Osin trở thành mẹ chồng

,
Chia sẻ

Đảo mắt vào trong phòng, tôi sững sờ khi thấy cô Osin trẻ đang nằm trên giường bố tôi, đầu tóc bù xù, bộ quần áo ngủ xộc xệch...

Vợ chồng tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, có thu nhập tương đối cao và khá ổn định. Chúng tôi có hai cháu, đứa lớn đang học lớp 8, đứa nhỏ đang học lớp 4. Mẹ chồng tôi đã mất nên chúng tôi đón bố chồng từ quê lên ở cùng để tiện chăm sóc và cũng là để cho nhà cửa thêm vui. Công việc cơ quan bận rộn nên tôi đã nhờ người họ hàng ở quê thuê cho một người giúp việc. Nó tên Liên, 21 tuổi, chưa xây dựng gia đình vì người ta đều kỳ thị mẹ Liên bị bệnh tâm thần, hơn nữa Liên lại không được nhanh nhảu cho lắm. Ban đầu tôi hơi ngại khi thuê một người giúp việc như vậy. Nhưng người họ hàng đảm bảo nó ngoan, thật thà, có thể làm tốt công việc nhà nên tôi cũng bằng lòng.

Quả vậy, sau một năm ở cùng chúng tôi, không chỉ vợ chồng tôi quý nó mà các con tôi và bố chồng tôi cũng quấn quít với nó lắm. Tuy nó chậm nhưng công việc nhà cũng lo được. Tôi mừng và biết ơn nó nhiều. Thời buổi này kiếm được một người giúp việc tin tưởng đâu phải dễ dàng. Chính vì thế, không những dễ dãi với Liên trong công việc nhà, tôi cũng không tiếc nó cái gì, coi nó như em gái mình.
 

Một lần, có việc đột xuất phải về nhà giữa giờ làm, tôi ngạc nhiên khi thấy nhà cửa yên ắng, 2 con tôi đã đi học từ sáng. Đoán là bố tôi đi dạo phố còn Liên chắc là đi chợ hay đi đâu đó. Không nghĩ ngợi gì, tôi chạy lên phòng lấy giấy tờ. Đi qua phòng bố chồng, tôi giật mình bởi tiếng cười khúc khích phát ra từ trong phòng của bố, cửa phòng thì đóng chặt. Gõ cửa mãi mới thấy bố tôi ra mở cửa. Thấy tôi, bố lúng túng, miệng lắp bắp không nên lời. Bộ quần áo ngủ nhăn nheo của bố khiến tôi chú ý. Đảo mắt vào trong phòng, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy Liên vẫn đang nằm trên giường bố tôi, đầu tóc bù xù, bộ quần áo ngủ xộc xệch. Đứng im như trời trồng, tôi quay sang nhìn bố rồi bỏ về phòng mình.

Chồng tôi thật sự bị sốc khi tôi báo tin. Anh không ngờ bố mình đã làm cái chuyện đó với đứa con gái chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu ông. Buổi tối hôm đó có không khí nặng nề nhất mà tôi từng chứng kiến trong gia đình kể từ ngày mẹ chồng tôi mất. Theo như lời của Liên, bố chồng tôi và nó đã có quan hệ với nhau khá lâu và hiện tại Liên đang mang thai đứa con của chính bố chồng tôi. Tôi không ngờ chuyện đó xảy ra mà mình lại không biết gì. Người phụ nữ đã trải qua 2 lần sinh nở như tôi phải sớm nhận ra điều đó chứ. Đó là lỗi của tôi, là do sự thiếu quan tâm của tôi đến Liên. Và chính sự vô tâm của tôi là nguyên nhân gián tiếp đẩy vợ chồng tôi vào tình thế không biết nên giải quyết thế nào với cái thai kia. Vợ chồng tôi xin bố khuyên Liên giải quyết cái thai đó đi và hứa sẽ cho Liên mấy chục triệu để về quê làm lại cuộc đời.

Nhưng không chỉ bố chồng tôi phản đối việc này mà Liên cũng khăng khăng: “Cô chú không thể bắt cháu bỏ đứa con này đâu. Thai đã hơn 4 tháng, to lắm. Bác sĩ nói bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Hơn nữa, ông quý cháu và cháu cũng quý ông. Cô chú không thích, ông và cháu sẽ về quê sống, cháu đã bàn với ông rồi.”

Bố chồng tôi lên tiếng bênh vực: “Bố biết bố có lỗi với các con. Nhưng chuyện đã thế này, bố xin các con đừng trách Liên. Liên đã giúp bố rất nhiều. Không có cô ấy, bố không biết mình có sống qua được những ngày qua hay không. Và quãng đời còn lại, bố hy vọng các con để Liên chăm sóc bố. Bố sẽ về quê sống cùng Liên, các con không phải lo lắng gì hết”.

Tôi vô cùng giận khi bố nói như vậy. Chẳng nhẽ thời gian qua vợ chồng tôi đã không chăm sóc bố chu đáo hay sao? Còn Liên lấy cái gì mà chăm sóc bố nếu không phải chính là vợ chồng tôi chăm lo cho cả bố và nó. Tôi không phản đối việc bố đi bước nữa, thậm chí còn ủng hộ bố là đằng khác, bởi tôi biết “con chăm cha không bằng bà nuôi ông”, nhưng tại sao lại là con Liên, tại sao việc này không diễn ra ở đâu khác mà lại diễn ra ngay tại căn nhà của vợ chồng tôi. Con cái tôi sẽ nghĩ gì khi biết chuyện của ông nội chúng? Lại còn bà con làng xóm ở quê nữa, họ sẽ nghĩ gì khi thấy bố tôi làm vậy, họ sẽ coi thường gia đình tôi thế nào đây? Mà nếu như điều đó xảy ra, tôi sẽ phải cư xử thế nào với người mẹ chồng mới của mình đây?
 
Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi khiến tôi muốn nói cho rõ ngọn ngành với bố. Nhưng chồng tôi vẫn im lặng từ bấy đến giờ, tôi không dám mở miệng. Và lại một sự câu hỏi nữa ập đến trong tôi: không biết chồng tôi đang nghĩ gì về cha của mình?
 
 
 
Theo phunu
Chia sẻ