Quái chiêu "đưa" người yêu vào nhà nghỉ

Theo VNN,
Chia sẻ

Để đưa được bạn gái vào nhà nghỉ, nhiều chàng trai đã phải vắt óc nghĩ ra đủ các chiêu trò để “quăng lưới” bạn gái.

Những kịch bản như trong phim được dựng lên khiến cô nàng bị “mắc lưới” mà vẫn ngu ngơ không biết ý đồ thực sự của người yêu mình.

Từ chuyện tìm “không gian riêng” để tâm sự

Chuyện các chàng tìm cả 1001 cách để “gạ” bạn gái vào nhà nghỉ đang là chủ đề sôi sùng sục trên các diễn đàn, forum, mạng xã hội… Những topic với chủ đề: “Con gái đã bị người yêu rủ vào nhà nghỉ như thế nào”; “Các chiêu gạ tình bạn gái vào nhà nghỉ của con trai” rất thu hút các thành viên, những câu chuyện vui có, buồn có được các bạn gái chia sẻ với không ít những cung bậc cảm xúc. Những kịch bản hoàn hảo và sự diễn xuất tài năng của diễn viên đã khiến nhiều cô nàng bất ngờ “sa lưới” bởi các chiêu trò dụ dỗ ngon ngọt này.

Không chỉ với riêng các chàng, các nàng lần đầu tiên bị chàng “dụ” vào nhà nghỉ cũng là lần đáng nhớ nhất. Chắc chẳng có anh chàng nào vụng về đến nỗi ngay lần đầu đã không tìm được cách nào hay hơn là đành “hỏi thẳng” với nàng: “Vào nhà nghỉ với anh đi”. Vụng về như vậy, chẳng những mất người yêu mà còn bị nàng đáp trả một cái tát không thương tiếc ngay lập tức vì bị cho là không tôn trọng con gái thì cũng chẳng oan ức gì.

Với những chàng đã trải qua nhiều sóng gió trong tình trường, kinh nghiệm đã đầy mình, việc “gạ” người yêu vào nhà nghỉ thì “dễ như trở bàn tay” vì đã quá hiểu tâm lí con gái. Nhiều cô gái mới lớn quá ngây ngô, trong sáng sẽ bị người yêu dụ dỗ vào nhà nghỉ quá đơn giản. Ly - cô bạn học trường Cao đẳng Du lịch không ngần ngại kể về chuyện lần đầu tiên nhận lời vào nhà nghỉ với chàng với lí do hết sức ngây thơ: “Vào nhà nghỉ để hôn nhau thôi”.

“Mới đầu, nghĩ đến hai chữ ấy mình cảm thấy xấu xa lắm và giận anh ấy là người không tử tế. Nhưng hồi ấy, mình mới học lớp 11, ngây thơ và trong sáng nên dễ dàng bị anh ấy dụ vào với nhiều chiêu rất ngon ngọt và đã sập bẫy. Trong tin nhắn hay những lần gặp mặt chẳng bao giờ anh ấy nhắc đến hai từ đó mà toàn gợi mở bằng những lời nói đầy hàm ý “đến nơi nào nó chỉ có hai đứa mình” hay “không gian riêng” hay “một nơi kín đáo để tâm sự” nhưng mình cũng hiểu ra được không gian riêng ấy là gì.
 

Một hôm đi chơi, anh lại nhắc đến “không gian riêng” đó và với mục đích “chỉ hôn nhau thôi” chứ không có ý gì nữa. Thủ thỉ vào tai bằng nhiều lời ngon ngọt, mình đã mủi lòng và đồng ý vào nhà nghỉ với anh. Trong không gian kín đáo như thế, không có ai làm phiền lại được nghe những lời nói ngọt ngào của anh ấy, mình đã ngoan ngoãn để anh ôm ấp trong vòng tay đầy yêu thương” - Ly nghĩ lại mà không khỏi trách mình sao quá ngây thơ khi tin người yêu mình như thế. Nhưng Ly không cảm thấy hối hận sau lần ấy vì biết rằng anh ấy yêu mình thật lòng, muốn hai đứa gắn bó, yêu nhau nhiều hơn và xác định đến với nhau thực sự.
 
Còn Hoa (Đại học Thủy lợi Hà Nội) nhớ lại lần đầu tiên vào nhà nghỉ với người yêu mà cứ không khỏi thắc mắc: “Mình đã giữ gìn suốt 2 năm yêu nhau nhưng không hiểu sao lần này lại bị dụ ngọt đến vậy chứ”. Hôm đó, đúng vào ngày sinh nhật mình, anh ấy vượt quãng đường gần 100 cây số từ Nam Định chỉ với mục đích dự buổi sinh nhật. Đến tận gần 11 giờ đêm, bữa sinh nhật mới kết thúc. Đêm khuya để anh đi về đường xa cũng không đành mà giữ anh ở lại thì cũng không có chỗ để nghỉ ngơi. Hoa nhớ lúc đó, anh nói nhỏ vào tai mình: “Đêm nay anh còn có món quà ngọt ngào hơn dành cho em. Em đi chợ đêm với anh nhé”.

