"Quá khứ lầm lỡ với 3 lần bỏ thai luôn ám ảnh em!"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bây giờ quá khứ 3 lần phải bỏ thai ấy lại hiện lên trong em. Thật sự em rất sợ hãi không biết mình sẽ ra sao nếu như không có thai lại được.

Hỏi:

Em năm nay 20 tuổi và đã lập gia đình. Cách đây 2 năm trước khi gặp chồng em thì em có quen 1 người bạn trai cùng quê. Hai đứa đều tâm đầu ý hợp và rất yêu nhau. Nhưng vì gia đình của người đó không thích em vì em và người đó kém nhau 3 tuổi nên ba mẹ của người đó cấm cản 2 đứa đến với nhau. 

Chúng em đã bỏ ngoài tai và cùng nhau bỏ đi đến 1 thành phố khác để sống cùng nhau trước sự phản đối của gia đình. Một thời gian sau sống thử, em biết mình có thai và cho người đó biết. Hai đứa rất vui mừng vì nghĩ nếu có cháu thì ba mẹ người đó sẽ chấp nhận em. 

Nhưng ngoài sự dự tính của hai đứa. Mẹ người đó một mực không chịu và cho là em có thai với người khác (vì em làm đêm). Mẹ người đó đã dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích em và ba mẹ của em nữa. Mẹ người đó bắt em phải đi phá thai. Lúc đó em thật sự đau khổ lắm.

Nếu không nghe theo, mẹ người đó sẽ uống thuốc tự tử trước mặt 2 đứa. Vì là con có hiếu nên người đó đã khóc và van xin em bỏ giọt máu của mình đi. Em khóc thật nhiều và đã chấp nhận. Từ lúc ở phòng phá thai ra, em rất đau đớn về thể xác và tinh thần. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi nhiều nhưng phá thai chưa đầy 2 tiếng mẹ người đó đã đuổi em và kêu em tự về nhà mình cách đó 100km mặc dù em rất yếu. Sau đó, mẹ anh không cho anh được gặp mặt em nữa. 


Thế rồi sau bao nhiêu thời gian nhẫn nại mẹ người đó cũng chấp nhận em và cho em dọn về sống cùng với người đó và gia đình họ (Ảnh minh họa) 

Sau 2 tuần đau khổ em vẫn đi làm bình thường và người đó vẫn thường xuyên lén lút đến thăm em vì tình yêu của 2 đứa dành cho nhau quá lớn. Kết quả là em không cưỡng lại được bản thân và đã có thai lại sau 1 tháng phá thai trước đó. Người đó bảo mới phá thai mà để lại nữa mẹ người ấy lại không thích em hơn. Và em mới phá thai nên tử cung còn yếu sẽ không giữ được thai đâu. 

Do đó, người đó đã chở em đến 1 phòng khám tư nhân để được tư vấn và phá thai bằng thuốc. Khi uống từng viên thuốc giết chết con mình như thế em thật sự đau khổ, dằn vặt mình lắm. Em thật sự có lỗi với 2 đứa con của em nhiều lắm. 

Thế rồi sau bao nhiêu thời gian nhẫn nại mẹ người đó cũng chấp nhận em và cho em dọn về sống cùng với người đó và gia đình họ. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ như thế đến suốt đời nhưng sống với nhau được 3 tháng thì nhà luôn có chuyện cãi vã vì 2 đứa em không hợp tuổi lại hay khắc khẩu với nhau nên sống cùng nhà với ba mẹ người đó quả là cơm không lành canh không ngọt. Và cuối cùng người đó cũng thay lòng đổi dạ quen người khác mặc dù đang sống chung với em.

Nhà bạn gái mới của người đó lại giàu có nên mẹ người đó lúc trước không thích em giờ thấy người đó không còn cảm giác với em nữa thì khuyên người đó bỏ rơi em. Khi biết em có thai lần thứ 3 được 2 tháng thì 2 mẹ con người ấy tìm cách đưa em đi phá tiếp. Em không chịu nhưng người đó ép em và hăm dọa em. Lần thứ 3 lại xảy ra thật nhục nhã với đứa con gái mới lớn như em. 

Sau khi ép em bỏ thai xong, họ lại đuổi em ra khỏi nhà mặc dù trước đó bảo em vào ở cùng. Lúc đó em khóc và oán trách mình khi vội tin 1 người như thế để giờ đây người tổn thương nhất chính là em.

