùng thêm một số nữa để nhắn tin cho bồ. Không suy nghĩ được nhiều, Huyền lao lên phòng đấm vào người Tuân thùm thụp.

Sau phút bất ngờ, Tuân đã hiểu ra mọi chuyện. Anh đẩy mạnh Huyền ra và quát: “Nên nhớ cô là người bắt đầu trò chơi này. Khi tôi chính thức nhập cuộc thì cô phải lường trước việc này chứ. Cô cũng đâu tin tưởng tôi, phải không?...”. Nói xong, Tuân bỏ ra ngoài.

Huyền sụp xuống khi nghe chồng nói. Phải rồi, cô chính là người đã bày ra trò thử lòng thử dạ này. Huyền cảm thấy hận bản thân mình vì đã không tin tưởng chồng cũng như bản thân mình. Cô cảm thấy hạnh phúc như vuột khỏi tầm tay. Giờ cô hối hận liệu còn giữ được chồng không?....
Chia sẻ