Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

Nỗi lo trinh trắng đêm tân hôn

,
Chia sẻ

Tôi sắp lấy chồng. Biết là không nên nói ra bí mật này nhưng tôi rất sợ, sợ trong đêm tân hôn anh ấy sẽ phát hiện ra tôi không còn trong trắng.

Năm 20 tuổi, trong 1 lần đi chơi xa, tôi đã "lỡ" với người yêu nhưng sau đó lại bị anh ta bỏ rơi không thương tiếc. Bây giờ, tôi sắp lấy chồng. Tôi biết là không nên nói ra bí mật này làm gì nhưng tôi rất sợ, sợ trong đêm tân hôn anh ấy sẽ phát hiện ra tôi không còn trong trắng nữa thì sao? Tôi đang rất hoang mang, mong nhận 1 được 1 lời khuyên. (Nguyễn Vũ Vy – sweetcherry...@yahoo.com)
 
"Cái ngàn vàng" không phải là thước đo sự chung thủy của người phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Bạn Vy thân mến !

Rất may là bạn hỏi khi chưa kết hôn. Bởi vì trong thực tế có nhiều cô dâu thời nay khi bị chồng phát hiện mất trinh vẫn đối xử tàn tệ phải ly hôn đấy.

Nhưng đàn ông thời nay không phải ai cũng coi “chữ trinh” là tiêu chuẩn hàng đầu. Mà tiêu chuẩn của họ là nhan sắc, tài năng, đức hạnh, tính cách hợp nhau, còn cái trinh dẫu còn nguyên mà tính tình cau có, bẳn gắt suốt ngày cũng không thể có hạnh phúc được.

Vì thế khi yêu đương tìm hiểu bạn nên tỉ tê nói xa xôi bóng gió (chẳng hạn nói trường hợp của người khác) để thăm dò xem thái độ anh ta thế nào. Nếu là người coi cái trinh là quan trọng nhất thì lấy vào sẽ khổ vì bạn đâu còn cái mà anh ta cần nhất. Nếu là người thực lòng yêu con người bạn trong hiện tại, không thể sống thiếu bạn, bất kể quá khứ bạn từng quan hệ với ai thì đó là người có thể sống êm ấm hạnh phúc với bạn.

Trong thực tế có độ 30% cô gái bị rách màng trinh một cách tự nhiên mà chưa hề quan hệ với ai bao giờ do ngã hay tập thể dục mạnh chẳng hạn. Cũng có cô còn trinh nguyên nhưng là “màng trinh rởm” vì hiện nay dịch vụ vá màng trinh rất nhiều, giá cũng “bình dân”. 

Bạn có thể đọc thêm bài viết này để tham khảo trước khi có một quyết định phù hợp với hoàn cảnh của mình.

 Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