"Quay đều quay đều" đến công sở

,
Chia sẻ

Cả hai vợ chồng cùng đi chung một xe đến cơ quan. Đi như thế vừa đỡ tốn kém, lại có thể kiểm soát được nhau dễ dàng. Tiện cả đôi đường.

Dành dụm mãi mới được chút tiền, chị Mai bèn thống nhất “tậu” hẳn chiếc xe Fly vừa đi làm vừa đi chơi. Mua về chưa được bao lâu, đang méo mặt vì xe “ngốn” xăng quá trời thì nay anh chị càng khổ sở hơn.

Chị Mai tâm sự “ Giá xăng tăng lên 14500đ/1lít tôi đã phải cắt giảm chi tiêu đáng kể để bù trừ, nay lại lên 19000đ thì vợ chồng tôi quyết định “tấn công” đến cơ quan bằng xe đạp.  Đi làm bằng xe đạp điện vừa đỡ tốn kém, lại khỏe người. Chỗ tôi làm đã có hơn chục người đi xe đạp điện rồi đấy.

Nhiều gia đình lại có cách tính toán tiết kiệm khác. Cả hai vợ chồng cùng đi chung một xe đến công sở. “ Đi như thế vừa đỡ tốn kém, lại có thể kiểm soát được nhau dễ dàng. Tiện cả đôi đường, tội  gì mà không làm thế hả chị.” Anh Kiên (Thanh Xuân) cho biết.Vợ chồng anh cả tuần nay đều đưa nhau đi xe đạp điện đến cơ quan. Tự nhiên lại nhớ lại thời sinh viên còn yêu nhau, tình tứ ra phết.

Xót tiền,chồng từ chối những cuộc điện thoại rủ đi nhậu khi hết giờ làm,vợ cũng hết lượn lờ đi shopping mua quần áo, ngay cả các em nhỏ vốn trông ngóng ngày thứ bảy, chủ nhật để được cha mẹ dẫn đi chơi thì nay cũng đành ngậm ngùi ở nhà xem tivi.

Đang ngồi chơi đồ hàng, như sực nhớ ra, bé Trang vội vàng chạy lại ôm chân mẹ nũng nịu: “Đã ba tuần nay, mẹ không cho con đi công viên chơi”. Thương con nhưng vì giá cả đắt đỏ, chị Hà đành nói lảng: “ Trời vẫn còn nắng nóng, khi nào mát ba mẹ cho đi sau nhé”.

 
Trước kia, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa, dẫu chỉ ra chợ mua mớ rau hay vài lạng thịt, anh Tùng cũng chễm chệ ngồi xe máy vì lười đi bộ và quen ngủ nướng, gần đến giờ thì vội vàng phóng xe mua cho nhanh nhưng giờ thì không thể như vậy được nữa, anh chị đã mua chiếc xe đạp điện và ngày mai  sẽ đưa nhau tới cơ quan. Vậy là lại 'quay đều, quay đều ...Anh Tùng lại hát vang bài Xe đạp ơi khi chuẩn bị đi  đón con. 

Sau hơn 3 tháng "vênh mặt" lượn phố với chiếc xe Liberty đời 2008 màu xanh nhạt, Thu Trang - cô sinh viên trường ĐH Ngoại thương đã gần như "kiệt sức" với chiếc xe bởi "Nó uống xăng ác quá".

Trang kể: "Lúc mua xe, bố mẹ đã giao hẹn là "Xe bố mẹ mua - xăng con phải tự đổ" rồi. Nhưng lúc đó "máu" quá nên nghe bố mẹ nói thế em cứ gật đầu lia lịa. Đi được mấy tháng mới thấm thía nỗi khổ xe ga, bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ cho đều chui cả vào bình xăng".Hôm qua dắt xe đi bán thì chẳng chỗ nào mua, chỗ thì trả rẻ quá,  chỗ lại không mua nên đành  dắt xe về và hôm nay đi xe bus đi học...Có lẽ em phải mua xe đạp cho tiện vậy.
 
Chiều nay anh Tùng, anh Kiên... và rất nhiều bạn trẻ lại quay đều, quay đều trên những con đường thân quen.
 
 
LH

                                                                                                                                           

Chia sẻ