"Phụ nữ đẹp là có tiền, có hào quang, có đàn ông giàu…"

T.Giang,
Chia sẻ

Phụ nữ được liệt vào hàng mơ ước trước hết là một người phụ nữ đẹp, có tiền, có hào quang, có đàn ông giàu có, quyền lực đi bên cạnh.

Quan điểm trên được anh Hoàng Thanh (Q.3, TP. Hồ Chí Minh) khẳng định khi nói về người phụ nữ trong mơ của mình. Anh cho rằng những người phụ nữ đẹp luôn đầy toan tính. Họ làm, mặc gì cũng nghĩ đến mục đích thu hút đàn ông, nên lẽ dĩ nhiên khi một cô gái có "đặc lợi" về nhan sắc thì họ sẽ kéo theo nhiều lợi thế khác.

Chào anh! Mong anh bớt chút thời gian bận rộn cho tôi một cuộc trò chuyện, một cuộc trò chuyện về nửa thế giới: Phụ nữ. Anh vui lòng bày tỏ một chút quan điểm về phụ nữ nói chung trước tiên?

Khó nhỉ! Đây là một câu chuyện trà dư tửu hậu thì không vấn đề gì, nhưng bày tỏ quan điểm của mình về những người phụ nữ dễ bị chụp mũ lắm. Quan điểm riêng của tôi, cách sống của tôi đưa ra công chúng, đặc biệt nơi có nhiều phụ nữ dễ bị hiểu lầm thành một xu hướng tư duy khác. Kinh nghiệm tiếp xúc của tôi đối với phụ nữ là: Không nên nói quan điểm của mình về phụ nữ. (Cười bí hiểm).

Vậy anh có thể nói về mẫu người phụ nữ anh mơ ước?

Cái này tôi nói được bởi không phạm thượng chị em nào. Mẫu người phụ nữ của tôi thì tôi có quyền mơ ước và tìm kiếm mà (Cười tiếp).

Mẫu người phụ nữ tôi tìm kiếm là người phụ nữ đẹp, thông minh, chứng minh được thành quả lao động của mình bằng một số thành công, có tư duy hài hước. Cô ấy có thể làm được việc nhà, không cần giỏi lắm, nhưng cô ấy có khả năng gợi ý bạn trai, chồng chia sẻ công việc của mình. Một người phụ nữ như thế là một người chủ động về kinh tế, độc lập tư duy và có chút hào quang.

Phụ nữ đẹp là niềm mơ ước của tất cả đàn ông (Ảnh minh họa).

Tôi cũng thích một người phụ nữ như thế. Nhưng trong quan hệ nam nữ cũng như quan hệ hôn nhân, có tính tương xứng. Một người phụ nữ như vậy sẽ phải có một người đàn ông phù hợp với chị ta. Anh hiểu điều này như thế nào?

Phụ nữ như thế sẽ có một người đàn ông giàu có, quyền lực đi bên cạnh. Thói đời, nếu phụ nữ chỉ có vẻ xinh đẹp bề ngoài, cô ta sẽ có một tên trọc phú là chủ sở hữu của cô ta. Tức là một tên đàn ông nào đó sẽ bỏ tiền ra để mua vẻ đẹp ma-nơ-canh của cô ta để thỏa mãn nhu cầu hời hợt của hắn ta. Cái đẹp đối với hắn ta chủ yếu là phải sờ, nắn được và phải tương xứng với đồng tiền bát gạo của hắn.

Phụ nữ không có nhan sắc mà thông minh thì lại phải lăn lộn cho cuộc sống mưu sinh. Cô ta sẽ trở thành một vợ đảm đang và chấp nhận một lão chồng nhàng nhàng nhưng ảo tưởng mình là cứu tinh của gia đình. 

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã được định hướng nhìn cuộc sống như thế này: Tôi sẽ trở thành một người đàn ông. Tôi phải nỗ lực để mình trở thành một người đàn ông tốt, sự nghiệp thành đạt. Để làm gì? Để sau này tôi sẽ là trụ cột của gia đình. Và tôi đã trở thành một người đàn ông được giáo dục về những thứ cơ bản của con người.