Nghe xong, Hoa rất tò mò và đồng ý đi chơi với anh vì muốn biết món quà ngọt ngào anh chuẩn bị dành cho mình là gì. Đêm ấy, anh đưa Hoa đến chợ hoa đêm Quảng An (Tây Hồ) và mua tặng người yêu một bó hồng nhung rất đẹp. Hoa rất bất ngờ và thực sự cảm động trước sự lãng mạn của người yêu mình.

Xong rồi, anh đưa Hoa đi dạo quanh một vài con phố mặc dù đã gần 2 giờ đêm, trời cũng khá lạnh. Lát sau, anh ấy nói rằng đã mệt và muốn tìm một nhà nghỉ gần nào đó để hai người nghỉ ngơi và tâm sự. Hoa chỉ biết âm thầm nghe theo anh vì tin rằng cả ngày anh đi như vậy chắc cũng mệt lắm rồi. Thương anh là thế nhưng mãi sau này khi gạo đã nấu chín rồi Hoa mới biết đây là chiêu “bẫy” đáng yêu của chàng.

Có lẽ chiêu “anh mệt, anh muốn tìm chỗ nghỉ ngơi”, hay “tìm không gian riêng để tâm sự” là những bài điển hình và kinh điển nhất mà các chàng vẫn hay sử dụng. Đã có không ít những em gái mới lớn đã vô tình bị sập bẫy bởi những câu nói tưởng chừng như quá quen thuộc và “cũ rích” này.

Tuy nhiên, bài này giờ bị coi là quá cũ, quá quê, chỉ để “dụ” các em gái quá ngoan hiền và ngô nghê. Bởi vậy, cánh “mày râu” giờ đã sáng tạo ra nhiều chiêu bài hay, độc đáo, hiểm hơn nhiều và đương nhiên làm cho các em gái tin “sái cổ”, không mảy may chút nghi ngờ.

Đến chuyện dàn dựng tình thế cấp bách…

Điều quan trọng để có thể lập thành công “bẫy nhà nghỉ” với người yêu là các chàng phải làm sao để tình huống đến thật tự nhiên vì nếu có “mùi gian gian” là các nàng cài số lùi ngay. Chính vì thế, cách mà nhiều chàng trai thường áp dụng nhất là “dàn dựng tình thế cấp bách” như đau bụng, sốt cao…
 
 
Mai Anh (sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) đã từng bị người yêu dụ vào nhà nghỉ theo chiêu bài này. “Đêm đó, hai đứa dẫn nhau đi ăn đủ các thứ ở hàng quán: nào là kem, bánh, xoài dầm, xúc xích... mãi đến khuya mới về. Đang trên đường về, anh ấy kêu đau bụng quằn quại, không thể đi tiếp được nữa.

Dừng lại nghỉ một lúc ven đường, anh bảo đưa vào một nhà nghỉ gần nhất để đi vệ sinh và nghỉ ngơi chút cho đỡ rồi về vì đoạn đường về nhà quá xa. Không chút nghi ngờ mình đã đưa anh ấy vào nhà nghỉ mà đâu biết rằng đã mắc bẫy. Đêm đó, mình và anh ấy không đi qua giới hạn nhưng lần đầu tiên bị người yêu “dụ” vào nhà nghỉ sẽ là kỉ niệm rất đáng nhớ” - Mai Anh nhớ lại.

Nếu chiêu “tình thế cấp bách” không có cơ hội áp dụng thì các chàng cũng có thể cất công tạo nên những tình huống khiến các cô gái “khó có thể chối từ”. Một mẹ trên diễn đàn webtretho tâm sự rằng cô bị người yêu dụ vào nhà nghỉ chỉ vì… nước mắm.

Theo lời kể của cô thì cô và người yêu (lúc này đã là ông xã) đi ăn và anh chàng bị nước mắm đổ vào người. Và anh chàng vẫn bình tĩnh “đi khắp nơi” với chiếc áo khẳn mùi nước mắm ấy trên người cho đến khi “không chịu nổi” nữa mới mở lời đòi vào nhà nghỉ tắm táp vì giờ này về nhà thì xa, nhà cũng hết nước… Nghe thấy có lý và cô vô tình bị người yêu mình “dụ” vào nhà nghỉ.
Chia sẻ