Sau 1 năm hối hận và buồn khổ em gặp anh - 1 người ở nơi rất xa về đây cưới vợ. Anh đã chọn em và tụi em kết hôn với nhau đã 1 năm. Tưởng hạnh phúc êm đềm sẽ đến với em vì anh là người chồng lý tưởng mà em thường mơ ước. Anh rất tốt, lo lắng và quan tâm em. Anh đã cứu sống em khỏi những ám ảnh của quá khứ, anh yêu thương em hơn chính mình. 

Cha mẹ chồng cũng tốt và quý mến em. Trong 1 năm về nhà anh em đã có thai thêm 2 lần nhưng 2 lần đều không giữ được. Em luôn hối hận về chuyện lúc trước của mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc mà mình đang có. Giờ em thật sự ăn năn và dằn vặt bản thân phải bỏ đi những đứa con thân yêu của mình. 

Bây giờ quá khứ lầm lỡ với 3 lần phải bỏ thai ấy lại hiện lên và ám ảnh trong em. Thật sự em rất sợ hãi không biết mình sẽ ra sao nếu như không có thai lại được. Em rất yêu anh nhưng em không thể làm cho anh buồn vì em được. Mong anh chị cho em 1 lời khuyên phải làm sao đối diện với mọi người, với quá khứ và cả chính em nữa? Em mong nhận được phản hồi sớm nhất.

(Giấu tên)

Chị Tâm An trả lời:

Thân chào em!

Đọc lá thư của em, chị hiểu được những nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đang dày vò em từng ngày. Phần vì hạnh phúc muộn đang có nguy cơ tuột mất khỏi tầm tay và sự mờ mịt về tương lai phía trước với khát khao làm mẹ, làm vợ.

Em chỉ mới 20 tuổi và là cô gái quá trẻ. 18 tuổi yêu và quyết tâm sống chung với một  người, cho dù đã ở tuổi trưởng thành. Nhưng nhìn những quyết định của em chị biết rằng em còn rất ngây thơ trong tình yêu. Để rồi cuối cùng em bị chà đạp không thương tiếc khi bị ép buộc 3 lần bỏ thai mà cũng không thể tự mình đưa ra quyết định cho bản thân.

Thật tiếc vì em đã chọn lầm cho mình một người mà em hết lòng yêu thương. Trải qua những thời điểm khó khăn nhất những tưởng em và họ sẽ ở bên nhau thì cuối cùng họ lại thay lòng đổi dạ và tước đi quyền làm mẹ của em không chỉ một lần. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất là em đã thoát khỏi cuộc sống đó, thoát khỏi những ám ảnh về một cuộc sống không hề có tình yêu thương và sự đồng cảm. 

Gặp được người chồng biết yêu thương em giống như em đang nhận đươc một món quà quý (Ảnh minh họa)

Và hiện tại, chúc mừng vì em đã tìm cho mình được niềm vui mới.  Các em đã sống với nhau một năm và như em nói, anh ấy chính là người mà em mong ước, việc tìm kiếm hạnh phúc mới thực sự không hề dễ dàng. Nhưng chị thấy em có phần chủ quan khi đã phá thai 3 lần và không hề chuẩn bị sức khỏe cũng như dành thời gian cho việc có thai tiếp theo.

Trên thực tế việc phá thai nhiều lần sẽ làm mỏng tử cung và có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai sau này. Tuy vậy, hiện giờ điều em cần làm là sắp xếp thời gian đi khám tổng quan về sức khỏe cũng như khả năng mang thai. Không nên ngồi đó tự suy đoán một mình rồi đưa ra những quyết định khi chưa có kết luận rõ ràng. 

Cho dù em phá thai nhiều lần nhưng việc em nhanh chóng có thai trở lại cũng cho thấy kết quả khá khả quan về việc em cũng là người có cơ địa dễ thụ thai. Vì thế nên chỉ cần đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và tư vấn xem làm thế nào có thể giữ thai lại thì mọi việc sẽ có nhiều hy vọng em ạ.

Gặp được người chồng biết yêu thương em giống như em đang nhận đươc một món quà quý. Nếu em yêu thương anh ấy thì hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để em sớm thực hiện được giấc mơ làm mẹ của mình nhé.

Chúc em hạnh phúc!

Chia sẻ