Rồi tôi cũng đến tuổi yêu đương, lập gia đình. Tôi ý thức được rằng, người phụ nữ của cuộc đời mình sẽ là một người phụ nữ xứng đáng với tôi và tôi xứng đáng với cô ấy. Nỗ lực làm việc giúp chúng tôi có nhiều tiền; giúp tôi khẳng định địa vị; giúp tôi có một cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần.

Nói có vẻ vớ vẩn, nhưng tôi ghét người phụ nữ cứ đầu tắt mặt tối với công việc mà quên hết mọi thứ xung quanh. Lỗi không phải do họ, lỗi do hệ thống tư duy của cả xã hội. Hết mình vì công việc, hi sinh vì chồng con, theo tôi đó là một cái tội. Chị ta cần phải trân trọng bản thân thì người khác mới trân trọng chị ta. Chị ta cố gắng thì chị ta phải được nhận thành quả. 

Tôi cũng ghét luôn mấy cô gái lúc nào cũng ngắm vuốt chăm lo cho cái vẻ bên ngoài của mình. Đầu óc của cô ta tràn ngập toan tính: Mặc cái gì thu hút đàn ông? Đánh môi thế nào gợi cảm? Kẻ mắt như thế nào để mắt giấu đi vẻ dốt nát của mình? Để cái gì hở ra ngoài thì đàn ông thích? Nghiên cứu các cách chăm sóc đàn ông trên giường và lả lơi ngoài đường...

Người phụ nữ của tôi tất nhiên phải có sức hấp dẫn của hình thức, nhưng cô ấy cũng phải hấp dẫn tôi về mặt trí tuệ. Cô ấy không cần phải thể hiện toàn diện, nhưng cô ấy chân thành và biết cách chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm thì những người xung quanh cô ấy sẽ dễ chịu. Đó là một người phụ nữ không có lòng ghen tỵ.

Theo anh nói, giáo dục tạo ra sự hòa hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, đồng thời mang lại hạnh phúc cho họ. Điều này chính xác bao nhiêu % trong cuộc sống anh?

Chị không nên chộp một ý nhỏ của tôi để kết luận điều đó. Việc giáo dục rất quan trọng. Giáo dục không chỉ là kiến thức mà còn là định hướng những tình cảm tốt đẹp, định hướng những cách hành xử tốt. Ví dụ, một cậu bé sống trong môi trường mà cậu ta được định hướng từ nhỏ là nhường nhịn bạn gái, giúp đỡ những người xung quanh thì cậu ta sẽ quen nếp nghĩ đó.

Rất tiếc, ở Việt Nam, chúng ta có một cách giáo dục phiến diện cho những đứa trẻ. Cứ phàm những đứa trẻ mang giới tính XY sẽ được dạy bỏ hết những việc nhà cho người phụ nữ, ban đầu là mẹ rồi đến những người khác. Phàm những đứa trẻ mang giới tính XX sẽ được dạy những kỹ năng để sau này giữ… chồng. 

Thực ra, có rất nhiều thứ để nói về việc như thế nào là sự phù hợp giữa người đàn ông và một người phụ nữ. Có bao nhiêu tiêu chuẩn thì cũng thiếu trong cuộc sống. Có điều, chúng ta nên cố gắng nhiều hơn, nói có vẻ lý thuyết, nhưng tôi tin là thế. Cá nhân tôi, tôi vẫn nghĩ người phụ nữ đáng mơ ước là người phụ nữ: Đẹp, có tiền, có hào quang bằng chính nỗ lực lao động của cô ấy trong cuộc sống. Cô ta tất yếu sẽ có đàn ông giàu có, quyền lực đi bên cạnh.

Cảm ơn anh về sự chia sẻ! Chúc anh may mắn tìm được người phụ nữ mơ ước!

Chia sẻ